1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm người lớn khổ thế ?

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi NhocVet, 26/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0

    Làm người lớn khổ thế nào thì ko biết, nhưng có những người mãi mà không Lớn được, đấy mới là tận cùng đau khổ
  2. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Chắc người nhớn này chưa gây đủ độ tin cậy cho mami đây mà Nếu tris băn khoăn về vấn đề này sao không nhân một ngày đẹp giời nào đó mami tris đang vui vẻ mà tâm sự với bà về điều mà tris băn khoăn ?? và nói với bà những điều làm bà yên lòng khi bít rằng tris đã biết suy nghĩ nhiều rồi , đã lớn rồi ! vẹt nghĩ rồi bà sẽ hiểu ra thôi ! Không có bà mẹ nào là không thương con cả , suy cho cùng hành động của mẹ tris cũng chỉ vì thương tris mà thôi ! Hãy tâm sự những nỗi lòng của tris cho bà hiểu , thành công hay không là do hành động của tris , đừng có hành động như trẻ con để mẹ tris pải lo lắng chắc sẽ ok thôi ! hè hè .. nhìn lại về mẹ mình lại thấy mẹ mình tuyệt vời iu mẹ nhất trên đời
     
    Long khao khat duoc gan gui gia dinh minh co cha va me ...
    Giac mo cua em voi bao tinh yeu am em cua doi ..cung vui voi ban be chua chan tinh nguoi dan em vao doi tuong lai rong mo ... 
    Du co don em van di .. tim le song cuoc doi .. va mo uoc cua em .. duoc nghe tieng noi tran day tinh yeu con nguoi ...
  3. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, mẹ em cũng okie. Em có hành động gì như trẻ con đâu. Mẹ chỉ nói 20 tuổi chưa hẳn là đã là lớn. Khi nào ra ở riêng thì em mới hết bị quản lí thôi. Mà đợi khi nào em ra ở riêng thì 1,2 năm nữa. Em biết là mẹ lo và thương em thì mẹ em mới thế. Nhưng mà nhiều lúc em thấy mẹ em nghiêm khắc kiểu gì ý. Tóm lại là Trish chỉ thích làm người lớn thui. Hichic, nhưng mà người lớn cứ tính toán với nhau thế nào ý.Em chỉ không thích điều đó thôi.
    Liebe ist nicht blind, aber sie sieht nicht.


  4. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, mẹ em cũng okie. Em có hành động gì như trẻ con đâu. Mẹ chỉ nói 20 tuổi chưa hẳn là đã là lớn. Khi nào ra ở riêng thì em mới hết bị quản lí thôi. Mà đợi khi nào em ra ở riêng thì 1,2 năm nữa. Em biết là mẹ lo và thương em thì mẹ em mới thế. Nhưng mà nhiều lúc em thấy mẹ em nghiêm khắc kiểu gì ý. Tóm lại là Trish chỉ thích làm người lớn thui. Hichic, nhưng mà người lớn cứ tính toán với nhau thế nào ý.Em chỉ không thích điều đó thôi.
    <P><FONT color=#ff00ff size=5>Liebe ist nicht blind, aber sie sieht nicht.


    </FONT></P>
    [/quote]
    Đấy đấy ! làm người nhớn khổ là khổ ở chỗ đấy đấy, con người ngày càng bị cuốn vào dòng xoáy của việc kiếm tiền do đó mà sinh ra những tính toán thiệt hơn để đòi lợi ích của chính mình . Đó kô pải là điều xấu , con người làm gì cũng pải có lợi ích thì người ta mới làm chứ , thử hỏi xem có ai làm công không không ? câu trả lời là không Trở thành người nhớn thì pải suy nghĩ nhiều về tương lai của mình , lo làm cái này , tính cái kia , hic , đau cả đầu
    Những lúc được làm nũng mẹ Vẹt cảm thấy mình như được trở về với tuổi thơ của mình và bao nhiêu buồn bực tan biến hết .. Mỗi bà mẹ đều có một lý do riêng để bảo vệ những đứa con yêu dấu của mình . Rồi sẽ có lúc Trish thấy mẹ điều mà mẹ Trish làm bây h là ... đúng Đừng chỉ nghĩ rằng mình luôn bị quản thúc mà hãy đơn giản hoá nó là - sự - quan - tâm - đặc - biệt - của mẹ Trish . Trish đã đợi 20 năm để được làm người nhớn rồi , sao kô cố đợi nốt mấy năm nữa ? Chỉ e lúc đó Trish muốn được mẹ quản thúc như bi h mà kô đuợc đấy
    Được nhocvet sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 11/03/2004
  5. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Đấy đấy ! làm người nhớn khổ là khổ ở chỗ đấy đấy, con người ngày càng bị cuốn vào dòng xoáy của việc kiếm tiền do đó mà sinh ra những tính toán thiệt hơn để đòi lợi ích của chính mình . Đó kô pải là điều xấu , con người làm gì cũng pải có lợi ích thì người ta mới làm chứ , thử hỏi xem có ai làm công không không ? câu trả lời là không Trở thành người nhớn thì pải suy nghĩ nhiều về tương lai của mình , lo làm cái này , tính cái kia , hic , đau cả đầu
    Những lúc được làm nũng mẹ Vẹt cảm thấy mình như được trở về với tuổi thơ của mình và bao nhiêu buồn bực tan biến hết .. Mỗi bà mẹ đều có một lý do riêng để bảo vệ những đứa con yêu dấu của mình . Rồi sẽ có lúc Trish thấy mẹ điều mà mẹ Trish làm bây h là ... đúng Đừng chỉ nghĩ rằng mình luôn bị quản thúc mà hãy đơn giản hoá nó là - sự - quan - tâm - đặc - biệt - của mẹ Trish . Trish đã đợi 20 năm để được làm người nhớn rồi , sao kô cố đợi nốt mấy năm nữa ? Chỉ e lúc đó Trish muốn được mẹ quản thúc như bi h mà kô đuợc đấy
    Được nhocvet sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 11/03/2004
    [/quote]
    Thanks chị, hic nhưng mà Trish nghĩ sống mà đầu óc lúc nào cũng phải tinh toán lợi lộc nó cứ thế nào ý. Tất nhiên đấy chỉ là ý kiến của Trish thôi. Nhưng tại sao mọi người không đơn giản hoá cuộc sống đi được nhỉ. Lúc nào cũng phải nghĩ ngợi, cạnh tranh lẫn nhau. Cạnh tranh thi cũng để khẳng định mình thôi. Nhưng từ chỗ muốn cạnh tranh mới sinh ra bao nhiêu thủ đoạn. Đây là Trish chỉ nói ở một khía cạnh nào đó, chứ không thể bao quát chung được.
    Hình như chị rat yêu mẹ chị thì phai? Em cũng thế, nhưng nhiều lúc cũng hay cãi lại. Bi giờ lớn nên ít rồi, với lại cũng không có thời gian. Sáng Trish đi học thì mami còn ngủ. Chiều đi học về thi mami đi làm. Mùa đông tối cả nhà muộn cả nhà mới gặp được nhau. Đến mùa hè chắc chỉ nói chuyện với nhau qua giấy. Hì, lúc đó Trish cũng thương mami lắm. Nhưng vẫn thích làm người lớn hơn.
    Liebe ist nicht blind, aber sie sieht nicht.


  6. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Từ làm người lớn chuyển sang làm con gái ngoan của má mì .
    Hay thật , em nhocvet cú này chuyển ngoạn mục đấy . Lại có thêm cả đồng minh nữa chứ .
    Nói là Yêu mà vẫn chưa tìm thấy Tình yêu .
  7. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Thanks chị, hic nhưng mà Trish nghĩ sống mà đầu óc lúc nào cũng phải tinh toán lợi lộc nó cứ thế nào ý. Tất nhiên đấy chỉ là ý kiến của Trish thôi. Nhưng tại sao mọi người không đơn giản hoá cuộc sống đi được nhỉ. Lúc nào cũng phải nghĩ ngợi, cạnh tranh lẫn nhau. Cạnh tranh thi cũng để khẳng định mình thôi. Nhưng từ chỗ muốn cạnh tranh mới sinh ra bao nhiêu thủ đoạn. Đây là Trish chỉ nói ở một khía cạnh nào đó, chứ không thể bao quát chung được.
    Hình như chị rat yêu mẹ chị thì phai? Em cũng thế, nhưng nhiều lúc cũng hay cãi lại. Bi giờ lớn nên ít rồi, với lại cũng không có thời gian. Sáng Trish đi học thì mami còn ngủ. Chiều đi học về thi mami đi làm. Mùa đông tối cả nhà muộn cả nhà mới gặp được nhau. Đến mùa hè chắc chỉ nói chuyện với nhau qua giấy. Hì, lúc đó Trish cũng thương mami lắm. Nhưng vẫn thích làm người lớn hơn.
    <P><FONT color=#ff00ff size=5>Liebe ist nicht blind, aber sie sieht nicht.


    </FONT></P>
    [/quote]
    ừm ... con người là thế đấy ! cũng vì ... cuộc sống cả thôi !
    hic , Trish sn 85 hả ? nếu đúng vậy thì = tuổi Vẹt rồi đấy nhá ! nói cho Trish bít thế thôi ! Trish mún gọi Vẹt là .. chị thì cũng no vấn đề Vẹt cũng chỉ có mỗi mẹ là người thân duy nhất thôi ! hic , như Trish sướng wá còn gì ? Vẹt chỉ có mỗi ước mơ sáng đi học tối về quây quần bên mâm cơm gia đình mà đâu có được ?? Mong Trish hãy quý trọng những giây phút bên gia đình , hic , mỗi khi Vẹt thấy gia đình người ta quây quần bên mâm cơm mà tủi kô chịu được
    Vẹt hỏi Trish câu này nhé : Trish đã đi làm bao giờ chưa ? Trish đã bao giờ pải lo kiếm sống từng ngày một chưa ? Trish đã bao giờ lo kiếm làm sao cho đủ tiền để kịp đóng tiền điện , tiền nước hàng ngày chưa ? rồi tiền học , tiền sách , đủ thứ tiền trên đời nữa ?? rồi pải tiết kiệm cái nọ , tiết kiệm cái kia để cuối tháng còn đủ tiền mà trang trải những khoản chi phí phát sinh thêm nữa ... bao giờ thử như thế đi nhé ! Trish sẽ bít thế nào là người nhớn ngay
    Ki ki .... I ... wait..
  8. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    ừm ... con người là thế đấy ! cũng vì ... cuộc sống cả thôi !
    hic , Trish sn 85 hả ? nếu đúng vậy thì = tuổi Vẹt rồi đấy nhá ! nói cho Trish bít thế thôi ! Trish mún gọi Vẹt là .. chị thì cũng no vấn đề Vẹt cũng chỉ có mỗi mẹ là người thân duy nhất thôi ! hic , như Trish sướng wá còn gì ? Vẹt chỉ có mỗi ước mơ sáng đi học tối về quây quần bên mâm cơm gia đình mà đâu có được ?? Mong Trish hãy quý trọng những giây phút bên gia đình , hic , mỗi khi Vẹt thấy gia đình người ta quây quần bên mâm cơm mà tủi kô chịu được
    Vẹt hỏi Trish câu này nhé : Trish đã đi làm bao giờ chưa ? Trish đã bao giờ pải lo kiếm sống từng ngày một chưa ? Trish đã bao giờ lo kiếm làm sao cho đủ tiền để kịp đóng tiền điện , tiền nước hàng ngày chưa ? rồi tiền học , tiền sách , đủ thứ tiền trên đời nữa ?? rồi pải tiết kiệm cái nọ , tiết kiệm cái kia để cuối tháng còn đủ tiền mà trang trải những khoản chi phí phát sinh thêm nữa ... bao giờ thử như thế đi nhé ! Trish sẽ bít thế nào là người nhớn ngay
    <P><EM><FONT color=#40e0d0 size=6>Ki ki .... I ... wait..</FONT></EM></P>
    [/quote]
    Hì, vậy thì Nhocvet phải gọi Trish = chị thôi, vì trish sn 84, haha, cứ tưởng một mình Trish lạc vào box gà này thui chứ. Nhưng mà kệ. Gọi sao cũng được. Trish cũng đi làm thêm rồi, 1 lần duy nhất. Nhưng chưa phải đóng tiền nhà, đt hay những việc khác. Tất nhiên là khi mình kiếm tiền mới thấy khổ thế nào. Nhưng mà làm người lớn mà cứ phải lo nghĩ thế cũng khổ thật nhưng Trish vẫn không thôi thích làm người lớn đâu.
    Trish luôn quý trọng những gì Trish có. Vì hạnh phúc không phải tìm đâu xa. Có khi đơn giản là những thứ mà trước mình không bao giờ ngó tới. Thế đấy. La vie n´est pas facile.
    Liebe ist nicht blind, aber sie sieht nicht.


  9. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    2 vợi chồng và đứa con trai 15t đi biển nghỉ mát.
    Thấy thằng con dán mắt vào mấy cô gái đang nằm phơi nắng,bà vợ quay sang chồng nói: này ông,con trai mình đã lới rồi đấy.
    Chẳng thấy quay lại tiếp chuyên,bà vợi nhìn theo hướng mắt của chồng.Thì ra ông chồng cũng đàg bị hớp hồn bởi mấy bộ BIKINI.
    Bà vợ bực tức noi :NÀY ,ÔNG ĐỪNG CÓ MÀ TRẺ CON NHƯ THẾ CHỨ.
    "Tiền không mua được Hạnh Phúc
    Nhưng để có Hạnh Phúc thì cần có một chút tiền"
  10. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Người lấy chồng , vâng , người đã là một người lớn theo đúng nghĩa của nó . Người ốm phải vào bệnh viện truyền nước , những cơn đau bụng quằn quại , người suy nghĩ về người đó nhiều quá mà phát ốm .. Người ốm - mà chẳng có ai vào thăm ?? chẳng có ai hỏi thăm ? nhìn những người phải vào bệnh viện xung quanh mình có người nhà vào thăm , chăm sóc đông đủ mà thấy .. tủi . Chỉ có nó - theo dõi câu chuyện của người từ đầu đến cuối ở bên người , buồn thật ! Con người ta dường như càng lớn càng .. tệ đi hay sao ấy ? người nào cũng chỉ vì mục đích riêng của mình sống trên nỗi đau của người khác . Nó chứng kiến chuyện của người kô biết nên cười cuộc đời thật buồn cười hay trách cuộc đời cứ làm khổ con người mãi ?
    .. Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em biết không ?
    Để gió cuốn đi , để gió cuốn đi .. ​

     
    Ma' lu'm ho^i. de^ .. http://ttvnol.com/Sothich/337694.ttvn.
    ^^^^^^^Đại bác đêm đêm dội về thành phố người phu quét đường dừng chổi đứng nghe. Từng chuyến bay đêm con thơ giật mình Hầm trú tan hoang ôi da thịt vàng Từng đêm chong sáng là mắt quê hương. Hàng vạn tấn bom trút xuống đầu làng Hàng vạn tấn bom trút xuống ruộng đồng Cửa nhà Việt Nam cháy đỏ cuối thôn. Hàng vạn chuyến xe, claymore lựu đạn Hàng vạn chuyến xe mang vô thị thành từng vùng thịt xương có mẹ có em

Chia sẻ trang này