1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm người lớn khổ thế ?

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi NhocVet, 26/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Người lớn ơi!!! sao cứ làm khổ nhau hoài thế ?! Sống được bao nhiêu mà cứ dặn vặt nhau mãi thế ?!
    Người lớn ơi!! sao làm người lớn rắc rối thế ?! sao pải lo nhiều thế ?!

     
    Nghia thu coi .. http://ttvnol.com/mythuat/292871/trang-3.ttvn?SearchTerms=sở,trường,sở,đoản,hay,là,những,trò,nghịch,thủa,nhỏ
     
  2. moonlight81

    moonlight81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Thích title của con bé: "Đủ lớn để mong được bé lại như ngày hôm qua".
    Rõ ràng chưa là người lớn, vẫn còn thích những trò bắng nhắng như con nít, vẫn hậu đậu, đụng đâu vỡ đấy, vẫn làm nhiều trò mà mọi người vẫn thường mắng là ngốc ....thế nhưng..... chẳng biết giấu vào đâu cái già cỗi, cái lo toan, cái dằn vặt canh cánh trong lòng mỗi khi đối diện với bản thân những lúc đêm về. Cười lớn thế sao mà vẫn thấy trong lòng nặng nề ....có thật là người lớn không?
    Đừng nhìn em như thế ..... cháy lòng em còn gì .....
  3. Trigger

    Trigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Gửi mẹ Rose iu:

    Mẹ iu à. Đọc những dòng của mẹ sao con thấy làm người lớn khó khăn thế. Mà con đọc được của ông anh con mấy câu thế này: "Khi người ta lớn lên người ta rất giỏi che giấu và kìm nén cảm xúc của chính mình. Giấu vào bên trong cái vẻ chín chắn và bình thản mọi điều, để rồi thấy mình thèm được làm một đứa trẻ con, sống thật với tình cảm và suy nghĩ của mình." Thế đấy! Con chả biết ra đâu vào đâu. Con cũng chả phải bé con, nhưng có vẻ cái thế giới người lớn đang giang rộng tay chào đón con kia chẳng có vẻ gì hấp dẫn thú vị, ngoài việc sẽ phải cố gắng tỏ ra mình đứng đắn và nghiêm chỉnh, phải đi làm và cuốn mình luẩn quẩn với mớ thứ lung tung. Tuy biết là chả có chút hấp dẫn nào, thế mà cuối cùng con cũng phải đành lết vào cái thế giới đó. Gần thôi, một ngày nào đó không xa, vì con đã bắt đầu lớn...
    Mẹ ạ! Mẹ cười mà cảm thấy lòng nặng nề thế sao mẹ không thử khóc đi. Mẹ sợ điều gì mà không khóc? Mẹ sợ rằng người khác sẽ cho mẹ trẻ con và yếu đuối ư? Hay là điều gì khác nữa hả mẹ? Con thấy mẹ yêu đời thế, cười nhiều thế, vậy mà sao cứ phải day dứt về mọi điều nhiều thế? Chẳng lẽ làm người lớn thì không được quyền sống thật với cảm xúc của chính mình sao hả mẹ? Thế thì con chả muốn làm người lớn tí nào. Cho dù con có đủ 20t đi chăng nữa. Vì ít ra, khi đó, mẹ đã làm người lớn thay cả phần của con. Còn con sẽ làm trẻ con thay cho cả phần của mẹ. Thế là con yêu mẹ nhất rồi đấy. Mẹ thấy con gái mẹ có ngoan và hiếu thảo không?
    ...Có những lúc, em cười thật buồn, sao em không khóc, cho lòng nhẹ nhàng hơn?... .
  4. moonlight81

    moonlight81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống này đâu phải lúc nào ta cũng có thể khóc và cười như ý muốn. Khóc để làm gì, để giải toả hay vô hình chung lại làm cho ta thêm nặng lòng trước những bế tắc. Đôi khi nước mắt chỉ làm cho mọi chuyện trở nên rắc rối. Đã khóc đủ rồi....
    Nói với một anh bạn: "Dạo này Ân cười nhiều hơn đấy, P ạ" Nếu trong lòng ta không thể cười , không thể vui được, thì ít nhất, hãy làm cho hình thức, bên ngoài ta vui vẻ, còn hơn là trong ngoài như một, lúc nào cũng nặng nề, u ám như mùa đông ....ít nhất vẻ bề ngoài như thế cũng là một điểm tựa giúp ta đứng vững. Cuộc đời vốn đã lắm gian nan, đâu thể tự gây thêm khó khăn cho chính mình?
    Mọi chuyện đôi khi thấy vậy mà không phải vậy, nghe vậy mà không phải vậy, và cảm nhận không phải lúc nào cũng chính xác....nuối tiếc làm gì giấc mơ trẻ con, chấp nhận sự thật ta là người lớn để vạch ra con đường nên làm người lớn theo cách nào mà thôi .....

Chia sẻ trang này