1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm người thứ 3

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phuongbua, 20/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongbua

    phuongbua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    @ music68: cảm giác này là say nắng...... Mình cũng k biết có phải thế k nữa. Khi mà từ phút đầu tiên nhìn thấy anh, mình đã thầm kêu trời rằng sao anh âý đã là người đàn ông của người khác. Để rồi suốt thời gian dài mình chỉ như 1 người quen của anh, và nén sự thất vọng mỗi khi anh khoe những bức ảnh gia đình hạnh phúc. Bây giờ đến với nhau cũng k phải là sự toàn vẹn và đúng đắn- xét trên khía cạnh đạo đức xã hội. Thoát khỏi cơn say này sao đau tim quá vậy?????
    Bị lừa? Có thể lắm chứ. Người đàn ông họ yêu thương và trân trọng gia đình lắm, mình chỉ là người đi nhặt nhạnh những j vương vãi.
  2. phongnhu

    phongnhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    tình yêu không có tội, cái duyên cái số nó vồ lấy nhau mà
  3. hangchung02

    hangchung02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ban oi hay suy nghi ky di
    Tuong lai con dai ma. Roi mot ngay nao do ban se gap nguoi yeu ban that long.
    Chuc ban may man
  4. nongdanwto

    nongdanwto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Trong trường hợp này bạn vẫn là người may mắn vì... chưa có chồng
  5. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    thôi bạn cứ từ từ mà tận hưởng Tình yêu của mình đi, rồi nó cũng ra đi như cách nó đến, nhanh lắm, có điều chắc sẽ rất phũ.

    nói đúng - sai trong lúc men say tình đang dâng tràn thế này, chả có nghĩa lí gì
  6. nguyennhe_ngayxuaoi

    nguyennhe_ngayxuaoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    thôi bạn cứ từ từ mà tận hưởng Tình yêu của mình đi, rồi nó cũng ra đi như cách nó đến, nhanh lắm, có điều chắc sẽ rất phũ.

    nói đúng - sai trong lúc men say tình đang dâng tràn thế này, chả có nghĩa lí gì


    Rất đúng trong trường hợp của tôi! Cố đi ngược chiều lý trí. Anh ấy ra đi nhanh đến mức mình không hiểu vì lý do gì. Vui - hạnh phúc đấy nhưng đã làm mình trăn trở rất lâu...

  7. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    li tri va con tim doi khi khong cung 1 nhip dap . chang ai muon lam nguoi thu 3 nhung doi khi chinh chung ta khong the thay doi dc con tim cua chinh ban than minh . hay vung vang ma buoc qua thoi , roi ngay mai troi lai sang
  8. Lily792003

    Lily792003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    3
    Mình nói thế này bạn bỏ qua nhé, chứ mình căm ghét người thứ 3 vô cùng. Mình đã có gia đình. Bạn có tin không, chỉ việc nghĩ chồng mình có NT3 thôi mình đã có cảm giác không thể thở được ấy. Mình nghĩ khi anh ấy có mối quan hệ tc với bạn, thì thời gian và mối quan tâm anh ấy dành cho gia đình sẽ bị ít đi. Vợ và con anh ấy chẳng có lỗi gì khi phải đối mặt với điều đó. Còn về phía bạn, tiếp tục mối quan hệ thì bạn có nhận được gì không? Bạn còn trẻ mà, cơ hội còn nhiều, đừng phí thời gian vào những mối quan hệ chẳng đi đến đâu đó. Bạn xứng đáng được yêu hơn thế nhiều.
  9. phuongbua

    phuongbua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ghét bản thân mình, rất ghét.
  10. .Kid.

    .Kid. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông không thích xây mới , mà chỉ thích cơi nới
    Chung thuỷ với vợ con và sắc son với bồ bịch


    Đàn ông đã có vợ chỉ có thể bỏ bồ chứ không bao giờ bỏ vợ bạn ạ. Đừng bao giờ tin lời bất kì người đàn ông có vợ rồi mà lại nói " Anh sẽ bỏ vợ để lấy em " Nếu bạn tin đồng nghĩa với việc bạn phải đợi chờ trong mỏi mòn, một lời hứa không bao giờ được thực hiện :)

Chia sẻ trang này