1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm người tốt dễ hay khó?

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 11/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Làm người tốt dễ hay khó?

    Nhân dịp CLB CTXH box ta đang khởi động chương trình CTXH Tết 2007, và KemTra đang post những thông tin từ thiện xã hội, tui cũng muốn thảo luận với mọi người 1 điều trăn trở bấy lâu:

    Làm người Tốt dễ hay khó?
    Dễ thì dễ làm sao? Khó thì tại sao khó?

    Mong nhận được ý kiến phản hồi.
    Thân
  2. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Khó dã man
    Trước tiến cái định nghĩa người tốt đã khó xác định rùi. Mổi người có một cách cảm nhận và nhận xét riêng về 1 người khác ví du :
    Bắt 1 thằng ăn cắp : Người nhà thằng ăn cắp và chính nó bảo ta ác ( vì lí do họ đói nghèo quá mới ăn cắp ) . Người bị mất đồ bảo ta người tốt, nhà cầm quyền thì nói công dân gương mẩu có khi được lên báo đài um xùm ở cái chương trình người tốt việc tốt đấy chứ.
    Túm lại : khó quá trời Boy hỏi câu này xanh non quá
  3. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Khó!
    Vì bơi ngược dòng lúc nào cũng khó hơn bơi xuôi dòng.
    honghoavi
  4. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Mạn đàm:
    --------------------------------------------------------
    Trước khi nói đến người tốt, người xấu thì bắt đầu với hai chữ tốt, xấu vậy: Tốt và xấu là hai phạm trù triết học....
    Nói như vậy thôi chứ 2 cái khái niệm này nó bao la lắm. Cũng giống như thiện và ác vậy, nó có thể là tốt đối với người này nhưng lại là xấu đối với người khác, tuỳ thuộc vào chủ thể, khách thể...và cả văn hoá, phong tục tập quán, hoàn cảnh, lối sống nữa.
    Khái niệm Tốt và xấu còn thể hiện ở chỗ "hợp tình, hợp lý", trong trường hợp này, anh muốn làm một việc tốt, nhưng nó lại không hợp tình hợp lý; trong một trường hợp khác việc kia rõ ràng là xấu nhưng nó lại hợp tình hợp lý. Có những việc hợp lý thì lại không hợp tình và ngược lại: anh làm một việc anh cho là tốt nhưng việc đó lại khiến anh phải trả giá - nhập kho chẳng hạn, thì đó có phải việc tốt hay không? (VD về chuyện này thì rất nhiều nên không cần chỉ ra ở đây). . Do vậy, ngay cả khái niệm "thế nào là tốt, thế nào là xấu" vẫn cần phải bàn luận thêm.
    Có một câu nói rất hay "không có người quân tử, cũng không có kẻ tiểu nhân mà chỉ có hành vi quân tử và hành vi tiểu nhân". Thực tế là như vậy, một người làm 100 việc tốt, nhưng chỉ làm 1 việc xấu vậy đánh giá anh ta là người như thế nào? Tốt à! đối với người chịu thiệt hại do hành vi xấu của anh ta gây nên thì kết luận này là một trò cười không hơn không kém. Đánh giá một con người phải thông qua các hành vi của anh ta/cô ta, nhưng lại không thể lấy cái đa số mà áp đặt cho cái thiểu số trong trường hợp này.
    Từng nghe, nhiều người nói "tốt nghĩa là hướng đến cái chân - thiện - mỹ", hướng đến nhưng có thể đạt được hay không là một chuyện khác, vả lại để đạt được cả 3 trong 1 là một việc rất khó khăn. Chỉ cần sống thật với lòng mình (thỉnh thoảng mang một cái mặt nạ cũng không phải việc gì ghê gớm), cố gắng tự hoàn thiện bản thân và góp 1 phần nhỏ bé của mình vào công cuộc phát triển cộng đồng, xã hội thì bản thân nó đã là một việc rất tốt rồi.
    Sống sao cho khỏi phải hổ thẹn, còn người ta đánh giá mình thế nào cũng chẳng phải vấn đề cần quan tâm. Ai nói tôi xấu, tôi mỉm cười, gật đầu và trả lời rằng "anh nói thiếu một chữ, chữ rất".
    Trở lại chủ đề, liên quan đến CTXH, rõ ràng đó là một việc tốt, nhưng không thể nói 100% thành viên tham gia thực hiện nó là những người tốt, vì rằng họ có thể làm những việc "chưa tốt" trong những chuyện khác. Tóm lại, cá nhân tôi thích làm những việc tốt - hành vi tốt (giúp ích cho bản thân, gia đình và xã hội) hơn là làm người tốt.
    Làm người tốt dễ hay khó? Câu trả lời rất dễ dàng: dễ cũng đúng mà khó cũng đúng, không phải là nói nước đôi, nhưng rõ ràng có cơ sở để phát biểu như vậy. Cực đại việc tốt, giảm thiểu việc xấu chính là dần dần đi đến cái hoàn hảo vậy.
    Anh nói với tôi, anh là người hoàn hảo thì anh hoặc là thánh nhân hoặc là kẻ mất năng lực hành vi.
    -----------------------------------------------------------------------
    Ngoài lề:
    Bản thân tôi còn nhiều chỗ "chưa tốt" cần phải khắc phục...mặc dù không ít.
  5. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Làm người tốt dễ hay khó? Dễ là dễ làm sao và khó thì tại sao khó?
    1) Vậy cho hỏi sao là tốt mà sao là xấu? Mỗi người có 1 định nghĩa là quan điểm riêng về khái niệm "người tốt và người xấu". Nhưng vì chúng ta đang sống trong xã hội loài người , nên "tốt" hay "xấu" là theo suy nghĩ chung của số đông. Nếu bạn cho rằng nghĩ như tôi nghĩa là "đa số thắng thiểu số", thì tôi xin khẳng định "Đúng như vậy!". Tốt, xấu đều có tính tương đối, cùng 1 hành vi nhưng lúc là tốt , lúc lại là xấu. Bởi thế, khái niệm ngừoi tốt,người xấu, việc làm tốt , việc làm xấu là do số đông trong xã hội đồng tình và chấm điểm cho từng cá nhân chúng ta. Số đông bảo "làm vậy là tốt nè...." thì bạn nào làm y như thế sẽ được gán danh hiệu " người tốt việc tốt"...và ngược lại. Đừng khó chịu khi hành vi của bạn lại do số đông trong xã hội phán xét, bởi đó là điều hiển nhiên, là Nguyên lý, là sự thật mà tất cả chúng ta đều chấp nhận mà không cần, hay không thể yêu cầu , chứng minh. Nếu bạn không thích người ta phán xét mình, thì vui lòng đừng sống trong xã hội lòai người. Còn việc bạn chấp nhận lời phán xét của xã hội thế nào thì tùy...( bàn đến đây thôi).
    Kết luận ý 1: ngưòi tốt hay ngưòi xấu là do số đông trong xã hội định nghĩa, không phải là quan niệm của 1 người, 1 cá nhân, 1 tổ chức nào cả.
    2a) Làm người tốt : rất dễ. Bạn chỉ cần dựa theo ý kiến của số đông về định nghĩa 1 người tốt là có thể được xem như là "1 người tốt". Đã có hướng dẫn sử dụng, thì chỉ cần đọc kỹ trước khi dùng ( ) Bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất, như giúp đỡ người xung quanh, tùy theo sức của mình. Tôn trọng pháp luật, chia sẻ những gì mình có cho người thiếu thốn, kém may mắn. Không tham lam, không sân si, không ghen ghét, không tị nạnh.
    2b) Làm người tốt : cực khó.Bởi lẽ , làm người tốt mà không có suy nghĩ thì cũng không thể gọi là tốt được, có khi lại mang họa đến cho người ta và cho chính bản thân mình. Ví dụ: thấy người bị tai nạn, bạn giúp đỡ => ý định tốt. Nhưng bạn không biết cách sơ cấp cứu, gây nguy hiểm cho người bị nạn =>hành động sai, nhỡ người bị nạn vì bị cấp cứu sai mà tàn tật hay chết =>bạn là người xấu nhé.Ví dụ khác: thấy bạn mình bị 1nhóm khác bắt nạt, ăn hiếp, bạn đứng ra bảo vệ => tốt quá!!. Nhưng với cái cớ như thế, bạn hăng máu lên, nhào vô đánh nhau với người ta => sai rồi. Lỡ gây án mạng, ra tòa=> thành người xấu luôn! hix..hix?
    Ngòai ra, người không vì mình, trời tru đất diệt mà. Bạn có sẵn sàng chia sẻ cho người khác giọt nước cuối cùng của mình khi đang bị lạc ở sa mạc không? Hay là bản năng sinh tồn sẽ khiến bạn bất chấp tất cả để được tồn tại, để được sống sót qua cơn nguy khốn? Bản năng sinh tồn là thứ khó cưỡng lại lắm nhá, bởi lẽ nó chỉ bộc lộ trong những điều kiện cực đoan mà thôi. Bạn muốn giúp đỡ người khác nhưng đâu phải cứ cho tiền, cho bạc , cho quần áo, cho đồ ăn là được? Ông bà nói ?ogiúp cần câu chứ không ai giúp cá?. Nhưng có khi muốn giúp cái cần câu đối với bạn cũng khó vì bạn không kiếm đâu ra được cái cần câu để mà cho. Ví dụ: đối với ngừơi nghèo, bạn nên giúp đỡ họ công ăn việc làm, hơn là cứ giúp tiền mãi. Nhưng để tạo công ăn việc làm cho họ thì đâu có đơn giản bằng việc cho họ 1 bát cơm, 1 tấm áo, đúng không nào? Làm việc tốt giúp đời giúp người còn ở cái tâm trong sạch nữa. Miệng nói ngọt ngào, luôn tay bố thí, giúp đỡ kẻ khó?..để mong ước được lên Niết bàn, lên Thiên Đàng. Hoặc hào phóng làm từ thiện, để được mọi người tung hô là ?o Nhà hảo tâm, Mạnh Thường Quân??.thế có gọi là tốt không dù cũng có nhiều người đã được giúp đỡ? ?.Ô hô, vậy là tâm không tốt rồi, tất cả chỉ là những toan tính , vụ lợi cho riêng bản thân thôi.Thế mới nói làm người tốt khó lắm !!!!
    Kết luận ý 2: muốn làm người tốt cần có cái tâm trong sạch và cái đầu biết suy nghĩ. Và để làm 1 người tốt thực sự thì khó chứ không dễ đâu
    Được chichi_b2 sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 12/01/2007
  6. lbinhdle

    lbinhdle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Dễ hay khó đều do mỗi người nhận định, Nếu anh cảm thấy dễ thì là dễ còn nếu thấy khó thì là khó. Nhưng thực tế thì không như những gì nói ở trên. Tôi đặt một vấn đề nhé
    Quanh bạn có tất cả là 10 người làm thế nào để cả 10 người đó hài lòng về bạn, theo tôi nếu bạn làm cả 10 người đó cùng một lúc hài lòng về bạn thì làm người tốt dễ còn ngược lại thì khó
    Nhưng mà bàn tán, suy nghĩ vậy để đưa ra so sánh thôi, chứ làm người tốt dễ hay khó không quan trọng mà quan trong là ta có muốn làm người tốt hay không ? theo tôi nghĩ ai cũng muốn làm người tốt cả, nhưng ngoại cảnh và nội tâm của chính con người đó có vượt qua được chính mình không mới là điều đáng bàn tán.
    Hi vọng tất cả mọi người quan tâm đến chủ đề này đều là người tốt chỉ có điều cách biểu lộ cái tốt của mỗi người không giống nhau.
    thân ái @ lbinhdle
  7. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Nguyên bài này dài quá đọc không hết chỉ khoái nhứt cái chữ ký....
    Thôi kệ
    honghoavi
  8. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Nguyên bài này dài quá đọc không hết chỉ khoái nhứt cái chữ ký....
    Thôi kệ
    honghoavi
    [/quote]
    Phũ phàng quá ! Tâm trạng , cảm xúc lai láng lắm mới viết đc thế đó. Vậy mà hổng đọc giùm,. đọc mỗi 2 từ ở chữ ký...cũng an ủi nhỉ....Thôi kệ!
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Phũ phàng quá ! Tâm trạng , cảm xúc lai láng lắm mới viết đc thế đó. Vậy mà hổng đọc giùm,. đọc mỗi 2 từ ở chữ ký...cũng an ủi nhỉ....Thôi kệ!
    [/quote]
    Ku Honghoavi nói thế, nghĩa là chàng ta đọc bài kỹ lắm đấy. Chichi nhà ta khỏi lo chuyện phũ phàng. Với lại, ít ai dám thốt ra cái từ Thôi Kệ đó lắm nghen.
    Về định nghĩa thế nào là tốt, thế nào là xấu, đúng ra mỗi người 1 quan điểm cho nên không thể nói được đâu là xấu thực và đâu là tốt thực. Thậm chí, nếu xem hành động ở nơi A là xấu, nhưng ở nơi B lại được xem là tốt.
    Nhưng cái boy tui đặt vấn đề không phải xấu, tốt là gì? mà là Làm người tốt dễ hay khó?
    Tui thì thấy khó, vì để làm người tốt thì anh phải bớt đi những toan tính xấu. Nhưng toan tính xấu thì boy tui đầy rẫy. Chưa nói đến những thói xấu tồn tại lâu nay nữa.
    Nhưng thấy người khác gặp khó mà không nhào vào giúp thì không được. Thấy người khác buồn mà không chia sẻ cũng không xong...
    Ây dà, đến lúc nào thì mới có thể phán 1 câu: Makeno nhỉ?
  10. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    2 chữ "thôi kệ" vậy mà nhiều ý nghĩa lắm đó. Cho bàn cái này ở topic khác vậy. Ở đây chỉ nói là làm người tốt dễ hay khó.

Chia sẻ trang này