1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm người tốt dễ hay khó?

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 11/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khoaitay_carot

    khoaitay_carot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    vàng1: lão nói thế mà cũng nói được sao ? nói thật cái lập luận của lão ẹ quá ....Nghèo , ăn cắp là được à ? nghèo thì tự mà vươn lên chứ nhể? nghèo thì tự kiếm sống chứ nhể. Chỉ có mấy thằng ăn không ngồi rồi , siêng ăn biếng làm mới đi ăn cắp.
    còn cái vàng vàng của lão ấy : lão nói câu ấy ra, chẹp chẹp ... không dám để lộ cho người ta thấy mà bôi vàng che lấp càng chứng tỏ lão XANH NON đấy .
    Mà lão đã khôn hơn ai đâu lại đi chê người ta "xanh non" chứ nhể ? Nhận thức của lão đã hơn ai chưa mà chê người ta "xanh non" nhể .Có khi lão già hơn tuổi người ta nhưng cách sống , cách nhìn nhận của lão cũng chẳng bằng ai cả , đáng cười cho lão @Nguoidungthoi thật
  2. tican_saigon

    tican_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Cũng không bít nó khó hay dễ nữa, ngoài việc tuân theo luật pháp tui còn đặt ra một đóng quy tắc đạo đức cho mình. Rùi đến bi giờ cũng không bít những qui tắc đạo đức đó là gì nữa. Vì lâu quá không dùng thì cũng quên .....he he.
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Có 1 người nói vơi boy rằng, làm người tốt rất khó, vì cuộc sống bây giờ đang làm cho người ta luôn cảnh giác trước mọi sự tốt bụng từ 1 người nào đó.
    Ví dụ nhé, bạn thấy 1 ai đó đang đi xe và làm rớt gì đó. Bạn đến và tỏ ý muôn giúp nhặt lên, thì ngya lập tức sẽ nhận được câu "Cảm ơn, khỏi!" và cái nhìn đầy nghi ngờ.
    Hay 1 người bị ngã xe, bạn muốn đến để giúp thì sẽ gặp được cái nhìn dò xét và không thể tin tưởng nổi.
    Hình như cuộc sống đang làm người ta không muốn làm người tốt???
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mở lại topic này, coi xong thấy vẫn còn phân vân.
  5. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là làm người tốt ko khó nhưng làm "thiên thần" thì không bao giờ dễ.
    Chẹp
  6. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Làm người đã khó rồi huống chi làm người tốt...
    Tui mong làm người thôi....
  7. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp Hồng hòa vi, bao năm muốn làm người mà chưa được.

Chia sẻ trang này