1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm người yêu hết giận ( các bác trai góp ý giúp )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ktmoscow1704, 21/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ktmoscow1704

    ktmoscow1704 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Làm người yêu hết giận ( các bác trai góp ý giúp )

    Hôm qua mình và bạn trai cãi nhau . Mình có lỡ mồm nói với anh 1 câu là " Có mỗi một việc nhỏ như thế anh cũng không làm được cho em , bạn bè bình thường còn giúp đuọc nữa là "
    Vậy là anh ấy tự ái , bảo rằng đúng anh quá kém cỏi , một việc cỏn con như thế cũng không làm đuọc cho em , vậy thì mình chia tay , chứ anh không muốn làm khổ em về sau này .

    Mình nên làm gì bây giờ , thật sự mình rất yêu bạn trai mình . Mình cũng biết anh ấy có nhiều điểm kém cỏi , nhưng mình ko coi đó là bản chất , Mình luôn khuyên anh ấy là nếu có tình yêu thì sẽ cùng nhau tạo dựng tất cả . Nhưng bây giờ anh ấy cứ khăng khăng là mình đã nói thế có nghĩa là anh ấy kém cỏi thật , anh ấy càng yêu mình càng nên xa mình . Mình buồn quá , anh ấy tắt cả dtdđ rồi . Có cách nào giúp chúng mình qua được chuyện này ko ???
    Mà chuyện chẳng có gì đâu , hôm qua ở đây bão tuyết , mình đi mua đồ ăn , nặng gần 15kg , xãch bộ ra bãi xe cách khoảng 2 km đi bộ , lúc đó anh ở gần đấy , thế mà anh lại bảo bận việc ko ra xách hộ cho mình được . Mình vừa lạnh , vừa mệt , vùa đói , nên khi anh gọi điện mình mới nói như thế .
  2. mienchai

    mienchai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    hãy ôm anh ấy,thì thầm vào tai anh ấy khóc thút thít mà xin lỗi.Cách này hiệu quả đối với tôi ,còn với ai khác thì ko biết
  3. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Sự kém cỏi của anh ta không phải ở chỗ là không làm được việc gì đó cho bạn ( Mặc dù bạn cũng phải rút kinh nghiệm vì đàn ông tính sĩ diện thể hiện khác các bạn gái lắm)... Mà cái kém cỏi của anh ta là không dám chấp nhận sự thật, không dám đương đầu với những khó khăn, thể hiện ở câu: "đúng anh quá kém cỏi , một việc cỏn con như thế cũng không làm đuọc cho em , vậy thì mình chia tay , chứ anh không muốn làm khổ em về sau này ". 1 Người đàn ông luôn phải nỗ lực để khỏi phải " làm khổ em sau này" chứ đâu phải " vậy mình nên chia tay" 1 cách nhanh nhẹn vậy. Hơn nữa cách xử sự sau đó của anh ta cũng không thể hiện đưọc tính quân tử ở chỗ "anh ấy tắt cả dtdđ "... Nói chung chuyện này xảy ra vì anh ta đã không nhạy cảm để hiểu được tâm trạng của bạn lúc đó thế nào
    ----
    Trên đây là phân tích tình hình.
    Còn việc bạn cần làm thì có lẽ là cần phải tìm hiểu người yêu mình kỹ hơn, 2 người cần phải trải qua nhiều việc nữa mới có thể chia sẻ cho nhau cuộc sống này.
    Chúc hạnh phúc!
    À quên.... còn việc cần làm gì để anh ta hết giận hử?
    Bạn chẳng phải làm gì cả, chỉ cần kích anh ta mấy câu ví dụ như: " Đàn ông gì mà hay dỗi thế?" hay " Nếu anh thấy việc chia tay đơn giản thế thì có nghĩa là anh chưa bao giờ yêu tôi"...v..v
  4. hoa_hong_xinh

    hoa_hong_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    có hai khả năng đấy
    thứ nhất là anh ta tự ái thật. Đàn ông con trai vì chuyện cỏn con thế mà tự ái lâu thì kém , quá kém , đúng như bạn nói . Trường hợp này thì đơn giản , cứ như anh vitdoi tư vấn là được.
    khả năng thứ 2 là anh ta trong lòng không tự ái gì hết .Đơn giản là anh ta chán bạn rồi và mượn luôn đó làm cớ để chia tay ,
    nhưng dù khả năng nào thì việc tắt điện thoại di động để tránh mặt là không đáng mặt nam tử hán đại trượng phu chút nào.Dù trường hợp nào xảy ra, kể cả chia tay cũng phải gặp mặt nói rõ chứ.
  5. ktmoscow1704

    ktmoscow1704 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Thanks all .
    Sáng nay mình đã liên lạc được với anh ấy rồi . Kết quả vẫn chẳng thay đổi gì . Anh ấy luôn xin lỗi mình , và cảm ơn . Mình nghĩ mình cũng đã làm mọi cách trong khả năng của mình . Mình nói sự kém cỏi đó nếu có như anh ấy nghĩ đó không phải là bản chất của anh ấy , nếu anh ấy yêu mình và mình cũng yêu anh ấy thì bọn mình sẽ vượt qua được tất cả mọi thứ của cuộc sống . Cuộc đời thì luôn có những thử thách , nếu tất cả mọi thứ đều như ý mình muốn thì sao có thể gọi là cuộc sống . Ai cũng có những lúc khó khăn , nhưng mình muốn anh ấy hãy vì mình và vì cả hai đứa mà cố gắng , để mình thấy mình chưa bao giờ yêu nhầm người , sao có chuyện đơn giản như thế anh ấy đã vội vã chia tay ? Mình yêu anh ấy thì làm sao có thể đi yêu người khác và hạnh phúc hơn cơ chứ ? Mình nói hãy tạo cơ hội cho cả hai đứa được ko ?
    Rốt cuộc anh ấy vẫn cố chấp như thế . Mình thật sự ko hiểu mình nên làm gì nữa ?
    Vê khả năng anh ấy ko yêu mình nữa theo chủ quan của mình là không có vì bọn mình vừa gặp nhau vào buổi sáng ngày hôm đó , hơn nữa tình cảm của anh ấy dành cho mình mình cảm nhận đưọc rõ nhất .
    Có lẽ nên nói qua 1 chút để hiểu về hoàn cảnh của hai đứa mình .
    Anh ấy mới sang đây , tiếng ko biết , đường xá ko biết . Mình thì đã sang 8 năm rồi , cho nên đi đâu và làm gì đều do mình lái xe đến nơi đón anh ấy , đi chơi hay đi đâu cũng mình là người nói chuyện . Vì thế anh ấy ko thích sống ở đây , Mình có hứa với anh ấy là sẽ về VN cùng anh ấy khi mình bàn giao được hết các công việc của mình . Cho nên anh ấy đã vì mình ở lại thêm 1 thời gian nữa . Mình đã tốt nghiệp 2 trường ĐH , còn anh ấy chỉ học đến lớp 10 thôi .
    Mình ko cho những điều đó là quan trọng , mình thấy an toàn khi ở bên anh ấy nên mình đã chọn anh ấy .
    Vậy mà , thật là buồn khi mình đã lỡ mồm để bây giờ như thế này .
    Anh vitdoi có cao kiến gì nữa ko ạ ???
  6. co__may

    co__may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ nên để hai ba ngày nữa cho chính bản thân anh ta suy nghĩ kỹ lại rồi mới tiếp tục gọi điện hay liên lạc .
    Dù sao cũng chúc bạn hạnh phúc , mặc dù tôi có cảm giác bạn mạnh mẽ hơn anh ta nhiều , sống với 1 người đàn ông yếu đuối hơn mình sẽ vất vả lắm , vì bạn sẽ ko chỉ nhỡ mồm 1 lần đâu
  7. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy không có kém cỏi như mọi người nghĩ đâu, mình nghĩ vậy, ít ra anh ấy có thể làm cho một người như bạn yêu anh ấy như vậy là giỏi lắm rồi, nhiều người không làm được điều này đâu, tất cả chỉ là cái tôi trong anh ấy thôi (có thể là những gì mà anh ấy chưa đạt được làm anh ấy cảm thấy mình thua thiệt mọi người, đấy cũng là cái tôi của anh ấy). Các bạn gái có nghĩ là các bạn thường mắc phải một sai lầm là "có như vậy thôi mà anh tự ái à???", với con gái nó có thể là chuyện bé tí, cũng như con trai nghĩ "có gì đâu mà em khóc chứ???", đấy là 2 thế giới khác nhau (bạn tham khảo thêm ở topic sao kim sao hoả nha).Nhưng mà thực ra chuyện ấy không bé tí nào, với con trai, nhất là với những người không có những thành công nhất định, khi mà bị nói như vậy sẽ cảm thất rất thất vọng và cảm thấy đổ vỡ tất cả. Anh ấy không kém cỏi khi nói "anh kém cỏi, chúng ta hãy chia tay" mà chính anh ấy đã cảm thấy tan nát cõi lòng khi bị bạn nghĩ vậy. đến cả mình khi bị người yêu mình kêu kém cỏi thì mình cũng sẽ nói y chang như vậy (). Bạn hãy nghiên cứu về đàn ông một tí nữa nha, hì....để có thể có những cách đối xử tốt.
    Hôm nay thì có lẽ là bạn nên đến bên anh ấy, với một bộ mặt thật sự hối lỗi, và xin lỗi anh ấy một câu kiểu như "em không có ý nói anh kém cỏi, em chỉ muốn anh quan tâm đến em hơn...","em đã lỡi lời khi nói như vậy, ý em không phải chê anh, em se chú ý đến lời nói của mình hơn...". nếu có thể thút thít một tí (nghệ thuật này thì PM hỏi Chop Mập ha) thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Nhưng đây sẽ là một ấn tượng mạnh để lại trong anh ấy, bạn nên chú ý khen anh ấy những lúc có thể để xoá đi cái cảm giác này.
    Trong lúc anh ấy giận, bạn hãy nhún mình một tí, khi mọi chuyện đã qua, 2 người vui vẻ trở lại thì bạn có thể nói rõ ràng mọi chuyện cũng không muộn. Trước mắt thì hãy làm lành đi nha.
    Chúc thành công !!!
  8. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang ở moscow à. ở đấy trời đã đầy tuyết rồi cơ à, ôi...tội nghiệp mấy người bạn của mình. Gửi thư hỏi thăm cái xem sống chết như thế nào nào
  9. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    đề nghị bác Howdeep không spam nhé!
    vụ của bạn mình nghĩ chẳng có gì đâu, hêhh dám cá là chỉ vài ngày nữa là các bạn lại yêu nhau ầm ỹ ý mà, hehe mà công nhận là người tyêu bạn trẻ con quá đi, chấp nhặt thế! bạn cứ gọi điện cho anh ấy, hay gặp trực tiếp thì càng tốt, nói với anh ý là đó là những lời của em trong lúc nóng giận, anh đừng để bụng anh nhé! rùi ôm cổ, hun anh ý vài cái, xem có còn lạnh lùng được nữa không
    Mà có điều này, tó thấy là anh của bạn hơi bị kém đấy, hihihi mà thui, không phê phán nữa, bạn còn phải dậy người yêu nhiều, coi bộ 2 bạn còn trẻ hả, vần còn trẻ con lắm
    Được x600 sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 22/11/2004
  10. nhungphutbuon

    nhungphutbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    trẻ gì nữa chứ vì bạn kia đã học xong 2 trường ĐH rồi thì chắc anh người yêu cũng phải cỡ tốt nghiệp ĐH rồi (nếu mà đi học), có điều tính trẻ con hay không thì không biết
    Cũng có thể trong lúc đó anh người yêu bận hay bực mình chuyện gì đó mà nghe bạn nói thế thì càng thêm tức nên cho đi luôn, khỏi yêu đương lằng nhằng rắc rối. Nhất là lại đụng vào sĩ diện của con trai nữa. Nhưng chắc là mấy ngày rồi qua thôi.
    Dù sao có vẻ trình độ chênh lệch, anh con trai chắc chắn là suy nghĩ nhiều nên bạn cũng phải chú ý hơn nữa trong khi nói, kẻo lại vô tình nữa đấy. Chúc mau chóng vui vẻ

Chia sẻ trang này