1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm người yêu hết giận ( các bác trai góp ý giúp )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ktmoscow1704, 21/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không tái xuất giang hồ, nay đem cái nick này dũa cho bóng bẩy để cuối tuần đi chăn rắt cái . Bạn ktmoscow1704 và một số bạn gái vẫn biết cái nguyên tắc cơ bản là không được hạ thấp hình ảnh của đấng nam nhi - người mình đang yêu mà vẫn cứ vấp ngã đến dập cả mặt. Thật đáng tiếc
    Trước tiên tớ xin bàn luận về tâm lý bình thường của bất kỳ người đàn ông nào để các bác gái hiểu tại sao bạn trai của tác giả lại có phản ứng như vậy (tớ thấy rất ít người thông cảm bênh vực anh chàng kia theo kiểu diễn biến tâm lý tức thời sau khi cô gái nói mà đa số mắng anh ta là kém cỏi, không đáng quan tâm). Câu "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" dường như khẳng định cái chí khí cố hữu từ cổ tới kim của người đàn ông là luôn phải phấn đấu giỏi giang hơn vợ, chí ít cũng phải bằng vợ hoặc có kém thì chút ít thôi , luôn luôn tự nhận những công việc khó khăn nhất đề chèo chống con thuyền gia đình đến bến bờ hạnh phúc. Các tâm nguyện của người đàn ông rất trong sáng nhưng việc thực hiện thành công hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nếu thành công thì tuyệt vời dù chỉ đủ để thoả mãn người mình yêu (tức là người yêu nhận xét đạt yêu cầu), ngược lại thì bản thân anh ta thấy mình quá kém cỏi, không thực hiện được cái chí khí mặc định của người đàn ông phải có, lại thêm - có mấy câu nói vô tình hay cố ý "dạng anh thật kém cỏi, sao anh x,y,z giỏi thế mà anh lại xxx thế..." thì coi như sự tuyệt chủng đang đến gần
    Quay về tình huống thực tế của tác giả, bạn đã nói rồi không thể rút lại được nữa, hơn nữa chàng trai của bạn đang vận vào mình tất cả các câu nói đều quy về thực sự chê anh ta kém cỏi (dù bạn vô ý). Càng sâu sắc hơn khi anh ta và bạn quá chênh lệnh về trình độ học vấn (bạn 2 đại học, anh ta chưa qua nổi chức danh anh tú) và tôi đoán chắc khả năng làm ăn (kiếm xiền) cũng kém nốt (nếu anh ta là người giỏi làm ăn mà kém tự tin như thế - quả là tớ không thể hiểu nổi anh chàng đó nữa). Theo tớ thì quan hệ giữa bạn và anh chàng này để bền vững được theo thời gian là điều kỳ tích và bạn phải cố gắng rất nhiều thậm chí là cam chịu bởi sự ngăn cách quá lớn về mặt trình độ (trình độ ở đây không chỉ là học vấn lớp 10 bao gồm cả các thứ khác như tớ đang giả định anh ta kém cỏi trong làm ăn) dẫn đến hành động, tư tưởng khó có điểm chung
    Trên là quan điểm tiêu cực của tớ, có lẽ tớ cũng nên suy nghĩ tích cực như sau: Sau khi bạn giải thích để him hiểu bạn kô có ý đồ chê him kém tắm mà him vẫn vênh váo thì bạn mặc kệ him trong cả tuần đi, không liên lạc, không gì cả - sau thời gian cấm vận đó, bạn vẫn tỏ ra như xưa, vẫn yêu thương chăm sóc nói chung là bình thản như bạn chưa nói gì cả (tớ tin anh ta sẽ vồ lấy bạn - nếu còn yêu). Mục đích của một tuần để kiểm tra cái tính cố chấp của him cũng như sự bình thản trong việc ứng xử của bạn để anh ta hiểu rằng lỗi thuộc về him và bạn ko thèm tích sổ với him cái chuyện đó (để bạn sách đồ một mình - nói - thì dỗi).
    Cái khó nhất không phải là làm lành trong chốc lát mà duy trì mối quan hệ lâu dài để tiến tới hạnh phúc, nhất là ''cơ sở vật chất'' hiện có của anh ta càng khó khăn hơn. Bạn phải chứng tỏ cho anh ta tin rằng bạn thực sự yêu anh ta đồng thời cũng nên giúp anh ta phấn đấu thành công trong cuộc sống để anh ta tự tin hơn, có thể bạn sẽ cần học tập tính kiên trì, chịu đựng trừng nào có thể
    Chúc vui
  2. I_am_here

    I_am_here Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hừm, lãng nhách. Bạn trai mình mà như thế còn bị mình mắng thêm. Người ta nhỡ lời chút xíu mà bé xé ra to, giận dỗi, đay nghiến chỉ vì thế. Chán quá!
  3. office_boy

    office_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Nếu đây là lần đầu + bạn còn yêu người ta tha thiết thì chịu khó làm lành đi. Lần sau lịch sử có lặp lại thì bạn hãy cầm dép mà chạy thật nhanh nhé. Những người như vậy (ko kể đàn ông hay đàn bà) chỉ làm khổ người khác thôi. Ko nên tiếc nuối làm gi..,

Chia sẻ trang này