1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm nhà nước hay nước ngoài? ( mod cho để nhờ mấy hôm nhé )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vaffanculo, 16/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vaffanculo

    vaffanculo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay nhức đầu quá.

    Chuyện là thế này:

    Mình đang làm ở 1 cty nước ngoài, lương thưởng 15 triệu/ tháng.
    Bây giờ có ngf bảo là có muốn làm nhà nước ko, lương 4,5 triệu 1 tháng, nhưng ổn định, có khả năng thăng tiến nếu có tài. Cũng có ngf đỡ đầu ( nếu ko có thì chẳng phải nghĩ làm gì )

    Nhà cửa thì ok rồi, hai vợ chồng mình đã có nhà riêng đầy đủ, vợ đang nghỉ đẻ ko đi làm, nhưng ko có vấn đề gì về kinh tế, ông bà nội ngoại 2 bên đều có điều kiện, sẵn sàng giúp đỡ 2 vợ chồng nếu khó khăn.

    Vấn đề là mình đi học nước ngoài 7 năm về, tính tình lại hay nóng nảy, ko chịu luồn cúi, cái gì đúng thì bảo đúng, cái gì sai thì bảo sai, ko biết nịnh nọt.

    Các bác cho mình lời khuyên cái nhỉ.

    Xin chân thành cảm ơn.
  2. vaseline83

    vaseline83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí nhầm top òi. Riêng cá nhân mềnh thì thích làm tư nhân cho nó nhẹ cái đầu. Làm nhà nước thì luôn fải nghĩ cách luồn lách, nghĩ cách đạp thằng nọ, chống thằng kia. Mệt lắm.
  3. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Thực tế chung chung giữa Cty nhà nước và Cty nước ngoài là:

    + Cty nhà nước:
    Lợi: Bền vững, ổn định, nhiều chế độ ưu đãi (nhất là với female), càng làm lâu càng thưởng cao, kéo bè kéo đảng.
    Hại: Lè phè, chậm chạp, ít cơ hội trau dồi ngoại ngữ.
    Lợi hoặc Hại (vì còn tùy người): Nịnh nọt, quà cáp để tranh thủ, sẽ học thêm được động từ "hối lộ" ở dạng chủ động và bị động, quen biết nhiều COCC (lợi nếu mình cũng là COCC, hại là ko phải COCC mà cũng ko biết nịnh nọt, quà cáp)

    + Cty nước ngoài:
    Lợi: Cơ hội sử dụng ngoại ngữ, môi trường làm việc đa dạng, tự do ngôn luận (điên lên có thể chửi mà ko sợ thèng nào).
    Hại: Ko giữ người vì người như "mày" có mà đầy, ko tình cảm "bố con" gì hết, mạnh được yếu thua, bạc như vôi.
    Lợi hoặc Hại (cũng tùy người): Áp lực cao, năng động, thẳng thắn đấu tranh vì quyền lơi.

    Nhìn chung: Nếu bác chưa từng làm cho Cty nhà nước thì cứ thử để biết Lợi, Hại ra sao. Biết đâu lương 4,5/tháng nhưng lậu và các khoản khác lại hơn gấp mấy cái 15tr/tháng ấy chứ.

    Àh, mà ba cái vụ hối lộ thì còn tùy vào vị trí công việc và đặc thù của từng cơ quan, ko phải chỗ nào cũng "được" như vậy.

    Tính tình nóng nảy ko quen nịnh nọt nhưng tiền đến tay cũng khó cưỡng lắm bác ạh.
    Bác có nhà riêng nhưng đã có xe hơi hoặc máy bay chưa? Bố mẹ bác dư dả, vợ con sung túc nhưng đã nếm hết mọi của ngon vật lạ trên thế gian chưa? Mình nói vậy để khẳng định rằng khó nói trước được bất kỳ điều gì và còn tùy theo công việc đó có phù hợp với bác hay ko.

    Hôm qua mới nói chuyện với nhỏ bạn làm trong cơ quan nhà nước, nhỏ nói là: Làm ở đây, ko muốn nhận hối lộ cũng phải nhận...

    Haizaaaa, thực tế nó là vậy...
  4. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Nhà nước cũng có 5,7 loại nhà nước. Hiện nay người lãnh đạo họ cũng biết quý chất xám lắm (tại sao à ? vì nhân viên càng giỏi, công việc càng tốt thì bản thân lãnh đạo nhàn mà được tiếng, có công lao để viết báo cáo cho cấp trên). Bạn có CV tốt, lại có người đỡ đầu thì càng tốt nhưng cách làm việc trong nhà nước nó khác lắm, chưa chắc cái tốt nhất đã làm mà cái nào hợp ý lãnh đạo và không vướng các quy định, thủ tục hành chính thì mới được làm. Có thể không cần luồn cúi nhưng phải biết nhịn, nhún nhuờng. Ông nào bảo đút lót mà lên là khó đấy, loại đút lót mà lên thì nó cho lên chức thật nhưng toàn không có quyền quyết định hoặc thiên về ăn chơi nhảy múa cùng lãnh đạo.
    Vấn đề là phải tìm hiểu kỹ xem cơ quan đấy có ngon không, có miếng nào để kiếm không. Cơ mình thăng tiến có tốt không (kiểu cơ quan mà toàn sàn sàn tuổi mình, lại toàn con ông cháu cha thì chớ chui vào, mòn kiếp không lên nổi hoặc lên nhưng không cao thì nghỉ đi)
  5. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang bị phân vân cái này, xin các bác mod cho để nhờ 1 thời gian với ạ. Hic. Em giống như bác chủ top, cũng đang làm tư nhân nhưng vì 1 số lý do đang cân nhắc chuyển sang nhà nước. Em đang đau hết cả đầu vì suy nghĩ đây ạ. :(
  6. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Em can bác, lương 15 củ mà vào nhà nước chỉ còn 3-4 củ (khó 5 củ lắm bác ạ, bố em công tác 30 năm rồi mới có cái hệ số nhân lên được tầm 5 củ ạ). Mà cách làm vc nó khác, bác shock ngay, luôn cùi ko chịu thì nó đì cho đến phải bỏ ngay. Cứ như này mà sống bác ạ, tội j.
    À mà bác vào đảng chưa? em đoán là chưa vì học nước ngoài, làm cho nước ngoài. Thế thì vào nhà nước còn khổ nữa. Không đảng viên thì mơ đấy mà thăng tiến, mà nó xét lên chức cũng dựa vào năm tuổi đảng đấy.
  7. kiepluhanhad

    kiepluhanhad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Đang có tài có sức thì cứ làm ngoài, không cần vào nhà nước làm gì.
  8. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Thế công việc hiện tại không ổn định à? Mà bạn hỏi vô lý lắm, có ai biết bạn là người như thế nào, làm ngành gì, tính cách ra sao, năng lực thế nào, cơ hội ở công ty nn ntn, etc để mà tư vấn chính xác cho bạn được?
  9. vaffanculo

    vaffanculo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Công việc hiện tại thì cũng ổn định thôi, cty cũng trọng dụng mình chứ ko bị đè nén gì, môi trường làm việc thoải mái. Khổ nỗi là ko nhiều việc lắm, nên tuy làm nước ngoài nhưng thời gian rảnh rỗi rất nhiều. Mà mình đi làm thì muốn có nhiều việc, làm việc cho thời gian trôi nhanh. Nên cũng lăn tăn khi vào nhà nước, thấy bảo nhà nước nhàn lắm. Làm ở cty nước ngoài mà mình còn cả 1 đống thời gian rảnh rỗi thế này, chán tận cổ, vào nhà nước ngồi chơi 8 tiếng chắc ko chịu nổi.

    Còn cơ hội ở cty hiện tại thì chắc ko có, khó mà lên sếp lớn đc, vì cty ko bao giờ để ngf việt làm chủ, mình làm cho 1 cty nước ngoài trung bình - lớn ở vn, như samsung, canon, toyota ấy. Năng lực thì ko thiếu, nhưng công việc hiện tại thực ra mình lại ko thích lắm, ko có hứng thú nhiều.

    Còn phải lăn tăn nhiều hehe.
  10. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Việc thì ở đâu cũng thế thôi, cứ ổn định đồng nghĩa với nhàn, nhàm. Làm nhà nước thì sáng chát chiều chít tối signout chứ vuui vẻ nỗi gì[:D]
    Muốn công việc bận rộn, hầu như chỉ tham gia làm Project thôi, cứ gọi là vắt chân lên cổ. Lúc nhàn rỗi lại tụ tập bạn bè hay du lịch du liếc...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này