Mấy hôm nay nhức đầu quá. Chuyện là thế này: Mình đang làm ở 1 cty nước ngoài, lương thưởng 15 triệu/ tháng. Bây giờ có ngf bảo là có muốn làm nhà nước ko, lương 4,5 triệu 1 tháng, nhưng ổn định, có khả năng thăng tiến nếu có tài. Cũng có ngf đỡ đầu ( nếu ko có thì chẳng phải nghĩ làm gì ) Nhà cửa thì ok rồi, hai vợ chồng mình đã có nhà riêng đầy đủ, vợ đang nghỉ đẻ ko đi làm, nhưng ko có vấn đề gì về kinh tế, ông bà nội ngoại 2 bên đều có điều kiện, sẵn sàng giúp đỡ 2 vợ chồng nếu khó khăn. Vấn đề là mình đi học nước ngoài 7 năm về, tính tình lại hay nóng nảy, ko chịu luồn cúi, cái gì đúng thì bảo đúng, cái gì sai thì bảo sai, ko biết nịnh nọt. Các bác cho mình lời khuyên cái nhỉ. Xin chân thành cảm ơn.
Lời khuyên là không nên, chỉ vì cái dòng thứ 3-4 từ dưới lên ấy. Ba sọi rồi, cậu không quen với môi trường nhà nước được nữa đâu.
Đúng ra thì phải là thế này.Làm cho cty nước ngoài có tài là bạn sẽ được trọng dụng,làm không đáp ứng được công việc bạn sẽ bị sa thải,còn Nhà nước có tài bạn chưa chắc đã được trọng dụng mà bất tài chưa chắc đã không thể thăng tiến,môi trường làm việc thì ô nhiễm trầm trọng!!
thay vì thế, đổi qua cho vợ bác làm nhà nước, nhàn nhã, có thời gian chăm con, bác vùng vẫy ở ngoài. tính ra như thế lại đỡ stress lại cân bằng cuộc sống.
Học chuyên ngành ngoại ngữ và kế toán, đang làm cho cty nước ngoài. Giờ có lời gợi ý, hứa hẹn vào nhà nước, truyền hình hoặc ngành điện. Cũng suy nghĩ đến sự ổn định nhưng lại không thích bị hạn chế cơ hội học tập và vươn lên. Nói gì thì nói, ở cty nước ngoài mình chỉ việc thể hiện hết khả năng của bản thân còn ở cty nhà nước thì phải hạn chế việc thể hiện bản thân. Lại phải trông trước trông sau tránh làm phật lòng người khác, ra đụng vào chạm với con cháu các ô dù... Mình nghĩ sơ sơ thế không biết có đúng không? Nhờ các bạn phân tích giùm luôn.
Các cụ nói: có chí làm quan, có gan làm giầu. Việc trước tiên tớ nghĩ rằng bác chủ topic nên xác định rõ ràng mục tiêu và khả năng của mình. Học 7 năm từ nước ngoài có nghĩa là bạn thu được rất nhiều kiến thức, phong cách làm việc hiệu quả. Nhưng cũng trong 7 năm đấy, những bạn làm ở nhà nước cũng thu được "vốn sống theo phong cách Việt Nam" rất lớn, cạnh tranh do đó sẽ cũng không phải dễ dàng gì cho dù bạn có là ...việt kiều về nước làm việc đi nữa. Tớ cũng quen biết được nhiều người (là quân bố tớ), đi học Nhật, Thuỵ Điển, lăn lê khắp nơi rồi, vợ chồng mỗi người cái ô tô, tuổi đầu 3 hết rồi, nhưng họ vẫn xin vào làm nhà nước, chọn một ví trí tốt, chọn một "xếp" ngon, và khéo léo một cách "chuyên nghiệp". Và tớ cũng nghĩ rằng họ sẽ còn tiến xa trên con đường làm quan của mình.
Bổ sung thêm: trong NN nếu không "biết sống" thì thu nhập chẳng có gì hấp dẫn cả. Mà "biết sống" lại là cả một nghệ thuật mà học 7 năm ở nước ngoài chưa chắc đã tăng cho bạn gờ ram kinh nghiêm nào. []