1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm nhà nước hay nước ngoài?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi vaffanculo, 16/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JWalker

    JWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.351
    Đã được thích:
    0
    Bác em ngồi đây hỏi thì bác bảo với tính tình đó cộng với ko có tham vọng, hiền từ quá thì nên làm ngoài vì mức lương đó là cao rồi, sau này cũng có chế độ; vào nhà nước thì chỉ để tiến trong Đảg thôi, chứ ngoài ra thì ko có gì hết
  2. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Nước ngoài cũng có thưởng?
    Tưởng chỉ có lương 13
  3. Mr_Miyagi

    Mr_Miyagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Cái này tùy tường bản thân mỗi người. Nếu có '' tham vọng'' và '' quyết đoán'' mới nên vào nhà nước. Như bác gì nói ở trên đó, bác không có cái đó ^^.

    Còn 15 triệu/1 tưởng là to nhưng mà quá bình thường. Nhất là với bạn đã 7 năm học ở nước ngoài.

    Nhớ đầu năm 2008, mình được nhận vào công ty sửa cô gái hà lan với mức lương 9 triệu 1 tháng, làm việc ngay bên cạnh nhà mình.

    Nhưng ông anh trai mình bảo 9, 10 triệu 1 tháng thì bao giờ mới giàu được. Cả đời vẫn thế. Ông ấy quyết cho mình đi du học để về làm '' ông lọ bà kia''.

    Mình có 1 chỗ đứng cũng là điểm tựa và đem lại tiếng thơm cho gia đình và người thân ^^
  4. vaffanculo

    vaffanculo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, 15 triệu/ tháng bây giờ có là cái gì đâu, chẳng biết bao giờ mới mua được ô tô chứ đừng nói là cái nhà.

    Mình sắp có con, nhà cửa thì đàng hoàng rồi ( bố mẹ mua đất làm nhà cho, chứ ko thì phải tiết kiệm 40 năm nữa mới xây được cái nhà như thế, nếu giá đất, giá gạch ko tăng hehe).

    Về mặt tiền, thì thực ra về lâu về dài ko phải lo lắng gì lắm, cái to nhất là cái nhà đã có rồi mà, ko kể còn bố mẹ cho thêm đất đai nhà cửa chỗ khác nữa. Ko có nhiều tiền mặt, nhưng về đất cát thì nhiều so với 1 người mới chỉ 27t như mình. Chưa kể của vợ. Nhà vợ cũng rất khá giả ko lo lắng về tài chính bao giờ.

    Nên mọi ngf quen biết đều khuyên là vào nhà nước đi, quyết chí làm quan ( vì mình ko có gan làm giàu hehe ), nhưng mình được dạy hồi ở bên kia là khi đi làm việc phải tìm việc mình thích, cảm thấy phù hợp, chứ ko thì sống sẽ rất bất mãn, cuộc sống mệt mỏi.

    Công việc mình đang làm bây giờ mình cũng ko thích lắm, vì có quá nhiều thời gian rảnh rỗi, nhiều lúc ko biết làm gì cho hết thời gian để đi về. Mình ghét nhất là đi làm mà ko có việc gì làm, ngồi đọc báo, tán dóc cả ngày. Đi làm thà có nhiều việc ngập đầu còn thích hơn là ngồi chơi rông.
    Hồi mình mới đi làm, tưởng là làm cty nước ngoài phải kinh khủng lắm, đầu tắt mặt tối, ko thở ra hơi, vào đây thấy ngồi chơi là chính hehe. Chẳng biết làm cho nhà nước, ngf ta nói nhàn lắm, thì ko biết ngồi chơi thế nào nữa.

    Vẫn chưa thể đưa ra đc quyết định, vẫn còn phải lăn tăn lắm huhu...
  5. khanhvi84

    khanhvi84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Nhà nước hay nước ngoài k quan trọng, quan trọng là bác chọn chỗ nào có người nâng đỡ ý, vừa dễ thăng tiến, lại có thể vui vẻ trong công việc. Chứ nói thật nếu làm nước ngoài k có ai nâng đỡ, có điều nọ điều kia k hài lòng với công việc thì cũng vẫn phải chuyển như thường thôi mà.
  6. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic sướng nhỉ. Chính vì sướng thế nên mới thiếu sự quyết đoán..nhưng đánh giá cũng là ng cẩn trọng. Bọn tây nó sống..cho bản thân nhiều hơn là theo phong tục, lề lối. Bọn nó thích làm cái gì, say cái gì..nó làm cái đó. Vào nhà nước..đi theo lối mòn, quan hệ, luồn cúi..

    Mình nhớ ông chú bảo, nếu làm trong nhà nước mà "giàu có", ngay cạnh nhà là cái "nhà giam", sáng ngủ dậy có thể sang đó ngay.
    Còn làm chủ, làm kinh tế tư nhân --> xác định sẵn tư tưởng sống bờ ở bụi nếu có bất trắc.

    Có lẽ chủ topic chưa xác định được mục tiêu của cuộc đời mình. Tặng bạn 1 câu nói mình thích nhé.

    " Let's do the things you think you can not do"
  7. chuoichuoiwa

    chuoichuoiwa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Làm nước ngoài 15 tr/m thì cũng bình thường, vị trí cũng nhỏ, tuy nhiên, đã quen phong cách làm nước ngoài rồi thì khá là khó quay lại nhà nước đấy...Nhà nước dù sao phải kiên nhẫn rất nhiều...Haizzzzz
  8. polizia

    polizia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Làm nhà nước thì lễ Tết phải đi biếu sếp đấy, mình làm cho nó nó chả biếu mình thì thôi còn phải đi biếu nó, riêng khoản này là mình không làm được nhà nước rồi.
    Bạn học nước ngoài về thì cứ làm cho nước ngoài đi, nhà riêng đã có sẵn thì còn phải lo gì nữa, mức lương như vậy cũng là ngon rồi.
  9. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    15 triệu / tháng thì không phải là quá nhiều nhưng cũng là cao so với mức thi nhập chung của xã hội bây giờ rồi bác ạ. Sau này có con vào nữa, bác chủ thớt có biết tiêu tốn vào một đứa trẻ là bao nhiêu không? từ sữa, bột, tã, bỉm sau này đến học hành, nếu bác tính 4,5 triệu của bác + lương vợ bác nữa chắc chắn cãi nhau.

    Lâu lắm em không post bài ở ttvn nữa nhưng thực sự topic của bác làm em thấy thông cảm quá. Lúc em mới ra trường, nghe người ta xui khôn xui dại đâm đầu vào nhà nước, cũng hứa hão: nào là cơ hội thăng tiến, làm việc với chuyên gia, lương cao, .... Sau 3 tháng thử việc ngồi chơi xơi nước thì lương cũng được 7 triệu (cách đây mấy năm 7 tr cũng tạm ổn) nhưng thực sự không khí ở chỗ làm việc (tập đoàn tài chính bảo hiểm nghe thì oai, trong thì thối nát kinh khủng) ngột ngạt lắm lắm, để ý bắt lỗi nhau, tranh công cướp lộc bằng những thủ đoạn hèn hạ.... nghĩ lại còn kinh. Vào nhà nước xác định luôn là không còn cái tôi bác ạ, tất cả các thói quen sở thích của bác phải đi theo họ, đừng cãi. Nhất là nếu bác không bia rượu, không phe cánh, không có trình độ văn hóa thấp thấp một chút thì khó hòa nhập lắm.
    Sau 10 tháng ở Nhà nước em té thẳng đi du học không bao giờ có ý định làm cho nhà nước nữa.

    Thành thật khuyên bác: LUỒN CỔNG TIỀN CỔNG HẬU, CHỚ LUỒN BỜ DẬU CHÓ CHUI
  10. hanoimoi07

    hanoimoi07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác này nói như mô tả suy nghĩ của mình cách đây mấy năm vậy. Bác ở BV holdings đi đúng không, em ở đó hơn 1 năm cũng không sao hòa nhập được, chạy thằng ra làm ngoài và đến giờ cũng chưa có lúc nào hối hận về quyết định của mình. Nhưng lúc em quyết dứt áo ra đi thì gia đình, bạn bè sửng sốt ghê lắm, ai cũng nghĩ mình khùng mới bỏ chỗ làm ngon như vậy mà bao nhiêu người mơ không được.

Chia sẻ trang này