1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm nhà nước hay nước ngoài?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi vaffanculo, 16/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. inpocket

    inpocket Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ top sướng nhỉ, không phải lo nhà lo cửa là đỡ một cái ách trên vai rồi. Thành thật với bác, nhà tôi lương 2 vc khoảng 25tr, chưa kể thưởng cuối năm mà nuôi 2 đứa con cũng gọi là vừa đủ, dư ra 1 tý để mỗi năm đi du lịch 1-2 lần, 2-3 năm update cái nhà (sơn sửa, chống thấm,...). Bác cứ cân nhắc kỹ nhé. Có con rồi cách nhìn nhận về tiền bạc cũng khác nhiều đấy. Tất nhiên là 10tr cũng đủ mà 20tr cũng vẫn hết, vợ chồng người ta công nhân cả, thu nhập cả tháng chỉ 5tr mà vẫn nuôi 2 đứa con đàng hoàng. Nhưng cái tâm lý "mình có năng lực, có khả năng kiếm tiền mà con mình lại thua kém con người ta" đôi khi cũng gây stress lắm đấy.

    Còn nếu bác đã loại bỏ hoàn toàn vấn đề tiền bạc, thì câu hỏi chỉ là "cái gì với bác quan trọng hơn? Công danh, địa vị? Hay là được làm cv mình thích, có thể phát huy sở trường của mình?".
  2. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Nghe các bác mô tả làm việc trong nhà nước mà thấy chán, chắc các bác toàn nghe nói nhà nước là toàn con ông cháu cha, toàn phải luồn cúi mới sống được, nhàn hạ, nhiều thời gian, cắt xén được giờ,....nhưng đâu phải chỗ nào cũng vậy đâu.
    Trước đây em cũng nghĩ như thế, nhưng giờ em cũng làm trong nhà nước mới thấy đâu có phải như vậy đâu. Em chẳng có ai đỡ đầu, tự thi vào, chẳng phải luồn cúi sếp, ông nào sai em nói luôn, chẳng phải đi lễ tết bao giờ, sếp - nhân viên tụ họp chơi bời ngoài giờ với nhau thoải mái, lương ko hề thấp, cũng gọi là dư dả cho em (chỉ ăn và chơi, chưa lo gia đình-con cái), công việc ko nhàn cũng chẳng bận, có cơ hội thăng tiến (nhưng em cũng chẳng màng địa vị, nên cũng chẳng quan tâm). Trước em cũng có 1 thời gian làm việc với bọn nước ngoài, nhưng chẳng thích lắm, nói thật chứ lương nước ngoài cao thì có cao nhưng đòi hỏi mình nhiều thứ, nó chả cho ko mình cái j hết, nhất là bọn Nhật, hay phải làm ngoài giờ, dễ bị stress.
    Thế nên, là em, em vẫn thích chui vào nhà nước như chỗ hiện tại của em [:D]. Đừng thấy cái lương 4,5tr kia mà nản, lương cơ bản trên giấy tờ chưa phải là hết đâu, còn nhiều khoản thu nhập ngoài luồng lắm. Còn nước ngoài nó chỉ đóng cọc cho mình bao nhiêu là hưởng bấy nhiêu thôi. :-bd
  3. ehhh

    ehhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    1
    Đơn giản cứ thử hỏi lương của bác chủ tịch huyện, quận 1 tháng kịch thủ được bao nhiêu? Xong rồi xem Bác ý có bao nhiêu xiền trong sổ tiết kiệm, bao nhiêu mảnh đất đứng tên người khác.... thì biết được ngay là làm Nhà nước đừng bao giờ nhìn vào lương.
  4. sansan88

    sansan88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    a giai ơi, lương 4,5 triệu / tháng tức là tổng thu nhập đấy a ah. anh phải làm trong NN hơn 2o năm thì lương của a bt mới ở mức đó. Bên cạnh đó, còn tuỳ vào vị trí a làm nó thưởng ntn nữa a ah. Khuyên anh thành thật k nên vào NN làm gì từ 1 người đang làm ở NN, chết đói với đồng lương nhưng k đủ dũng cảm ra ngoài làm vì cái mác công chức. [r23)]

    a làm em thèm mức lương của a qua. di làm 2 năm mà e vừa được lên 1,5 tr/tháng. vui chết được[:D]
  5. quydede02

    quydede02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    OK, khá đủ thông tin :

    - Học nước ngoài 7 năm
    - Nhà cửa xe cộ đất đai ổn định và có dư, không lo về kinh tế hàng ngày, ít nhất trong vòng 10 năm nữa nếu không có biến.
    - Có dù to, cấp TW, chí ít là một bộ nào đó
    - Nếu muốn sẽ được làm trong một bộ quan trọng. Có đi nước ngoài.
    - Không có gan làm giàu (kiểu như kinh doanh)
    - Không thích làm việc kiểu ngồi chơi xơi nước (cái này thích nghi nhanh thôi mà)
    - Thẳng tính, không thích nịnh bợ (các đặc điểm này "sửa" được)
    ...

    Vậy thì vào làm ngay. Tuy lương có 4.5 triệu nhưng biết tận dụng cơ hội để phát triển thì một ngày nào đó bạn không thể khá mà là giàu mới đúng. "Lính sư đoàn hơn quan đại đội" :))

    Ban đầu cứ tưởng là làm gì đó lèng xèng trong cơ quan nhà nước lèng xèng nào đó, chứ như bạn thế này thì lăn tăn gì nữa.
  6. vaffanculo

    vaffanculo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0



    Thực ra kinh tế hàng ngày cũng phải lo, chứ ko thể ngửa tay xin ông bà 2 bên mãi được. Ô tô thì chưa có, nhưng cũng ko phải là cần gấp.
    Mới cập nhật được cái này cơ hội đi nước ngoài là có, nhưng ko phải ngay lập tức, cũng phải 3 năm mới có thể đi được.
    Công việc mình làm sẽ đòi hiểu phải suy nghĩ nhiều, nát óc suốt ngày, rất căng thẳng ( nghe ng giới thiệu nói thế ), sẽ vất vả, chứ ko có chuyện ngồi chơi xơi nước. Đấu đá thì ở đâu chẳng có, ko thể tránh khỏi. Những ngf quen biết thì nói chỗ đấy có muốn bỏ tiền ra cũng ko vào được, đây là cơ hội rất tốt.

    Thôi quyết chí làm quan vậy.

    Cảm ơn các bác đã đóng góp ý kiến.

    Mod đóng hộ mình topic nhé.
  7. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Làm ở đâu mà thanh thản đầu óc, ko phải bon chen, thủ đoạn là hay nhất, đó là theo em thôi.
  8. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.578
    Đã được thích:
    5.970
    Nhất thân, nhì quen, thứ nữa mới tới tiền. Sống ở trong nước mà chỉ nhăm nhăm kiếm tiền thì con cái chẳng bao giờ ngóc đầu lên được đâu. Những người hoàn cảnh giống bạn theo tớ được biết thì 10 người sẽ có 7-8 người chọn làm việc có dính líu tới chính quyền. Cá nhân tớ ủng hộ hết mình cho những người như vậy vào làm lãnh đạo, bởi vì đây chính là lực lượng đối trọng với những kẻ làm ít phá nhiều.
  9. quydede02

    quydede02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn đã quyết định vấn đề mà bạn phải chốt hạ ngay từ đầu.
  10. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế xong rồi bỏ đi à, không ơn huệ cafe cà pháo gì, trà nước gì cảm ơn à.
    Chẹp...phong cách này vào nhà nước còn phải học nhiều :D

Chia sẻ trang này