1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm nhà nước hay nước ngoài?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi vaffanculo, 16/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nashilema

    nashilema Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Mod đừng đóng topic này nhé! Bác đi làm một thơiì gian rồi lên đây review kinh nghiệm cho mọi người xem nhé. Em băn khoăn không hiểu bác làm ở đâu mà 3 năm mới được đi nước ngoài. chứ bình thường hết một năm công chức tập sự là đã đủ tiêu chuẩn đi nước ngoài rồi.
    Em cũng làm nước ngoài, rồi cũng có xếp rủ rê vào nhà nước, giờ vào được hơn 3 năm lại muốn bỏ ra. Xếp lúc đầu cũng hứa hẹn nhiều lắm, ấy mà một thời gian sau mình vào xếp được cất nhắc lên cao hơn, lúc đó cũng có nhiều ruồi muỗi hơn nên cũng ko nhớ đến mình nữa. Mặt khác nha nước quy định toàn kiểu tính theo thơiì gian công tác, mấy năm mới được quy hoạch .... E cũng dạng thích làm việc, ko thích luồn cúi, nịnh nọt nên giờ chỉ toàn làm việc chuyên môn, còn quy hoạch với lãnh đạo thì phải để mây người khéo ninh.., hic, chán((((
  2. inpocket

    inpocket Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Thằng bạn mình làm bên Ngân hàng nhà nước, bảo rằng suất đi nước ngoài có đầy, các sếp chẳng thèm đi (ngoại trừ các suất xịn đi US, EU) nên các cháu ở dưới thả sức chia nhau, chả phải chờ đến 1 năm cũng có thể được đi. Có điều chả thằng nào muốn đi. Vì đi nước ngoài nhưng công tác phí chả có mấy, đi tốn tiền chơi, lại phải mua quà về, tính ra là âm. Ai có điều kiện thì coi như đi du lịch không mất tiền vé + ksạn. Ai không có điều kiện mà đi như thế + đồng lương nhà nước còm cõi thì thành móm. Ngoài ra, đi về lại phải làm báo cáo, viết bài, dịch tài liệu,... rất mệt. Lúc đầu vào anh nào cũng hăng hái (cũng toàn anh học giỏi cả đấy) sau rồi quen nếp nhà nước, chán dần, viết bài cũng có được gì đâu (nhưng để PR bản thân thì rất tốt đấy).

    Nếu bác đã quyết chí làm quan thì chọn con đường này là thuận rồi, có ô dù, có năng lực. Chúc bác thành công nhé!
  3. quoctang

    quoctang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    vấn đề lương không quan trọng mà vào đó có nhiều cửa kiếm ăn hay không?? nếu có của thì ok
  4. garu123

    garu123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    thế ra cái ông nhà nước là ko chuộng người tài :-s
  5. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Hanoimoi07: Nghe bác này nói như mô tả suy nghĩ của mình cách đây mấy năm vậy. Bác ở BV holdings đi đúng không, em ở đó hơn 1 năm cũng không sao hòa nhập được, chạy thằng ra làm ngoài và đến giờ cũng chưa có lúc nào hối hận về quyết định của mình. Nhưng lúc em quyết dứt áo ra đi thì gia đình, bạn bè sửng sốt ghê lắm, ai cũng nghĩ mình khùng mới bỏ chỗ làm ngon như vậy mà bao nhiêu người mơ không được.

    hì, bác làm cùng chỗ có khác, nghe nhạc hiệu đoán chương trình ngay. Đúng là trước đây em làm cho BV Insurance bộ phận hợp tác với HSBC nhưng chạy mất dép rồi.

    Bác chủ topic cuối cùng quyết định thế nào?
  6. totti24794

    totti24794 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    chủ tốp có thể chỉ cho hội nè bít ở cơ quan nào hok?
  7. whitehat87

    whitehat87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Em cũng xin ké chủ top để hỏi ý kiến các bác chuyện này với ạh.
    Chuyện của em là thế này. Em vào trong Nam làm việc đc gần 5 tháng rồi, làm ở 1 cty thuộc tập đoàn dầu khí, lương thưởng thì hàng tháng cũng được gần 10tr. Em học về kĩ thuật vừa ra trường năm vừa rồi, mà bây giờ lại làm về mảng kinh doanh nên gần đây cảm thấy mệt mỏi quá, tính xin nghỉ về gần nhà làm cho khỏe, khỏi phải lo chuyện nhà cửa mà lại được gần gia đình, bạn bè. Hôm Tết về nhà gặp mọi người ai cũng khuyên là xin về gần nhà làm, tại thấy em vào Nam làm có mấy tháng mà vừa gầy vừa đen. Hic. Nhưng cái việc trong này của em thì lại là do người quen giới thiệu vào làm, nên bây giờ mà xin nghỉ em cũng thấy rất khó xử.
    Mong các cao thủ tư vấn giúp em để em chọn con đường đúng đắn ạh.
  8. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm một topic riêng sẽ có nhiều ng vào comment cho, nó khác với vấn đề "làm trong hay làm ngoài nhà nước".
    PS. Lấy lý do gia đình thì ko ai nỡ đâu.
  9. whitehat87

    whitehat87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Thank bác. Để em mở topic mới để mọi người góp ý ạh.
  10. 0946084060

    0946084060 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    đây đây rồi e có lời khuyên cho bác đây.Bác mà còn phân vân chưa biết chọn theo cái j thì nên đi xem tử vi đi.E giới thiệu cho bác nhà chú Ngọc(đt : 0903456694, địa chỉ 37/46 Linh Quang- Đống đa-HN.) tìm đến chú ý sẽ có câu trả lời tốt nhất cho bác.Yên tâm sẽ ko phải hối hận cả đời đâu bác a.Luôn và ngay đi nhé

Chia sẻ trang này