1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm nhà nước thật là mệt mỏi!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dieugiandi2311, 05/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieugiandi2311

    dieugiandi2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Làm nhà nước thật là mệt mỏi!!!

    Bố mẹ mình muốn mình làm nhà nứơc. Gặp ai cũng khoe con mình làm nhà nước. Riêng mình cảm thấy thật chán nản và mệt mỏi. Không ghét gì hơn kiểu đạo đức giả, lừa lọc, chụp giật của nhưng người có bằng cấp, địa vị. Nản chí quá!!!
  2. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Mình xin chân thành chia sẻ cảm giác này với bạn .
  3. chong_chong12345

    chong_chong12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cũng đang rơi đúng vào tính trạng như bạn đây. Đã thi và cũng đã đỗ vào vài công ty của nước ngoài nhưng gia đình chẳng ai đồng ý cho ra cả. Chán thế cơ chứ!
  4. dieugiandi2311

    dieugiandi2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày đi làm không được việc gì cả. Mọi người cứ ngáng chân nhau, cản bước nhau làm gì vậy nhỉ? Hôm nay, một anh trong phòng bảo việc của cả phòng Vật tư một mình anh làm nhẹ nhàng. Vậy mà ngần ấy con người, ngần ấy bằng cấp, ngần ấy kiến thức chật vật cả năm mà làm không xong. Ai cũng biết thế nhưng chẳng ai làm gì. Mà có muốn làm cũng chả được. Mình chỉ là con tép, có lẽ biết ít thì tốt hơn, không tham gia vào cái gì thì tốt hơn. Hì, rồi sẽ quen, vài năm nữa lại việc lẽ ra làm trong một tháng, mà một năm làm chưa xong cũng thấy bình thường. Thế mới biết vì sao dân mình nghèo...
    Mình sợ cái cảm giác cam chịu và buông xuôi quá, nhưng chẳng biết đi đâu. Sợ cái cảm giác lông bông đi tìm việc như dạo trước. Đây, mới làm việc có mấy tháng mà sức ỳ đã lớn thế rồi!!!
  5. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với mấy bạn nhé. Cứ tưởng là chỉ có đi học mới bị "bắt " thế này thế kia chứ không biết là đi làm vẫn phải nghe lời bố mẹ. Thật là chán khi không được làm những gì mình thích. Mà công việc lại là 1 phần rất quan trọng của đời mình nữa chứ!
    Hồi trước mới tốt nghiệp xong cũng được gọi về làm ở 1 cơ quan hành chính nhà nước. Tuy không nói ra nhưng mình đoán là chỗ đấy gọi mình về để có cái mà tổng kết rằng "Cơ quan có bao nhiêu người có trình độ Đại Học" thôi. Cương quyết không về vì hồi đó học ngoại ngữ, lại tiếng hiếm nên bỏ thì phí, hehe. Thế là xin ra ngoài làm. Có mấy người biết bảo mình dại! Chả biết dại ở chỗ nào? Cũng đi làm kiếm tiền cả mà!
    Sau này gặp đứa bạn về chỗ đấy làm, gặp mình than chán rồi than này kia. bảo đổi thì đến giờ là 2 năm rồi vẫn ở đấy!
    Mà mấy đứa bạn làm nhà nước hầu như đứa nào cũng kêu chán cả! Thắc mắc thật thà là cũng đi làm như nhau cả thì sao lại chán nhỉ? Vào đấy các bạn làm những công việc gì?
  6. junglefowl

    junglefowl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    poor you, poor me!!! đành cam chịu thôi
  7. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Mình từ khi quyết tâm học ngoại ngữ là đã quyết không làm nhà nước rồi, trừ có 2 tháng thử việc ở Vietnam Airlines ra thôi còn thì toàn làm cho nước ngoài nên không biết tình hình làm nhà nước cụ thể ra sao, bạn nào kể chi tiết đi.
  8. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hồi đi thực tập, có xin được vào bên phòng Kế hoạch của công ty Packexim. 8h sáng, các cô chú trong phòng lục đục đến, pha trà uống nước rồi từ tốn xem báo hoặc tranh thủ buôn dưa vài gánh. Đến tầm 9h, các cô chú mới bắt tay vào công việc của mình. Ko như mọi người vẫn nói dân nhà nước chỉ ngồi chơi xơi nước là chính vì bắt đầu từ giờ đó là họ làm việc thực sự, Packexim là công ty sản xuất và XNK bao bì mà, thế nên chắc đỡ hơn những chỗ khác.
    Chỉ có điều cô Trưởng phòng hơi đồng bóng, thích được khen và ngày rằm mùng một hay có người mới đến kiểu gì cũng phải có hoa quả thắp hương trên bàn thờ...
    Mình thực tập ở đó 3 tháng, chú Phó phòng nhắm nháy muốn giữ mình ở lại vì thấy con bé có vẻ nhanh nhẹn được việc. Cơ mà hồi đó mới ra trường còn muốn bay nhảy nên từ chối. (4 tháng sau thì mình bay luôn vào Nam) .
    Giờ về HN, làm cho Công ty tư nhân. Đợt Tết vừa rồi bận suốt. Làm từ sáng sớm đến tối mịt chả có thời gian đi đâu chơi. Hôm nào cũng 8h30 đến 9h mới mò về nhà. Chỉ kịp ăn cơm, tắm rửa rồi lăn quay ra ngủ. Mệt...
    Giờ mẹ muốn con gái vào làm nhà nước cho nó ổn định. Sau này có chồng con còn có thời gian chăm sóc gia đình...
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 05/07/2007
  9. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Làm nhà nước phải có sự nhẫn nhịn cao, chịu được lực ỳ lớn của tập thể và sóng gió đấu tranh giữa các phe, nếu không tốt nhất là té, tớ từng nghĩ như vậy và làm vậy, thấy tiền có sức hút quá mạnh với tất cả mọi người dù là sai trái.
    Làm tư nhân thấy tự do ngôn luận và có trách nhiệm với luận điểm của mình hơn, nhưng đấu đá giành giật quyết liệt và âm thầm, tự nhiên trở thành kẻ bị cô lập vì không nghĩ đến lợi ích của người khác mà chỉ nghĩ đến lợi ích công ty, cuối cùng cũng là té, tớ cũng từng nghĩ vậy và làm vậy, vẫn thấy tiền có sức hút cực kỳ mạnh với tất cả mọi người dù là sai trái.
    Nhưng ...
    Có gia đình rồi, không như thế được nữa, trừ phi công ty đó là của mình, thế nên thôi kệ, biết thì biết vậy và ghi lại giữ một mình, còn thì "công ty này không phải của anh cũng không phải của chú" đúng như một người khác từng nói với mình, rốt cuộc trước mắt vẫn phải suy nghĩ cho vợ và con, đến đâu hay đến đó, không rơi vào nó, nhưng cũng không để nó "xử" mình, lại nhớ câu hát: làm người thật khó !
  10. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Mệt vãi, lương ba cọc ba đồng, lúc nào cũng lo nghĩ xoay đủ cách để kiếm tiền thêm kiểu gì

Chia sẻ trang này