1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm nhà nước thật là mệt mỏi!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dieugiandi2311, 05/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Mình không làm trong nhà nước, nên cũng không dám nói nhiều về việc làm trong nhà nước như thế nào. Mình thấy có rất nhiều bạn trẻ vào nhà nước than vãn, mệt mỏi với xếp, với cung cách làm việc và cả lương bổng cùng với những trò "tiểu xảo" xunh quanh mình. Cũng có những bạn trẻ đi học nước ngoài về, chỉ mới nói tới hai chữ "nhà nước" thôi đã lắc đầu quây quậy và nói rằng làm cho tư nhân, cho nước ngoài lương vừa cao, vừa được làm hết sức, làm với những gì mình được học. Điều đó hoàn toàn đúng, nhưng vẫn còn một điều gì đó mình cảm thấy chưa thỏa đáng.
    Nhà mình, có bố và mẹ cùng làm nhà nước. Và hai người làm ở hai lĩnh vực khác nhau. Một là Giáo dục, hai là Môi trường. Cả hai cùng đã làm nhà nước đến hơn 20 năm nay rồi, và thật sự cả hai đều đã hiểu thế nào là làm nhà nước. Qua bố mình, mình thấy rằng nhà nước là một guồng máy khổng lồ, mà không một công ty nào có thể so vai cùng được. Ở đó có người xấu, người dốt và cả những người thật sự giỏi và có đức có tài. Tất nhiên, có đức có tài nhiều nơi vẫn bị trù dập, lên lên xuống xuống, chuyện đó không hiếm thấy trong mọi cơ quan.
    Nhưng hãy thử nghĩ xem, nếu không có những con người có đức, có tài, không có những người có thể gọi là "chuyên gia", hay "cố vấn" đó, liệu nhà nước có vận hành được không. Những vấn đề ngoại giao, kinh tế, kiện tụng, kĩ thuật...nếu không có những người thực sự giỏi thì một đống người dốt nát và tham lam kia có thể làm việc được với nước ngoài không ? Họ ở đó, họ làm việc, cống hiện và họ được trong dụng. Và ngay cả khi không được trọng dụng, bị chuyển đi nơi khác, bị đồng nghiệp chơi xấu, bị xếp ghét vì không bợ đỡ, và phải chuyển đi nơi khác..họ vẫn vươn lên, vẫn khẳng định mình là một nhân tố không thể thiếu trong guồng máy khổng lồ kia. Họ làm cho những người chỉ biết chạy trọt, những kẻ con ông cháu cha cũng phải nể mặt, vậy họ có thực sự giỏi không. Tôi nghĩ rằng, đó là những người giỏi nhất trong số những người giỏi.
    Kinh nghiệm cuộc sống mới chỉ có thể thôi, nên còn điều gì thiếu sót, mong mọi người cùng ghóp ý.
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ tớ thì tuyệt nhiên không bao giờ bắt vào làm Nhà nước, nếu không muốn nói là thường xuyên cản Bố mẹ tớ chỉ khuyến khích làm cho bọn nước ngoài, vừa lương cao, vừa năng động Thế mới thấy bố mẹ mình cũng rất chi là hiện đại nhé
  3. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Giống hệt nhà em. Cấm , cấm sạch, cấm tiệt Hôm lâu lâu có bác hỏi mẹ em "Thế có cho con nhà bà vào đây làm ko?" Mẹ em bảo " ở đây toàn là người muốn cống hiến, con nhà em nó có biết công hiến gì đâu mà vào"
  4. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng làm nhà nước đây, nhưng là cho một công ty nhà nước đã cổ phần hoá. Không biết có phải từ khi cổ phần hoá nó đã có chút thay đổi hay không nhưng môi trường làm việc khá thoải mái, không có đấu đá nhiều, sếp thì chẳng mấy người sợ mà cũng chẳng buồn sợ nữa vì cái công ty này đang làm ăn dậm chân tại chỗ, chả hiểu thế nào bộ phận thị trường không chịu làm việc gì cả cứ ngồi ì ra đấy chờ hưởng lương. Thôi thì tớ đành ra ngoài tìm chỗ khác cho chắc chắn .
  5. coconut_fairy

    coconut_fairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng làm nhà nước đây. Sáng thì 8h đến cơ quan, đi ăn sáng đến 9h, làm việc đến 11h thì nghỉ trưa, 2h làm việc, 4h 30 thì đi về nhà. Công việc ko nhàn mà cũng chẳng bận. Kinh nghiệm là ai nói gì cũng vâng, gặp ai cũng chào...hì hì. Lương thì miễn bàn, ai cũng biết rồi.
    Làm nhà nước hợp với con gái hơn vì có nhiều thời gian để đi shopping, ăn ngủ giữ gìn nhan sắc và luyện chưởng ...tám.
  6. huyenchau

    huyenchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, bạn này giống mình ghê, nhiều lúc chán muốn bỏ mà không được. Có một người bạn nói với mình rằng làm Nhà nước cái gì cũng thiếu trừ thời gian. Quá chí lí!!!
  7. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Mình thì chẳng có ý định làm nhà nước bao giờ cả. Mình chỉ muốn làm cho chính bản thân mình. Làm cho nhà nước bản chất cũng chỉ là làm thuê thôi. Cứ nói nhà nước của nhân dân, vì nhân dân nhưng ngẫm ra cũng ko hản thế.
    Mọi người làm việc đều cống hiến, làm giầu cho bản thân cũng là làm giầu cho đất nước. Mỗi người một quan điểm nên mình không có ý nói gì cả. Nó là do quan điểm sống, tham vọng của mọi người.
    Tớ chỉ hi vọng những bạn trẻ vào nhà nước làm thì đừng bị đồng hóa giống các cụ về cung cách làm việc, thái độ làm việc. Nhưng có vẻ mong mỏi này khó xảy ra vì họ đã vào guồng và lại làm lại cái mà các cụ trước vẫn hay làm theo lối cũ thì phải. Vẫn kiểu làng nhàng, ở trên Thủ tướng nói thì hay nhưng ở dưới chả ai làm theo cả. Chỉ được nói mồm chứ thực hiện chả đc bao nhiêu.
    Thế mới có nghiên cứu chỉ ra rằng nếu cứ như hiện nay thì 170 năm tới Việt Nam mới bằng Singapore bây giờ.
    Như thế này có đáng buồn không các bạn nhỉ.
  8. susan_HVT

    susan_HVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thấy làm Nhà Nước chán lắm, vẫn phân biệt ma cũ ma mới, người giỏi mấy thì giỏi nhưng trẻ hơn những bô lão trong cơ quan thì cũng chỉ được coi là con tép thôi. Bây giờ, báo chí cứ kêu đầy chảy mãu chất xám từ nhà nước ra ngoài, tớ nghĩ nếu cái kiểu trọng cũ, khinh mới, không coi trọng người tài,, không trả công xứng đáng thì sớm muộn gì thì những người có tài người ta cũng ra ngoài làm hết cả thôi, chẳng ai giỏi làm cho nhà nước nữa. Hiện nay, Đất nước mở cửa hội nhập, cuộc chiến tranh giành nhân lực đã bắt đầu nổ ra và hứa hẹn nhiều cơ hội tốt cho tất cả mọi người, vì vậy, nếu ai có khả năng chúng ta có rất nhiều cơ hội để làm bên ngoài chứ ko nhất thiết phải vào nhà nước. Mình hãy làm ở đâu mà mình cảm thấy thoải mái nhât, phát huy được tốt nhất năng lực của mình thì mình hãy làm, làm việc là cần niềm đam mê, cần sự công nhận của những người xung quanh, bởi vì cho dù chúng ta có làm ở Nhà nước hay làm ngoài Nhà nước thì chúng ta cũng đóng góp vào sự tăng trưởng của Đất nước. Chúc mọi người năm mới gặp nhiều may mắn và thành công.
  9. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Anh Hanh nói đúng nhưng chưa hết rồi. Em không biết anh Hanh nói cụ là ám chỉ ai, nhưng theo ý em hiểu thì một số cụ thực sự rất giỏi đấy ạ. Người ta nói, nhưng đỉnh cao chót vót thì chỉ có hai loài vật tới được đó, một là con đại bàng, hai là con bò sát. Không biết con nào hay hơn, nhưng em nghĩ là cả hai đều có những cái rất đáng đề học.
    Em không phải khoe, nhưng em đi làm cả nước ngoài lẫn tư nhân, người được như bố em (làm nhà nước) cho tới giờ, em mới chỉ thấy được có 1 thôi. (p/s: bậc lương nhà em giờ là 8,4 rồi , cũng đáng để khoe đấy chứ ạ)
  10. dedegod

    dedegod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Em chả biết mọi người làm nhà nước nhàn hạ thế nào chứ em thì mới vào 2 tháng mà làm cứ 1 mạch từ 7h30 sáng đến 7h tối!Mệt gần chết luôn! Về đến nhà là chỉ muốn nằm lăn ra thoai!Làm nhà nước chỉ ghét nhất là mọi người sống với nhau giả dối và thủ đoạn!Em rất ghét điều đó nên ko biết có trụ nổi ko!Hic!Đầu năm mới tự ước mình có thể thăng tiến nào!Ước !Ước!Ước!

Chia sẻ trang này