1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm nhà nước thật là mệt mỏi!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dieugiandi2311, 05/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Làm Nhà nước có lẽ phải phân biệt giữa hành chính với kinh doanh nhỉ? Mình cũng làm nhà nước, bên kinh doanh, nên không thấy gì quá là chán nản. Công việc nhiều, sức ép lớn, mỗi tháng mỗi quý mà có nợ quá hạn là sếp lườm cho cháy mặt, chuyện, lợi nhuận ảnh hưởng trực tiếp đến lương kinh doanh mà. Đi công tác suốt ngày, làm quá giờ thường xuyên, ai có gia đình rồi là phải cố gắng lắm, nhưng đúng là có sự khác nhau giữa các bộ phận. Trong khi bên kinh doanh bọn mình è cổ ra nịnh khách hàng ký hợp đồng, rồi cái gì cũng phải phục vụ họ đến nơi đến chốn, khách hàng tốt người ta khó tính lắm; chưa kể phải đấu tranh giành từng VNĐ với những khách hàng chây ý không chịu trả nợ; thì lại có những bộ phận khá là nhàn nhã, nhiều khi nhờ đến việc của họ là bọn mình cũng phải giục, không thì không xong việc của mình. Đến tháng lĩnh lương thưởng, chẳng có gì khác nhau, thậm chí nếu họ vào trước thì còn lên lương trước mình cơ Nhiều khi nghĩ cũng cảm thấy ấm ức Hy vọng CPH xong rồi sẽ làm và hưởng theo năng lực hơn
  2. xau_xi_842002

    xau_xi_842002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Tớ kô phải là người kô có trí tiến thủ,kô phải là người kô năng động,kô cổ hủ,kô thích pha nước chè,tớ ngày trước cũng làm cho nước ngoài nhưng tớ lại thích vào nhà nước làm
    Các bạn-các anh-các chị đừng chê hay mắng em ngu dốt nhé,rồi sẽ có lúc mọi người lại muốn vào nhà nước làm khi đã thấy mình suy nghĩ chín chắn hơn
  3. vinhdalat

    vinhdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Có một điểm đáng chú ý: phần lớn những người làm ở CQ Nhà nước đều hay nói là: lương thấp, không phát triển được, nhiều sức ì...etc. Nhưng bảo thoát ra, thì ít ai dám(ít chứ không phải là không có nhé)
    Tớ quen 1 chị, trước kia học ngoại ngữ ở ĐH XHNV TPHCM. Sau đó về Dalat làm trong một cơ quan nhà nước! Sau vài năm, trình độ ngoại ngữ của chị ấy còn thua cả học sinh cấp 2!
    Tớ: Cũng học ngoại ngữ như chị ấy, nhưng ra trường , đi làm cho Cty tư nhân! Kết quả: lương khá nhưng phải cày như dog, nhưng may mắn nhất là vốn liếng có được ỏ ĐH vẫn còn nguyên
  4. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Vốn phải tăng lên, chứ cái vốn ở Đại học chả được bao nhiêu mà chỉ còn nguyên là bỏ mẹ rồi.
  5. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Vì là người trong cuộc nên tôi rất đồng cảm với bạn ... thật tiếc là ko thể chia sẻ nhiều ở đây ...
  6. ngochongle79

    ngochongle79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0

    Mình hoàn toàn đồng ý với bạn tặng bạn
    Bạn đang làm cho một NHTM sắp cổ phần...Cố lên nhé...
    Bên mình cũng vậy...Khách hàng là thượng đế...Cứ mang nhãn NH khổ!!!
  7. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Nhà nước ở đây mình nói là quản lý Nhà nước hoặc đơn vị hành chính sự nghiệp ấy, chứ còn kinh doanh đấy là doanh nghiệp Nhà nước rồi, mà bây giờ làm doanh nghiệp thì kể cả CPH hay chưa ko thể gọi là làm NN được.
  8. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Em cũng làm cho 1 cơ quan nhà nước ,kô có thu. Thật ra là còn làm trái ngành nghề đã học hoàn toàn cơ. Bằng đại học cũ coi như vất, cuối năm nay phải học lại từ đầu. Công việc chưa quen, chưa có kiến thức nên chưa làm được việc gì chính.Sáng đúng 7 rươĩ phải có mặt điểm danh, sau đó là giờ đọc báo đến 8 giờ, công việc ai người ấy làm, ít liên quan đến nhau. Đa phần là các chú ngồi nói chuyện phiếm, bàn tán đủ thứ trên trời dưới đất. Mà kể cả họ có đi làm gì , tớ cũng không được quyền biết . 1 năm mỗi người được phân độ 4-5 năm việc làm cả cho cả năm, kèm theo 1 số việc phát sinh.
    Lương không cao, đủ sống. đôi khi nghĩ cũng chán nhưng hình như kô dám bỏ, vì bố mẹ mình, vì mình kô đủ bản lĩnh nữa.
  9. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Đoán mò bác này cùng cơ quan mình he he
  10. music_fan

    music_fan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    hix nghe từ cơ quan nhà nưóc mà não cả lòng .nào là trù ẻo ,soi mói nói chung là ở trong cơ quan nhà nước cứ ai có quan hệ tốt con ông nọ bà kia mà nhét vào thì nhất toàn là dự dẫm vào gđ.Ba năm fấn đấu ko bằng 1 phút cơ cấu.lương ít đủ sống nhưng ko giàu được.hix mấy lần nghe ngóng chuẩn bị tăng lương ...chờ dài cả cổ lương mới chưa về thì giá cả thị trường cứ tăng vèo vèo .

Chia sẻ trang này