1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm nhà nước thật là mệt mỏi!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dieugiandi2311, 05/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cakiem_83

    cakiem_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    có vẻ cũng cùng cơ quan với mình đây ,cũng kinh doanh,cũng thu nợ (cái này back office làm),cũng có các bộ phận nhàn cũng sắp cổ phần hóa, cũng hy vọng được hưởng lương theo năng lực.hehehe.bác làm đâu thế?
    Được cakiem_83 sửa chữa / chuyển vào 15:32 ngày 06/07/2007
  2. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Quá mệt mỏi
    Lương và thưởng thì tính theo chức danh và số năm công tác, chả cần biết ai làm được nhiều việc hơn ai. Công việc hôm nay không xong thì để ngày mai, tuần này không xong thì để tuần sau. Trước làm công ty tư nhân với công ty nước ngoài tự bản thân có trách nhiệm, có ý thức. Giờ có khi đưa ra ý kiến của mình cũng chẳng được chấp nhận. Người cứ ù lì, trì trệ đi. Ai cũng bảo chờ đến khi lấy chồng rồi sẽ thấy nó cực kỳ phù hợp với con gái...bảo chuyển việc khác thì bố mẹ giận, không hài lòng.Thế mà cũng được 1 năm rồi, kiến thức dần rơi rụng, ngoại ngữ vốn ít lại rụng đi nhiều
    Bây giờ ở lại đây là để bố mẹ yên tâm và tích luỹ một số thứ đã đánh mất và chưa có để chờ cơ hội chuyển công ty khác
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 06/07/2007
  3. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    Mình cũng có quan niệm giống bạn. Trước đây cứ tưởng làm nhà nước là oai . Thế nhưng bây giờ mình mới thấy làm nhà nước thật trì trệ và thường xảy ra cạnh tranh nhau theo ngành doc.
    Quãng thời gain đó có lẽ làm cho mình lạc hậu đi so với tốc độ phát triển của xã hội nhiều lắm.....
    nên tìm một nơi có môi trường làm việc để mình có thể phát triển được năng lực là tốt nhất.
  4. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    He, nhiều người quen quá, báo cáo các bác em làm tín dụng của ngân hàng thương mại năng động nhất Việt Nam, chỉ chờ cổ phần hóa để giải quyết quỹ lương đang tồn đọng bao nhiêu tiền ý ạ. Ối giời ơi nhưng đúng lúc cổ phần hóa em đi học nước ngoài thế này ko có ở nhà chắc là thiệt đơn thiệt kép
    Các bác vào nhận người quen với em phát
  5. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Các bác sướng nhỉ,còn em chỉ mong có việc làm thôiem vừa tốt nghiệp ra.
  6. babefor2

    babefor2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    2
    ĐÚng là nhiều ngừoi tự thấy mình bị đần hóa và ranh hóa khi làm việc ở các cq NN nhưng mà chả tháy ai bỏ!!! Mình đứng ngoài thì thấy là ai chán thì chạy chân ngòai nhưng vẫn để cái sổ BH ở đó, đóng tiền vào để giữ chỗ. Mình có quen mấy người làm NN, họ nói thật là công việc của cảphòng 4 ngừoi thì chỉ cần 2 người làm là đủ, còn chơi chán. Thế mà họ sắm 4 ngừoi với bao nhiêu là thiết bị hiệnđại. Vì thế nên cứ đến đúng h, ngồi đọc báo, hết h đi về, cuối tháng lĩnh lưonưg, việc thì chả cần làm gấp, đâu cứ đến đó, và còn mải kèn cựa, nhìn ngó, chọc ngoáy nhau sau lưng nữa! Lúc mới ra trường, bố mình định gửi gắm vào 2 chỗ có quen biết, mình đến cả 2 chỗ đó tham quan xem cách làm việc của họ thế nào, rồi một đi không trở lại, lúc tự kiếm đựơc việc xong rồi alô báo cho chú mình là cháu đi làm tư nhân rồi, chú mình có vẻ cũng bực (vì dám ko thèm nhờ chú!)) dưng mà thýa mình quyết định đúng. Vì tính mình ko thích đi bằng đầu gối, miệng mình ko gắn keo được + ngậm đường được!!! Mình làm cho cty tư nhân, rất thoáng, sếp bảo chưa nói xong đã cãi xong, nhưng mà rất tín nhiệm mình, tăng lương, thửogn ngon lành, mặc dù lúc cần phải làm việc đến 8-9PM!, và cũng chơi bét nhè! Giờ giấc bây h thì cũng linh hoạt, đi muộn, về sớm cũng được, miễn xong việc, ko ảnh hửong đến việc chung. Hôm nào mệt, mess. cho sếp cái tin là em bị ốm, em xin nghỉ nửa ngày, ok. Hôm nào đi chơi với cty chồng thì xin phép cho em nghỉ, ok. tất nhiên là mình cũng phải biết điều ko làm ảnh hưởng quá tới cviệc cty. He he... đi làm 5 năm nay chưa bao h biết nhà sếp ở đâu, chưa bao h phải biếu xén, quà cáp gì cho sếp!!! Nhẹ người lắm! Mà cũng chả bao h biết bố mẹ anh em sếp bị ốm đau gì mà phải thăm hỏi đâu! - những cái này chắc là khác một trời một vực với mấy bạn làm NN, nhỉ? Vì tôi thấy bạn tôi dạy cấp 3 mà bố vợ hiệu trưởng sụt sịt cũng kéo rồng kéo rắn đi thăm hỏi, quà cáp! Lươgn thì ít mà suốt ngày phải lo biếu xén, lo quà cáp... nói năng phải giữ ý khủng khiếp, thật khổ!!! Các bạn làm chỗ nào có tí thu thì còn đỡ chứ cứ ba cọc ba đồng mà phải suốt ngày lo biếu xén thì cũng khó khăn lắm nhỉ? Nhưng mà cái đó là phụ thuộc vào quyết định của các bạn thôi, nếu muốn tự do như bọn tôi thì biến ra ngòai đi?!!1
  7. cakiem_83

    cakiem_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0

    thế thì chắc làm chung hệ thống cả tôi rồi nhưng chắc khác chi nhánh.tôi HCM
  8. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em làm HN, bao giờ có hội diễn văn nghệ toàn quốc may ra bác với em có dịp... gặp nhau
  9. trojan041083

    trojan041083 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    1
    làm nhà nước sau 20 năm chắc chắn bạn sẽ lên sếp
    làm tư nhân sau 20 năm nữa có thể bạn lại cầm hồ sơ đi xin việc!
  10. cakiem_83

    cakiem_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    tôi Hn nhưng làm vc HCM,hội diễn chả biết có đc ra không tại ko có khiếu văn nghệ, chắc chỉ đàn đúm khu vực phía nam thôi (nghe giang hồ đồn đại là tháng 9 ở ngay nhà hát thành phố.).cũng hay ra Hn tầm 2 tháng/lần hy vọng một ngày mưa to gió lớn gặp nhau nhỉ. à mà nếu rảnh thì pm bác ạ chứ thế này làm hỏng topic của các bác ý.
    to all: sorry mọi người nhé

Chia sẻ trang này