1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm nhà nước thật là mệt mỏi!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dieugiandi2311, 05/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. music_fan

    music_fan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    hix mình thì ko thể thoát ra khỏi nữa rùi cả đời này công việc sẽ gắn liền với 2 từ nhà nước.
  2. dieugiandi2311

    dieugiandi2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hic! Cảm ơn các bạn đã chia sẻ. Thực ra tớ làm nhà nước nhưng lại đang làm dự án. Tiêu tiền Tây bằng cái đầu của người Việt. 2 sếp tớ đều là đàn bà. Tớ cũng là con gái nhưng tớ chúa ghét con gái làm lãnh đạo. Vừa tiểu tiết vừa chụp giậtt mánh khoé.
    Bạn nào làm nhà nước thì còn thấy cách cư xử trong co quan cũng thật mệt mỏi. Đứa nào mới vào đều bị các bà các chị soi cho tới số, không ngóc đầu lMình mới vào làm, đến thằng lái xe cũng bắt nạt được, đơn giản vì thằng lái xe cũng có ô dù, và thâm niên công tác.Chả có chuyên môn, chả biết mày có được việc hay không được việc, bạn cứ già bạn là tiền bối, bạn cứ làm lâu, bạn là lãnh đạo. Tớ vào làm dự án, nhưng dự án không độc lập với cơ quan được, nên tớ vẫn coi như làm nhà nước.
    Làm nhà nước còn nghèo nữa. Nhưng không phải lương tớ thấp. Hôm tớ vào, hợp đồng tớ kí là 548$/tháng. nhưng 4 tháng rồi tớ chưa có lương. Mà nghe đâu bảo kí là kí thế thôi. Dự án là để nuôi cả cơ quan, trừ đi thuế nọ thế kia mà tớ chán không buồn hỏi chi tiết thì còn độ trên dưới 1 triệu, nói tó tóm lại là không quá 1,5 triệu. Tuần nào tớ cũn công tác, mỗi ngày 2trăm. Những đứa bạn làm nhà nước như tớ cứ gặp là kêu mày sướng thế. Có ai biết đâu là mỗi lần như thế theo nhưng bọn tài trợ nó trả là tớ đươc chừng 1,8 triệu. Đã thế, đi có 1ngày thôi mà chứng từ kế hoạch toàn là 1 tuần. Suốt ngày lo làm chứng từ thanh toán, mà lại toàn là chứng từ giả. Tớ mơis vào làm mà số tiền tớ làm khống đã đủ để truy tố trách nhiệm hình sự rồi. Nhưng không phải tớ được chia chác đâu. Làm mà phải im lặng, biết mà phải tỏ ra không biết các sếp mới yên tâm. Biết nhiều thì lại như các bậc tiền bối khác, sớm chhia tay với dự án thôi...
    Thôi, làm việc đã, chiều viết tiếp.
  3. wedding_nightmare

    wedding_nightmare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Không mệt mỏi khi làm nhà nước mà chỉ là quá mệt mỏi thôi.
    Nhưng cũng có cái hay là trốn việc đi lang thang cùng bạn thoải mái, chả cần phấn đấu jì cứ đều đặn hết tháng lĩnh lương 1 cục mà ăn chơi nhảy múa 1 tuần là hết. . Tớ thấy làm nhà nước hay ở chỗ là bạn vẫn có thể làm ngoài mà không bị ảnh hưởng jì đến công việc ngoài của bạn. Chúc bạn kiếm được việc ngoài như ý
  4. phanna

    phanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng làm cơ quan nhà nước, cũng làm dự án, nhưng mình thấy cơ quan mình mọi việc đều bình thường, các xếp quý trọng, tin tưởng và luôn luôn tạo điều kiện cho thế hệ trẻ học hỏi, vào Đảng, đi học... ! Chắc cơ quan bạn là một trong số ít những cơ quan còn lại đang trì trệ... ! Bạn ạ, thực ra ra trường đi làm luôn nhà nước cũng có cái hay, cũng có cái giở, nhưng như mình (bản chất lười) nên nó sẽ trì trệ hơn trong công việc! Nhưng nói chung làm nhà nước thì không chết đói (nhưng đói cho đến chết)!
    Bạn đi làm lâu rồi bạn sẽ quen, thích nghi, rồi bạn cũng có tiền, cũng có thu nhập! Đấu tranh là tránh đâu? Vì hệ thống cơ quan bên bạn nó vậy rồi! (như bạn nói). Có một điều là bạn làm nhà nước sau này, khi bạn lập gia đình sẽ có thời gian chăm sóc cho gia đình, con cái... !
    Khi làm nhà nước Đảng nhà nước ta đã nói "Cán bộ là đầy tớ của Nhân dân". Mà đầy tớ thì sẽ khổ, sẽ vất vả!
    Mình nói linh tinh hơi nhiều, chúc bạn thành công trong công việc và hạnh phúc trong cuộc sống!
  5. dieugiandi2311

    dieugiandi2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tớ làm nhà nước nhưng bận làm, đã bảo là tuần nào cũng đi công tác mà. Tuần nào cũng đi công tá nên chăng có thời gian mà học hành nâng cao. Nhiều khi giấy tờ thủ tục cũng hết ngày. Không muốn đi công tác mà vẫn phả đi, vì không đi thì không có tiền. Đợt trước ki bo chắt bóp mãi mới có tiền đăng kí một lớp học Tiếng Anh nhưng toàn đi công tác chẳng có thời gian mà học, lại phải nhường cho đứa bạn. Huhu. Nhưng sóm muộn gì mình cũng phải ra khỏi chỗ này thôi, khoảng 2 năm nữa khi dự án kết thúc, mà mình cũng đủ lông đủ cánh đã. Cố lên.
  6. phanna

    phanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại bài viết của bạn vẫn thấy bạn "như tờ giấy trắng" không được trang bị gì khi bước chân vào đi làm! Về nhà không thảo luận với bố mẹ, anh chị gì sao? Làm dự án sau này khi ra ngoài hay chuyển chỗ khác làm bạn sẽ có cái CV tuyệt đẹp! Cố lên nhé! Hi vọng sẽ được như mong muốn!
  7. dieugiandi2311

    dieugiandi2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    hic! sao bạn giỏi thế! "như tờ giấy trắng" thì hơi quá nhưng đúng là tớ gà thật. Lại không quen nịnh bợ, luồn lách.Khổ thân tớ, mà chẳng có ô dù nào như tớ thì thật là khổ. Mình chẳng có ý gì mà người ta cứ nói này nói nọ. Toàn nói sau lưng! Chán!!!
  8. missoliver

    missoliver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Đúng là làm nhà nước người ngoài nhìn vào thấy sao mà ấm thế,chỉ có kẻ trong chăn mới biết ấm hay nóng đến fát sợ.Tớ mới đi làm được 2 năm ,bắt đầu đi làm là chui vào Nhà nước ngay nên cũng chẳng biết so sánh thế nào nữa nhưng qua từng ấy tgian làm việc cũng thấy nhiều lúc bức xúc ghê.Cùng nhận đồng lương NN nhưng bọn trẻ bao giờ cũng phải làm nhiều hơn,ăn ít hơn và tội vạ đâu bị lính án nặng hơn.Nhưng đó là cái nợ rồi,ai cũng fải trải qua thôi.Bgiờ mình khổ rồi sau này mình lại sướng...Tự an ủi mình là thế.
    Một vđề nghiêm trọng khi làm NN mà tớ nhận thấy đó là mối quan hệ của tớ bị thu hẹp đáng sợ.Sáng leo lên ngựa sắt ttới chỗ làm chiều hết giờ lại phi ngựa sắt về,trưa ăn cơm tại chỗ thế nên sắp thành bà cô già rồi.Các đối tượng tại chỗ làm thì khó mà tìm hiểu được nên đành ngậm ngùi....
  9. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Chia sẻ, mình mới vào với ai mình cũng phải nhẹ nhàng, ngoan ngoãn và lễ phép. Nịnh nọt thì không hẳn, nhưng mà nói chung là giữ ý. Chỗ tớ, tớ chả nịnh ai cả, chỉ được cái đi về chào hỏi thôi, thành ra người ta không quý tớ nhưng cũng không ghét tớ quá. Nhưng đúng là đứa nào biết nịnh nọt thì có vẻ được ưu tiên hơn mình, nhiều khi ức phát nổ đom đóm mắt
    Vàng 2: Sai, tớ nghĩ vậy. Ối người nằm bò ra mấy chục năm ở cơ quan nhà nước mà có làm lãnh đạo đâu, ấy ko nghe câu "mấy năm phấn đấu không bằng một phút cơ cấu" à? Nếu ấy làm lâu ở công ty NB thì có khả năng sau đó ấy được tin cậy, lên lương, ít nhất cũng được làm senior staff, nếu không thì hơn. Nhưng mà ở cơ quan nhà nước, còn lâu nhá, ấy có ở đấy 20, 25 năm mà không có "chiêu" gì thì còn lâu ấy mới làm lãnh đạo. Còn ấy trẻ mà ấy có một số thứ thì cũng có thể chỉ vài năm là ấy có thể ngồi lên đầu lên cổ người khác rồi Hài hước thật
  10. ngochongle79

    ngochongle79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Tiếp chuyện với các bạn làm Nhà nước...
    Giống với các bạn trên tớ cũng làm cho 1NHTM sắp cổ phần.Tớ làm ở cấp 1 tức là cấp cao các bạn ở...Cơ quan tớ có giao ban tuần giao ban tháng cứ thế mà làm và tất nhiên là giao ban tháng rất chi là quan trọng rồi. Khổ cái thân tớ đúng ngày giao ban tháng này và quan trọng hơn cả là xét thi đua quý II thì trưởng phòng tớ xin nghỉ cử tớ đi cho phòng.... ác cái tính tớ thanh niên tớ chả bao giờ ngồi bên trên cấp trung tâm (văn phòng) để lắng nghe đ/c Giám đốc nói tớ ngồi phía hàng dưới buôn chuyện với các đồng chí trẻ tầm tuổi tớ ấy (mấy đồng chí này được bình xét danh hiệu thi đua mới được lên nghe giao ban qúy này đấy các bạn ạ-rất hoành tá tràng vinh dự lắm) phòng tớ lại phân thân tphòng đi vắng tớ cử đi họp 2 em nữa thì đi làm ở dưới...phòng chả còn ai...nên tớ cứ ngồi buôn 1 tý thì lại tót xuống phòng chơi...vì nghe đ/c to Nhất nói tớ thấy ko có gì để ý kiến rồi. Mọi người lắng nghe rất ?ochu chắm?....
    Thế đấy buổi họp đó tớ chỉ thấy xếp tớ cô đọng tình hình dư nợ cơ quan, tình hình huy động vốn, tình hình quảng bá thương hiệu ....v...v tớ cũng chả nhớ nổi. Thế mà đùng phát sáng nay, trưởng phòng tớ hỏi sổ ghi chép đi họp giao ban đâu có nội dung gì? Con bé ngớ hết người ra...chả viết được gì thì sao trình bày được...lại còn bảo họp giao ban mà lại bảo ko có gì viết lại các chi nhánh lên nghe...nói hay nhỉ?Xếp nghe được thì mày toi, nếu sau này đi họp về (tương lai tớ cũng được lên xếp á) triển khai công việc thì thế nào?Tớ cãi luôn sẽ nói ?oGiống xếp?... Thôi tớ đi làm đây tớ đang bị soi....tớ chả 5C gì đâu nhé... ở đây đông nghìn nghịt rồi.
    Được ngochongle79 sửa chữa / chuyển vào 08:15 ngày 10/07/2007

Chia sẻ trang này