1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm nhà nước thật là mệt mỏi!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dieugiandi2311, 05/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. con_vit_bau_chet_duoi

    con_vit_bau_chet_duoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    cứ làm là mệt roài
  2. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái bài của cái bác j mà đã làm ở nước ngoài và mới nhảy vào nhà nước mà em buồn cười quá Zai nhà em cũng cứ 7h30 điểm danh rồi phi qua vp em đón em đi ăn sáng uống cà fê chán chê mê mỏi, hí hí.....
    Bản thân em chưa một ngày vào làm cơ quan nhà nước. Em cũng giống như nhiều bác, nghĩ rằng cq nhà nước làm ít chơi nhìu, lương thấp, tính bon chen cao v.v. nên em k hề có chút j gọi là cảm tình cảm mến cả. Cứ nhìn bạn trai em là em thấy ớn rồi, mặc dù em công nhận là tổng số tiền anh ấy kiếm đc mỗi tháng có khi còn nhiều hơn cái số lương bọn nước ngoài em làm nó trả cho em
    Em là người không có tình thần kỷ luật tốt lắm, đôi khi hay ỷ lại, và có vài tính xấu nữa liên quan tới công việc... Em biết vậy nên em phải đâm đầu vào nước ngoài để k chỉ cướp đc gần chục trịu một tháng của bọn nó, mà quan trọng nhất là để bản thân em k đc dừng lại mà phải cố gắng, cố gắng, cố gắng hơn nữa !
    Với cái tính của em í mà, vào làm nhà nước một thời gian thì k chỉ em bị thui chột đi (lười mà lị), mà em còn bị ghét bỏ là cái chắc (vì em hơi thẳng ruột ngựa), có khi k ngóc đầu lên đc í chứ. Thế nên em an phận làm việc ở ngoài, vừa rèn đc ý thức sống và làm việc, vừa có thu nhập kha khá trang trải cho thói bốc đồng của em, và để em có thể là một trụ cột tốt cho chồng em có thời gian để phấn đấu. Không bít sau này làm quan to anh í có bít em hi sinh nhìu vậy hông hay lại bồ bịch lăng nhăng thì em đau lòng chít mất hí hí
    Túm tất cả những tản mạn em viết ở trên lại thì em xin KL là em cực kỳ dị ứng với làm nhà nước
    À tiện em xin kể nốt chuyện con bạn thân nối khố từ hồi lớp 1 của em: Nó đỗ cao đẳng sư phạm HN, bố mẹ anh chị nó tự hào lắm. Bố mẹ nó muốn nó vậy mà, còn nó thì thực ra cũng k thích thú j cho lắm. Ra trường lại xin đc việc ngay ---> bố mẹ nó càng cảm thấy họ đúng đắn, vì nghề giáo ổn định và cao đẹp (cái cao đẹp thì em công nhận luôn, k cần bàn cãi). Vâng, nhưng sau mấy năm ra trường đi dạy, mặc dù là giáo viên dạy giỏi, đc công nhận đàng hoàng, lại tham gia phong trào của trường, phường, quận rất nổi, tham gia thi báo cáo viên toàn quốc đc giải cao....thế mà thi công chức 3 lần vẫn bị đánh trượt! Bi h nó bị giảm giờ dạy, nhưng vì hiệu trưởng rất tiếc tài năng của nó nên vẫn giữ lại với tư cách ... quản lý thư viện (thực chất vẫn cho nó đứng lớp), lương triệu 2 thì phải, lại có con trai nhỏ mới đc 1 tuổi.... Thực sự cs quá khó khăn. Em k hiểu tại sao nhiều người cứ phải nghe lời bố mẹ răm rắp, làm theo từng tí một, để rồi lúc hay thì chả sao, lúc dở lại ngồi than thân trách phận là phải-nghe-bố-mẹ
  3. phanna

    phanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    "Cán bộ nhà nước là đầy tớ của nhân dân" mà đầy tớ thì khổ rồi! Đọc cái bài của bạn thấy đúng là cơ quan bạn cũng hơi quá "Đấm lưng cho xếp..." chả hiểu cái kiểu gì đang xảy ra nữa. Mình làm cho một cơ quan Nhà nước, cũng dự án mà mình chả nịnh gì ai, việc mình mình làm, xếp nhờ việc riêng thì phải hỏi xem có bận không...? Chắc tại bạn cũng hiền quá nên vậy, thỉnh thoảng mình cũng phải có chính kiến bạn ạ. Nhưng phải chính kiến khi xếp đang vui thì sẽ tốt hết thôi!
    Bạn mình cũng có đứa ra trường đi làm cho một cơ quan nhà nước, thử việc không lương 6 tháng, ký hợp đồng thử việc tiếp 3 tháng (80%) lương, khi hợp đồng được 4 năm thì được thi công chức, thi vào thì lại thử việc lại... ! Có nhiều người còn vất vả hơn bạn!
    Mà bạn làm cho Dự án thì phải có cái "Điều khoản tham chiếu" và hợp đồng. Thỉnh thoảng cứ để cái điều khoản tham chiếu ra mà đọc mà làm sao xếp nhìn thấy được thì hay hơn! Nhắc khéo xếp chứ! Chúc bạn vui vẻ và thành công!
  4. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ tớ đều là người nhà nước, có lần ví von cơ quan như thế này: Có một cái nhà chật, có mỗi cái cửa ra vào thì hẹp, người thì đông, cứ đi ra đi vào thì phải va vào nhau chứ làm sao nữa.
    Công việc ở cơ quan nhà nước, nhiều lãng phí thật. Thời gian, sức lực, tri thức, tâm huyết, tiền bạc ...
  5. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Em chào các anh/chị NHÀ LƯỚC!
    Lương chồng, lương vợ, lương con
    Đi ba buổi chợ chỉ còn lương tâm
    Lương tâm đem chặt ra hầm
    Với rau muốn luốc khen thầm là ngon.​
    Các anh/chị làm doanh nghiệp có hệ số doanh nghiệp, làm dự án ngoài lương còn chia chác từ dự án mà cũng kêu toáng lên.
    Em cũng ngu, cũng dốt nên phải làm Nhà nước, chẳng có cái hệ số của các anh, các chị, cũng chẳng có cái dự án nào để chia chắc em chả dám kêu. Các anh/chị quá giỏi rồi! Xin nhận của em một lễ!
  6. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    ôi, làm nhà nước chán không thể tưởng nổi:
    - kiến thức rơi rụng
    -lười vận động, học hành, phấn đấu....vì vẫn nhận thưởng và lương dù thế nào đi nữa
    - Mối quan hệ thu hẹp, gặp toàn cô chú già dần cũng biến thành bà cô sớm thôi
    - hẦU như ko đưọc đi hát, nhậu nhẹt, nghỉ mát ....vì mọi thứ đã được quy ra tiền và các bác già thích mang tiền về cho vợ, chồng
    - Nếu có chuyện riêng tư j thì thôi rồi đấy, đến cơ quan cứ thoải mái ngồi mà nghĩ, phân tích,,,,,rồi càng đau khổ, giá có công việc bận thì có thể tạm quên, vậy mà.....
    - và điều quan trọng nhất là khó kiếm người yêu khủng khiếp vì 2 vợ chồng mà làm 1 chỗ thì chán chết, vì đàn ông mà làm nhà nước thường là vô dụng, ko năng động,,,,,mà đàn ông làm nhà nước thường lấy vợ rất sớm......
    Nói chung là nhục, là chán....nhưng ko dám bỏ, vì sợ,,,, vì không làm j mà vãn nhận cục lương 2,5tr, đủ tiêu, có ở đâu được như vậy.....có phải ai cũng vào được đâu, bố mẹ mất cả cục tiền cho mình vào.....mà lại bỏ....ôi nhục.....5năm đại học......bằng tại chức tiếng anh.....để ngồi chơi và nhận tiền....vô dụng, bế tắc......vì mình chỉ là 1 đứa con gái.....vì sợ......giá như có 1 điểm tựa....tôi sẽ bứt phá.......chán.
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Bận hành quân nay mới ghé thăm anh
    Bạn bè anh theo lớp tuổi ra đi
    Dăm đứa thân đôi khi chẳng trở về
    Xin có em nguyện cầu cho đời anh
    Đá mềm chân cứng để mẹ còn tương lai ...
    Bớt nóng, bớt nóng, hạ nhiệt, hạ nhiệt bác Unido :D:D. Bình tĩnh đi nào. Có gì thì cùng nhau đàm thoại nhở.
  8. meobongdv

    meobongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Hic đang chán ngán với cảnh và người thì vớ được đúng topic đồng cảnh ngộ em đã bứt phá ra ngoài làm nhưng đúng là không thoát được bước đầu là vì chữ hiếu với ông bà bước hai là vì tâm lý muôn đời " con gái làm nhà nước cho nhàn sau này còn phải lo cho gia đình " thế rồi đi đâu bố mẹ ông bà cũng khoe nó làm nhà nước lại làm ở viện trung ương ha ha ha trong khi những gì phải chịu ở cơ quan thì đúng là ... Đại khổ... Đại nạn....
    Làm nhà nước là phải biết chịu đựng nằm gai nếm mật có một quy luật bất thành văn bác nào già thì bác đó là chủ bác nào trẻ bác đó là .... chân sai cho dù bác í có tốt nghiệp đại học loại ưu thì vẫn cứ ... Chờ đấy em ơi, cháu ơi....
    Làm nhà nước là phải luôn cười thật tươi cho dù có bị mắng sai vì " cháu là nhỏ nhất phòng mọi người nói phải tiếp thu" cãi phát biết nhau ngay
    Làm nhà nước là nếu có việc phải đưa mắt nhìn người lâu năm và " có kinh nghiệm trong chuyên môn " mặc dù cái " kinh nghiệm " đấy đã lỗi thời từ .... hàng thập kỉ nay rồi
    Làm nhà nước là mua cái gì cho dù có cần thiết cho công việc có gấp đến mấy đi nữa cũng là em qua phòng này duyệt nhé em lên phòng kia kí em sang phòng nọ chi nhé ... một bộ máy có hiệu quả cao trong quản lý nhưng siêu loằng ngoằng và ... siêu cồng kềnh
    Làm nhà nước là những ngày tết " này mày đến anh Trưởng mình chưa ( trưởng phòng, trưởng khoa, sếp trưởng ha ha ha ) kèm theo là những câu thăm dò mày biếu ít hay nhiều ke ke
    Làm nhà nước là ............................... phấn đấu vào biên chế với những lần đi " chùa thầy " he he có thể khi đi học chưa chắc phải đi " chùa thầy " đâu nhưng nếu tính đường lâu dài thì phải đi thôi bởi " biên chế rất hạn chế mọi thứ phải được Sếp đồng ý, phòng tổ chức xét duyệt ... " và vài nhân tố nữa cũng xét duỵêt mà khi làm nhà nước có nghĩa là hàng trăm con người, là trong hàng trăm con người đó Sếp lại điều hành một bộ máy " thật to , thật đẹp " như thế liệu Sếp có nhớ tới mình để cho mình thứ hàng xa xỉ phẩm " Biên chế - Hạn chế " đó không.....
    Làm nhà nước là....................................................................................
    Ôi giời ơi thôi ko nghĩ nữa sắp điên roài Chả biết các bác có phải chịu từng đấy thứ để có định nghĩa " Yên ổn, an nhàn " của bố mẹ các bác không chứ em thì đang và đã trải qua đây .... hic hic toàn những thứ Hữu danh vô thực khổ lắm
  9. den_dom_dom

    den_dom_dom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Quá chuẩn. Đấy là trong trường hợp người nào may mắn được thi công chức đấy, chứ còn ối người cứ nuôi hy vọng trong 9 -10 năm để tuổi thanh xuân và năng lực bị bào mòn cho đến khi có chỉ tiêu thì đã hết tuổi. Một số người có đầy đủ năng lực và cơ hội để biến thành một "đầy tớ chính thức của nhân dân" nhưng lại "không đủ tuổi" để xếp vào hàng ngũ ấy. Ôi chao, nếu có một cơ hội tốt, đừng nên vào nhà nước các bạn ạ. Nhất là đối với các cơ quan hành chính sự nghiệp
  10. dieugiandi2311

    dieugiandi2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Híc! Em đã cố gắng đem hết can đảm ra bật xếp một lần rồi nghỉ việc. Hậu quả là đang thất nghiệp và bị bố mẹ giận cả tuần nay. Lại loanh quanh đi tìm việc. Hi vọng không phải ghé qua topic " tìm việc thật mệt mỏi" của bác nào đấy. Thỉnh thoảng em củng nhớ cái máy tính xách tay xịn của em và anh trưởng phòng đẹp trai, vui tính. Huhu..

Chia sẻ trang này