1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lảm nhảm 1 mình. Xong rồi quên.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi xinxit, 28/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bachhong0227

    bachhong0227 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chết dở thật
    Cơ mà tình hình này rất chi là lởm nhá, mèo vờn chuột hị hị
  2. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Mệt kinh, nhưng ma? vui
  3. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Cách đây mấy năm, có đứa bạn gửi cho em quyển "Men from Mars an women from Venus", bản audio và bạn pdf. Hồi đó em cũng đọc, nhưng với mục đích là để học TA nên ko ấn tượng với nó lắm, dù lúc đọc cũng thấy rất nhiều chỗ có lý.
    Dạo này em đang học khéo léo nên nhớ ra quyển này, và đang định đọc lại. Em post lên đây phần dịch của em, sẽ ngắn gọn nhất có thể, cho dễ đọc. Ai rảnh rỗi thì đọc rồi góp ý cho em với.
    Thanks
    Ps: Quyển này rất nổi tiếng, đã được dịch ra TV và bán khắp nơi. Ai thích thì đi mua đọc cho nhanh, vì em bây giờ mới bắt đầu đọc lại
  4. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Mở đầu
    Một tuần sau khi con gái Lauren của chúng tôi được sinh ra, vợ tôi và tôi hoàn toàn kiệt sức.Lauren làm chúng tôi thức cả đêm. Bonnie đã sinh mổ và phải uống thuốc giảm đau. Cô ấy hầu như không đi được. Sau năm ngày nghỉ việc để giúp vợ, tôi phải đi làm lại. Cô ấy có vẻ đã khá hơn.
    Khi tôi đi làm, cô ấy hết thuốc giảm đau. Thay vì gọi điện thoại cho tôi, cô ấy nhờ một người em trai của tôi, lúc đó đang đến chơi, mua hộ thuốc. Nhưng em trai tôi đã không quay lại, thế là cô ấy phải chịu đau đớn cả ngày hôm đó, trong khi vẫn phải chăm sóc đứa bé mới sinh.
    Tôi không hề biết cô ấy đã có một ngày thật tồi tệ. Khi tôi trở về nhà, cô ấy thật sự đau đớn cả về thể xác và tinh thần. Tôi hiểu lầm và cho rằng cô ấy đổ lỗi cho tôi vì sự đau khổ đó.
    ?oEm đã bị đau cả ngày?. Em hết thuốc. Em bị bỏ mặc và không ai quan tâm.?
    Tôi trả lời bằng cách đổ lỗi lại, ?oSao em không gọi cho anh??
    ?oEm đã nhờ em trai anh, nhưng nó quên mất và em đã chờ cả ngày. Thế em phải làm gì? Em hầu như không đi được. Em cảm thấy quá đơn độc.?
    Nghe câu này làm tôi thực sự bực bội. Bình tĩnh và nhẫn nại không có trong tôi ngày hôm đó. Tôi cáu vì cô ấy đã không gọi cho tôi. Tôi điên tiết vì cô ấy trách cứ tôi trong khi tôi thậm chí không hề biết rằng cô ấy bị đau. Sau khi ném về phía nhau vài lời nói cay nghiệt, tôi quay ra cửa. Tôi bốc cháy, giận dữ và đã nghe quá đủ. Cả hai chúng tôi đều đã đến ngưỡng không thể chịu đựng được nữa.
    Và một chuyện xảy ra đã thay đổi cuộc đời tôi.
    Bonnie nói, ?oDừng lại, xin anh đừng đi. Đây là lúc em cần anh nhất. Em bị đau. Em đã không ngủ mấy ngày này. Xin anh hãy nghe em nói.?
    Tôi dừng lại và nghe cô ấy.
    ?oJohn Gray, anh là một người bạn kiểu thời tiết. Khi em là Bonnie ngọt ngào, đáng yêu thì anh ở đây với em, nhưng khi em không thế thì anh đi thẳng ra khỏi cái cửa kia.?
    Bonie dừng lại một chút, nước mắt dâng lên trong mắt cô ấy. Giọng nói của cô ấy thay đổi: ?oNgay bây giờ em bị đau. Em không có gì để cho đi, đây là lúc em cần anh nhất. Xin anh, hãy đến đây và ôm lấy em. Anh không cần phải nói gì cả. Em chỉ cần được anh ôm. Xin anh đừng đi.?

    Được xinxit sửa chữa / chuyển vào 08:32 ngày 24/04/2010
  5. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Em ơi hôm nào mang đi cho chị copy đi. Về đọc cho đỡ buồn với cả để buổi tối đỡ đi ngủ sớm
  6. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Em có bản TA thôi, chị hỏi anh Google đi, nhiều lắm.
  7. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125

    2.
    Tôi bước lại và nhẹ nhàng ôm Bonnie. Cô ấy khóc trong tay tôi. Sau vài phút, vợ tôi cảm ơn tôi vì đã không đi. Cô nói rằng cô chỉ cần được cảm thấy tôi ôm cô ấy.
    Lúc đó, tôi bắt đầu nhận ra ý nghĩa thực sự của một tình yêu vô điều kiện. Tôi đã luôn nghĩ rằng mình là một người đáng yêu. Nhưng cô ấy đúng. Tôi là một người bạn kiểu thời tiết. Khi cô ấy vui vẻ và ngọt ngào, tôi yêu cô ấy. Nhưng nếu cô ấy không vui hay bực bội, tôi cảm thấy bị đổ lỗi và sau đó là cãi lộn và tránh khỏi cô ấy.
    Ngày hôm đó, lần đầu tiên tôi không bỏ đi. Tôi ở lại và cảm giác của tôi rất tuyệt. Tôi thành công trong tình yêu với vợ, tôi đã cho cô ấy thứ mà cô ấy thực sự cần ở tôi. Tôi cảm thấy đó chính là tình yêu chân thành. Quan tâm đến cô ấy. Tin tưởng vào tình yêu của chúng tôi. Ở cạnh vợ tôi khi cô ấy cần. Tôi ngỡ ngàng vì tôi có thể an ủi, nâng đỡ cô ấy dễ dàng đến thế, khi mà tôi đã biết cách.

  8. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    3.

    Sao tôi lại không biết điều này? Cô ấy chỉ cần tôi đến bên và ôm cô ấy. Một người phụ nữ khác có bản năng tự nhiên để biết điều Bonnie cần. Nhưng tôi là một người đàn ông, tôi không hề biết rằng, một cái chạm nhẹ, một cái ôm và lắng nghe lại quan trọng đến thế. Bằng việc nhận ra sự khác biệt này, tôi bắt đầu học được một cách mới để giao tiếp với vợ tôi. Tôi ngạc nhiên vì chúng tôi có thể giải quyết những bất đồng dễ dàng đến thế.
    Trong những mối quan hệ trước đó, tôi lạnh nhạt, khó chịu vào những thời điểm khó khăn, chỉ đơn giản vì tôi không biết phải làm gì khác. Kết quả là cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi đầy những khó khăn và đau khổ.
    Những phát hiện ngẫu nhiên với Bonnie chỉ cho tôi biết cách để thay đổi điều này. Chúng khởi đầu 7 năm nghiên cứu của tôi để thấu hiểu những khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ mà tôi trình bày sẽ trong cuốn sách này.

  9. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    4.

    Chương I: Đàn ông đến từ sao Hỏa, Phụ nữ từ sao Kim
    Hãy tưởng tượng rằng những người đàn ông đến từ sao hỏa, còn phụ nữ đến từ sao Kim. Cách đây rất lâu, lâu lắm, những người sao Hỏa qua kính viễn vọng của mình phát hiện ra Sao Kim. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, những người phụ nữ sao Kim đã đánh thức ở người sao Hỏa những cảm xúc mà họ chưa từng biết. Họ biết yêu và nhanh chóng chế tạo một con tàu vũ trụ bay tới sao Kim.
    Những người phụ nữ sao Kim chào đón người sao Hỏa một cách nồng ấm. Họ có trực giác rằng ngày này sẽ đến. Trái tim họ rộng mở với một tình yêu chưa từng biết đến.
    Tình yêu giữa người sao Hỏa và sao Kim thật kỳ diệu. Họ sung sướng được ở cùng nhau, cùng làm mọi việc và cùng chia sẻ cuộc sống. Tuy đến từ những thế giới khác nhau, nhưng họ ý thức được sự khác biệt. Họ dành nhiều tháng trời để tìm hiểu nhau, khám phá và trân trọng sự khác nhau trong nhu cầu, sở thích và cách ứng xử.
    Trong nhiều năm dài, họ cùng sống trong tình yêu và sự hòa hợp.
    Thế rồi họ quyết định chuyển tới Trái đất. Ban đầu mọi thứ đều tuyệt diệu. Nhưng do ảnh hưởng của khí hậu trái đất, một buổi sáng họ thức dậy và mắc phải một chứng bệnh kỳ lạ. Cả người sao Hỏa và sao Kim quên mất rằng họ đến từ những hành tinh khác nhau và vốn sinh ra đã khác nhau. Trong buổi sáng đó, mọi điều mà họ học được về sự khác biệt bị xóa khỏi trí nhớ. Và bắt đầu từ đây, giữa đàn ông và phụ nữ xuất hiện những xung đột

  10. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Thì chị hỏi bản TA mà, TV thì ra ngoài kia mua cho nhanh.
    Cứ hỏi xin thế thôi, sợ xin xong về chả còn hứng nữa , dưng mà k xin đc lại thấy tiếc rẻ

Chia sẻ trang này