1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lảm nhảm 1 mình. Xong rồi quên.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi xinxit, 28/02/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ruby0101

    ruby0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời nắng chang chang, thấy đầu quay quay, hem biết say nắng hay say tình, hè hé
  2. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Xít ơi, chăm xế, chị đòi cho bằng đc thế nhưng mà vẫn chưa đọc đc chữ nào
    Haizzz, buồn ngủ quá
  3. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125

    Em ghét những người hơi tí thì cáu gắt, chỉ biết nghĩ cho mình ko biết nghĩ cho người khác.
    @Pik: em lại bận roài chị ơi, để đỡ bận lại đọc tiếp
  4. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125

    Mặc dù đã quyết định rằng em sẽ ko bao giờ hối tiếc những chuyện đã qua, nhưng thỉng thoảng em vẫn ước giá mà em đừng làm cái việc đã làm.
    Ôi, nhưng mà thôi, kệ.
  5. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125

    Được xinxit sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 02/07/2010
  6. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    , mệt, buồn ngủ, chỉ muốn tìm đến cái giường thân yêu. Bao giờ hết giờ nhỉ để mình còn...
  7. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Cứ những lúc xảy ra chuyện em mới nghĩ đến việc nói chuyện nghiêm túc. Đáng nhẽ phải chuẩn bị để giải quyết những vấn đề sẽ xảy ra.
    Nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng có lúc nào mà nói. Lúc nào cũng vội vã. Mà em nói thì nào có ai nghe, ích gì đâu.
    Ngay cả những khúc mắc nhỏ nhặt cũng trở thành chuyện trời long đất lở, chẳng có cơ hội mà xảy ra chuyện lớn. Tại mình hay tại số?
  8. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125

    Vì một cái đinh, móng sắt bị hỏng
    Vì một móng sắt, con ngựa bị đau
    Chỉ vì con ngựa, kỵ sĩ bị thua
    Chị vì kỵ sĩ, trận đánh bị thua
    Chị vì bị thua, vương quốc bị mất
  9. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125

    Chọn tự ái hay là ...
  10. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Có những người thích là siêu nhân, cái gì cũng phải tốt, cũng phải giỏi, cũng phải hơn người khác.
    Em thì em ứ cần, em chỉ cần là em thôi, dù em có hâm, có dở hơi đi nữa. Chắc vì thế mà em ...
    Có một số thứ em muốn ném ... nhưng mà em ko dám. Thực ra thì cũng ko phải lúc nào em cũng được là em

Chia sẻ trang này