1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lảm nhảm 1 mình. Xong rồi quên.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi xinxit, 28/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoccon9884

    nhoccon9884 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Đời lắm lúc đâu có ngờ.Cuộc sống chẳng như là giấc mơ.....
  2. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Hai vợ chồng nọ sống với nhau rất hòa thuận và hạnh phúc, không bao giờ có điều tiếng gì. Cả xóm chưa ai nghe thấy hai cụ cãi nhau, làm việc gì cũng đồng lòng nhất trí cao độ. Mọi người ngưỡng mộ lắm. Tiếng lành đồn xa, một anh phóng viên được cử đến để hỏi bí quyết. Anh gặp cụ ông và hỏi:
    - Cháu nghe nói cụ và cụ bà từ lúc cưới tới giờ luôn hòa thuận. Các cụ có bí quyết gì thế ạ?
    - Câu chuyện bắt đầu từ lúc chúng tôi đi tuần trăng mật. Con lừa chở hàng cho chúng tôi khi đi qua một dốc núi thì tự nhiên trở chứng, không chịu đi nữa. Vợ tôi dỗ mãi nó không chịu đi. Cô ấy nhún vai quay về xe và bảo: lần thứ nhất.
    Tôi ra dỗ thì được . Nhưng đi được một đoạn thì nó lại giở chứng. Vợ tôi lại dỗ không được và cô ấy bảo: lần thứ 2.
    Đến lượt tôi ra dỗ và lại được. Rồi một đoạn nữa, nó lại ì ra không đi. Vợ tôi lại ra dỗ và nó vẫn không chịu đi. Cô ấy bảo: lần thứ 3. RỒi rút súng ra bắn con lừa chết ngay.
    - Cháu xin lỗi, ý cháu muốn hỏi các cụ có bí quyết gì để hoà hợp lâu đến thế ạ - anh phóng viên hoang mang
    - À, để tôi kể tiếp. Thế rồi chúng tôi cũng về được khách sạn một cách thuận lợi. Thế rồi khi đăng ký phòng, tôi và vợ tôi tranh luận xem nên ở tầng dưới hay ở tầng cao. Tôi kiên quyết bảo vệ ý kiến của mình. Vợ tôi không tranh luận nhiều. Cô ấy chỉ nhún vai nói: lần thứ nhất.
    =))
  3. bachhong0227

    bachhong0227 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    =)) Tk chị iu, e ước gì cũng bắt đầu nói : lần thứ nhất . Ngày mới chắc chắn vui vẻ rồi
  4. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Em chết thể nào cũng phải xuống địa ngục. Nhưng mà địa ngục thì địa ngục, đến lúc ấy mới lo, giờ bảo em làm khác đi em cũng ko làm được
  5. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Sao người ta bảo với em năm nay cái gì cũng tốt, thế mà mới đầu năm đã đen đủi.
    Em có tiền để trong ví còn bị người ta ăn cắp mất. Ghét cái bọn trộm cắp thế ko biết. Có khi tại em ko biết giữ., mất rồi mới biết tiếc. Nhưng mà cũng ko hẳn, khi người ta rắp âm lấy cắp của em thì em có cẩn thận mấy chả có lúc sơ hở. Thôi vậy, mất rồi em ko tiếc nữa, từ bây giờ em sẽ cẩn thận hơn
  6. rainbow611

    rainbow611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Ôi, mới không vào diễn đàn có 1 tuần, thế mà em chị đã xây 1 cái nhà, lên được đến tầng 2
    Chị không lảm nhảm đâu, người ta lại tưởng ....hihi
  7. rainbow611

    rainbow611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Trong những cái đen đủi, mất tiền là cái đen nhẹ nhất. Mà lại gánh cho mình những cái đen khác. Phải chúc mừng em đấy
  8. nhoccon9884

    nhoccon9884 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    còn người là còn của...hahah
  9. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Thanks chị Rain và em Nhóc
  10. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Buồn ơi là sầu

Chia sẻ trang này