1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lảm nhảm ....

Chủ đề trong 'Public' bởi 2109, 06/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chạy 3 tăng nó đến sắp chết rùi ...........lên lớp nằm luôn lên ghế ngủ .....mệt đến sắp chết luôn huhu
    Đã thế lên lớp lại nghe được câu nghỉ ,,,,,,,tức điên lên mất
    Từ mai chịu thua mất thôi ..........1 tăng là đủ lắm rùi hix....ko tối đi học lại vật vờ hihí
    Ai bi giờ nhắn tin cho tớ đừng mơ tớ nhắn lại , ngại lắm trừ một ng thui hihi.....lười đến mức gọi cho nhanh gọi đỡ tốn x đỡ mất tg
    Mình đúng là dở hơi hắn gọi đếch nghe , mất công một tuần sau mình mới gọi lại vì........vì hihix thế là hỏng việc ....chán thật ,nhớ đời nhá
    Thứ 7 ,cn này ....lại sắp chết rùi

    Được 2109 sửa chữa / chuyển vào 20:08 ngày 17/04/2008
  2. phongLinh_phonglinh

    phongLinh_phonglinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Có những chặng đường không thể nhìn lại phía sau
    Những vướng víu của gai rừng nhiều lắm
    Cành đào cũng có mùa không sắc thắm
    Hết đông rồi nụ sẽ nở hoa
  3. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Khi cuộc đời đầy rẫy những bất công.
    Khi số phận quá tàn khốc.
    Khi trắng đen thị phi lẫn lộn.
    Tình yêu và thù hận trở nên tầm thường!
    Cuộc sống đơn độc
    Thời gian trôi nhanh
    Giọt nước mắt câm lặng
    Hận thù, ân oán, đau thương
    Hạnh phúc, thành bại đến rồi đi chỉ trong nháy mắt.
    Muốn làm lại từ đầu nhưng không thể lùi bước.
    Chỉ còn cách dũng cảm bước tiếp về phía trước.!!

  4. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Trong suy nghĩ thật sự nó thấy trống rỗng thật rôì
    Công việc , mọi chuyện cứ rối tung lên , muốn điên lên mất nhưng đâu có được
    Nửa thấy dở hơi nửa thấy cũng học được nhiều điều thú vị , nó đi tận bn xa để tìm hiểu để biết để hiểu thêm nhiều nhưng thật sự nó thấy mình quá nhỏ bé , quá kém ,,,,,,,,,mất rồi nhưng ......
    Chưa bao giờ nó thấy quá mệt mỏi , ức chế đến mức mà nó chẳng nói ra nhiều khi nó muốn có một ai đó để chửi nhau , để trút hết bực dọc mà ko thể ........nó laị rơi vào trạng thái trên ko , một tuần nay nó tiêu hết tận 1t mà cũng phát choáng luôn .......vài tháng nữa lại x học .......bán sới mất thôi
    Nếu ko vì gd nó cũng đi lâu rồi .........nhiều khi nó muốn gói tất cả đồ đạc đi thật xa nhưng nó ko thể ........nó đã làm được đúng mong muốn là học tiếp nhưng nếu ko vì mong muốn đó nó đi xa lâu rồi ..............giá nó có thể vứt bỏ đi rồi ra đi , ra đi mà nó có thể trở nên giầu có , nó cứ mơ ước vậy nhưng..........quan trọng nhất là cái đầu , khi cái đầu vẫn ngu si thì chả làm được gì.......
    Cứ sống đi , ra sao thì ra .....

  5. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Tháng 5 về với những cơn mưa rào ,,,,,mưa đến nao lòng
    Ngày xa anh có bao giờ thấy nắng ?
    Dạo này bận và mệt quá nhưng vui vì có nhiều đềiu thú vị
    L2H huong: gui j ma lem'' thia''
    luongminhphuong2109:
    luongminhphuong2109: quang cao mu hehe
    L2H huong: dinh xipam tui do ha
    L2H huong: ^^
    luongminhphuong2109:
    L2H huong: ddang online a, dang dinh di mum
    L2H huong: mum mum chua
    L2H huong: ^^
    luongminhphuong2109: chua
    luongminhphuong2109: moi di ninh hiep ve
    luongminhphuong2109: nhung ma met qua
    L2H huong: mua dc j chua
    luongminhphuong2109: mua duoc vai cho mama ,
    luongminhphuong2109: mua quan ao
    luongminhphuong2109: chac mua ve buon hehhe
    L2H huong: thich'' thia'' ,day chang co thooi gian ma di
    L2H huong: thui di an day, me kiu oai`
    luongminhphuong2109: thi ba chuan bi nghi rui con gi
    luongminhphuong2109: khi nao nghi nhan tui
    luongminhphuong2109: co gi ban tinh xem ke hoach dinh lam an the nao
    Cn .............mùng 1/4 âm lick
  6. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Ừh đấy biết là đường cụt mà vẫn cứ đi đấy, biết là đá mà vẫn cứ lao vào ..... Mọi người bảo em điên, em hâm.... em.... Đúng em hâm em điên nên mới yêu anh, mới thế này Thôi đã cưỡi lên lưng cọp rồi thì cứ tiếp tục đi... Mình lựa chọn nên mình sẽ chấp nhận
  7. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Mệt.........................................

    Show Recent Messages (F3)
    You currently appear offline to kimhyesoon_ngoc.
    kimhyesoon_ngoc: ăn xong rùi
    luongminhphuong2109: hihi
    luongminhphuong2109: troi co mua ko
    luongminhphuong2109: ko di dau ah
    kimhyesoon_ngoc: ko
    kimhyesoon_ngoc: trời ở đây rất đẹp
    luongminhphuong2109: hihi
    kimhyesoon_ngoc: ở nhà mưa ah?
    luongminhphuong2109: sao ko di dau
    luongminhphuong2109: tanh mua rui
    kimhyesoon_ngoc: cso chỗ nào đâu mà chơi
    kimhyesoon_ngoc: thía thì t mới chán
    luongminhphuong2109: hihi
    kimhyesoon_ngoc: cso khi tuần sau t vìa mày ah
    luongminhphuong2109: sao lai ve
    kimhyesoon_ngoc: chán thì về
    kimhyesoon_ngoc: chứ còn sao nữa
    luongminhphuong2109: ve han ah
    kimhyesoon_ngoc: uh
    kimhyesoon_ngoc: về haaaaaawnr
    luongminhphuong2109: the da gap anh vinh chua
    luongminhphuong2109: hom qua tao chat dt voi han y
    luongminhphuong2109: han y keu dinh gap may nhung troi mua
    kimhyesoon_ngoc: uh
    kimhyesoon_ngoc: thì trời mưa mà
    kimhyesoon_ngoc: mà nói chung là đến tối thì tạnh
    luongminhphuong2109: ah may xem anh moi cua anh y hom sn chua
    luongminhphuong2109: anh y ko send cho may ah
    kimhyesoon_ngoc: nhưng mà đã nói từ lúc chiều là ko đi nữa nên thui
    kimhyesoon_ngoc: ko có
    kimhyesoon_ngoc: kinh nhỉ?
    kimhyesoon_ngoc: sn có hoành tráng ko/
    luongminhphuong2109: hoanh trang gi
    luongminhphuong2109: anh y keu la ru ban be di nhau o quan via he
    luongminhphuong2109: vui lam
    luongminhphuong2109: cuoi pho lo hehe
    kimhyesoon_ngoc: thía hả/
    kimhyesoon_ngoc: hehh
    kimhyesoon_ngoc: mà t thấy có vẻ lão ý cũng vui tính đấy nhỉ/
    luongminhphuong2109: vui tinh that ma
    kimhyesoon_ngoc: uh

    Được 2109 sửa chữa / chuyển vào 19:24 ngày 11/05/2008
    Được 2109 sửa chữa / chuyển vào 19:25 ngày 11/05/2008
  8. annie_tm

    annie_tm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    tự dưng dạo nài hay thức khuya...mà sao bây giờ chả thấy hứng thú với ty j cả...trầm cảm cũng k fải...lãnh đạm cũng k...máu điên thì ngùn ngụt...ng yêu suốt ngày hỏi lí do...rùi võ đoán...chán quá đi mất...ước j đc đi đâu đó 1 tuần cho khuất mắt tất cả...mà cái loa,máy hút bụi ,máy nghiền hoa quả tự dưng bị hỏng...k dùng đến 1 time là chúng nó lăn ra hỏng...sửa thì ngại...k sửa thì k đc dùng...mua cái mới thì tiếc tiền...chán nhể...thời tiết j đâu mà thất thường.........................................
  9. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Nó chạy như điên với mọi việc mà cứ rối tung lên ,chán nhưng ko thể bỏ qua được ..........mệt mệt lắm rồi ,nếu được chết sẽ chết ngay chết luôn cho khỏi phải lăn tăn đau đầu quá đi mất,thi xong rùi nghỉ ,chẳng out được tự dưng nó vui vì nó muốn ở lại nó muốn .....................sang tháng chắc nó chẳng còn nhận ra nó nữa ,,,,,,ngày làm một ct , tối làm một ct chạy chương trình hè rồi ..........lúc nhàn chả sao tự dưng nó lại buồn x để làm gì?,mới nửa thág nó lại gầy , giờ gầy nó lại thấy lo sợ.sao mà lại có lúc nh việc đến thế này
    Dạo này nhóm của nó vui lắm, nó cười nói suốt nhưng có đâu biết nó đang có giấu những nõi buồn, suốt ngày được đàn đúm đú đởn sướng thế , mới đi ăn ốc hôm thứ 4 xong thế mà thứ 5 lại được đi ăn kem................chả gì sướng bằng ăn chơi nhỉ hihí
    Bạn nó đi sg được bao lâu rùi nhỉ? nó nhớ hôm đi tiễn nó rùi nói chờ tao nhé ..........tự dưng hôm nay nó đứng khóc rồi vội vàng lau nhanh nước mắt chắc nó sợ có ng biết nó đang buồn , đang điên
    Nó nháy máy cho anh sao có mỗi anh lúc nào cũng chỉ nhắn mỗi câu khi buồn đừng để trong lòng mà hãy nói ra cho thoải mái anh vẫn luôn là bạn tốt nhất thân nhất để nó xả , anh gọi lại lần nào cũng thế chẳng bao giờ anh để nó phải gọi cả ,nó khóc như mưa rồi chẳng nói gì ,,,,,,,,,,,,,,anh cũng ko nói gì ,ko hỏi câu hỏi cũ mà anh đã hỏi nó , chỉ nói một câu khi nào bình tĩnh hãy kể anh nghe ......................nó ko nói gì nữa vội vàng tắt máy sợ ko thể chịu nổi nữa
  10. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Đi ca? nga?y ma? vâfn muốn đi , di mafi hí hí ..........vê? nha? đặt lưng muốn ngu? nhưng cứ ngu? được tý lại đt , lại tin nhắn , đến chính ba?n thân mi?nh mi?nh co?n choáng vi? được cộng gâ?n 200k tiê?n nghe....thế ma? có bao nhiêu gọi hết báy nhiêu hix.........phá quá đi mất nhưng có lef tốn x nhất vâfn la? x da?nh cho đt ......dt lại ho?ng ru?i hix.........chắc sắp trong ti?nh trạng cha? la?m thế na?o đê? ti?m được mi?nh hix
    Đúng la? mi?nh dơ? hơi tự dưng vội vội va?ng va?ng đi la?m hộ nó ru?i nhận tiê?n giơ? muốn tra? quách lại cho kho?i vác nợ thêm ma? cufng chă?ng biết la?m thế na?o ,hay la? tiêu đi cho xong hí hí...........tự dưng mất oan tiê?n gọi đt gia?i thích .....dơ? hơi
    Tự dưng sáng ti?nh dậy thấy chông chênh thế ...........

Chia sẻ trang này