1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lảm nhảm ....

Chủ đề trong 'Public' bởi 2109, 06/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    uhm........................................................................
    Bình yên ...........................................................
    ......................................................tự dưng thấy lăn tăn chả biết nên ......................................H hẹn tuần sau nên làm mình lại càng nóng ruột ............................muốn chờ vì nơi đó ok hơn híhí .............................

  2. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    Trưa...oi nóng...tự nhiên bước chân lạc vào box Tâm sự...sao lòng thanh thản thế...thấy tâm hồn mọi người ôi biết bao là đẹp....
  3. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Một niềm vui kéo theo sự lo lắng hí hí..........
  4. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Happy
    .......................................
    Cười lên bạn nhé
    Nào ta cười lên bạn ơi
    cười như cuồng phong ngoài khơi
    cười cho niềm vui trào dâng ngập trời
    Cười cho buồn đau vụt bay
    Đời ta tựa như ngàn hoa
    Nở trong vòng tay tình thân bao người
    Nào bạn thân nhớ : trái tim rộng mở rước bao tình đến
    Nào cười lên nhé, có khi cuộc sống còn mây mùa đông
    Hãy bước nhẹ ra phố ta thấy nụ hoa nở tươi thắm trên môi người
    Những đêm dài dông tố, như đã tan biến trong trái tim của ta

  5. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Hơn một tuần gần đủ hay chưa nhỉ để xắp xếp lại cv được như ý mình nhỉ?
    Một tuần khá bận , bon chen vào mạng như là sợ ai bắt gặp ý ko phải thế mà là sợ mải mê vào rùi lại bỏ bê đó hí hí
    Suốt ngày đi muộn ...ko phải ngại mà là quá ngại huhu có muốn thế đâu nhưng mà tắc đường
    Tự dưng sáng nay thấy chông chênh thế nhỉ...............Chiều đi làm .....và có một cuộc đt , bỏ đt vào túi tự dưng đứng lặng ng như trời chồng , như thiếu như hụt hẫng một điều gì đó mà ko thể trả lời được
    Muốn một cảm giác bay bổng để hết lo lắng......ko hiểu được nữa
    Mọi lần mong về thật nhanh vậy mà hôm nay cố ở lại làm nốt báo cáo cn để viết hoá đơn ....làm cho Hường cứ giục về nhanh , nàng ko phải đi học nàng phải cho tớ về đi học chứ
    Hôm nay thật sự thấy sợ , thấy chông chênh ........cảm giác như sợ vụt mất một điều gì đó ......ko tả được , ko giải toả được ....nếu giải toả được thì đâu có lảm nhảm những dòng này

  6. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại đi đi về về nhiều quá giữa trời nắng nên lại ốm , ng như ng mã khổ thế
    Cũng chẳng muốn thế nhưng thấy buồn , rất buồn , ở nhà cũng bị kêu , đi làm cũng kêu ? cuối cùng chả hiểu phải thế nào ? phải làm một con osin đến già mới vui chắc .......đã cố gắng sắp xếp mọi việc cho phù hợp tg để hài hoà mọi chuyện vậy mà ......đến đi học cũng bỏ ko lên lớp vậy mà...........cuối cùng ko biết nó có còn là nó là người nữa ko hay một cái máy muốn bắt thế nào thì thế
    Cảm giác đi thi mệt muốn chết luôn , nóng quá đi mất .......học thì ngu như bò đâm ra quay hết bên nọ đến bên kia chép hí hí
    Chẳng sáng nào đi làm sớm , có lẽ đếm trên đầu ngón tay , vội vàng sợ muộn sang đường ,đen đủi bị xe đâm hix ,khổ thế ...........
    CV cũng tàm tạm xong xuôi chỉ khổ mỗi tỗi cái bản danh sách nợ quá dài nhưng chắc chẳng bằng ở ct cũ hí hí , mỗi nơi một nỗi khổ ,,,,,,,,cố lên
    Cả hai số đt lại bị mấy em 9x nháy , may tắt chuông nên ngủ ngon , dạo này ốm nên 7h đã lăn ra ngủ chả biết trời đất và mấy hôm toàn ăn linh tinh chả có hạt cơm nào hí hí .....đêm qua quên ko tắt chuông báo hại tin nhắn làm tỉnh giấc lại toàn tn rủ rê đi chơi của mấy em 9x chứ ..........hôm nay đi ăn chia tay hường nghỉ
    Buồn ....Tg này em tự hỏi , có sai gì ko? có làm gì ko đúng ko ? Vậy mà luôn nhận được một sự im lặng , im lặng đến nghẹt thở mất .............................? Đến khi nào mới trả lời được câu hỏi ấy ?
    Được 2109 sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 31/05/2008
  7. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng hoàn tất việc học bạn nhé. Mình cũng mới vừa hoàn thành xong chương trình đại học. Học cũng gặp nhiều khó khăn lắm, nhưng mừ cố gắng dữ lắm. may mắn cuối cùng cũng qua
  8. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mưa về luôn ngại đi học thế
    Sag gọi đt hỏi xem hôm qua có ai điểm danh hộ ko . may thoát một buổi cái môn dở hơi ..............tin buồn ........bị thi lại ...uhm.............gần hết cả lớp ...........đúng là...........
  9. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Uhm 2 tuần ko lên lớp vui thế ko biết , bao nhiêu là chuyện , chuyện thi cử thi lại là chuyện bt , ko phải thi lại là lỗi mốt rùi đấy hí hí , chuyện tình yêu , chuyện ma của con bé làm vt hí hí.............khiếp làm mình thấy sợ tối về chả dám ngủ , lại còn bị thằng bạn cùng lớp gọi hỏi thế đã gặp ma chưa? tắt máy luôn , đồ đáng ghét
    Đầu tháng bận quá đi mất ................hôm nay mùng 1/5 rồi ....tg trôi nhanh thật ,đêm ngủ hai đứa nằm ôm nhau mình ghét nhất la cứ hay gác làm khó ngủ , tự dưg kêu tg nhanh nhỉ chả mấy lại tới sn và cuối năm

  10. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Tớ sẽ chứng minh cho ấy biết, dù ấy đã giáng cho tớ một đòn muốn gục nhưng tớ đã đứng lên được và tớ sẽ mạnh mẽ hơn để ấy biết rằng ấy ko tác động đến tớ nhiều thế đâu.

Chia sẻ trang này