1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm như thế nào để không lãng phí cuộc sống?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Viet_Hoa_new, 10/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Làm như thế nào để không lãng phí cuộc sống?

    Làm như thế nào để không lãng phí cuộc sống?
    Khi bạn không biết chế ngự căng thẳng, không ?otận dụng ?o những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống để cảm thấy yêu đời hơn! Hãy làm theo những chỉ dẫn sau:
    Tự cứu mình.cách đơn giản nhất giúp bạn giải toả ức chế tâm lý khi cảm thấy thế giới xung quanh??thật đáng ghét?: tìm nơi? thanh vắng? để ?gào thét hết cỡ! Hãy xem lại những việc đã làm, những thành tích đạt được và? tự hào về mình! Don dẹp, sắp đặt lại nhà cửa trong lúc nghe một bản nhạc êm dịu cũng là một cách ?oxoa dịu thần kinh? . Bên cạnh đó, mỗi ngày nên tìm cho mình một niềm vui nho nhỏ, có thể là bất chợt gặp gỡ hoặc gọi điện cho một người bạn ở xa cách đã lâu, đi mua sắm, làm một kiểu tóc mới?
    Bản thân trên hết. cuộc sống sẽ thoải mái và nhẹ nhàng hơn nếu bạn đừng cứng nhắc trong những quy định được thiết lập, vì như thế sẽ vô tình chà đạp lên sở thích riêng. Hãy biết cách từ chối, đặt ra giới hạn và cho mình quyền thể hiện sự bất bình trong ôn hoà, để người khác không cảm thấy bị bẽ mặt hay khiêu khích. Đừng quá ôm đồm mọi việc để tự mình chuốc lấy gánh nặng. Việc nhà bề bộn khiến bạn làm không xuể? Hãy phân công hợp lý cho ông xã cho các con!Mọi người có vẻ như đang bực dọc, bức xúc chuyện gì đó? Đừng vội hăng hái làm người hoà giải khi chưa rõ ngọn ngành!
    Tận hưởng cuộc sống. Có thể tận hưởng cuộc sống bằng?tán ngẫu, vì lời nói không chỉ có mục đích trao đổi thông tin mà còn để thắt chặt mối quan hệ. tuy nhiên, đừng đi quá sâu vào chuyện đời tư người khác để làm nảy sinh những cuộc cãi vã vô bổ. Bạn nên có chế độ nghỉ ngơi hợp lý trong quá trình làm việc để đầu óc bớt căng thẳng, năng lượng cơ thể không bị vắt kiệt. Cách ?ogiải lao giữa giờ? xem ra rất đơn giản: rời khỏi bàn làm việc, dùng một thức giải khát nào đó, đến trao đổi với đồng nghiệp?
    (ngoài những cách ở trên ra bạn nào có cách khác không ?)



    Viet Hoa
  2. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Có 1 cách khác , đó là học nhiều, biết nhiều chứ không chỉ biết1 nghề.
    Như vậy sẽ thấy cuộc sống thật là thú vị
    ÷$÷ Z***Z ÷$÷​
  3. Ran

    Ran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0

    nhung doi toi nghi khi co nhung van de ma no lam cho con nguoi ta cu di xuong va di xuong mai , mac du ho cung muon duoc tan huong mot cuoc song vui ve nhu bao nhieu nguoi khac . Nhung cuoi cung ho khong the vuot qua duoc nhung van de da lam ho nhu vay , ho luon nghi toi no , buon ba va that vong . vay theo ban co cach nao de nguoi ta khong bo phi cuoc doi khi ma thoi gian dang troi di ??!!!!!!
  4. Rookie

    Rookie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Hìhì, đồng ý với bài viết của VH, không có ý kiến. Có chăng chỉ bắt chước học giả người Mỹ Dale Carnige nói rằng "hãy sống với ngày hôm nay" bởi hôm qua là quá khứ không thể thay đổi, và ngày mai là tương lai mà ta còn chưa biết.
    Đôi lời cùng bác zazu. Tớ biết cái "phương châm" này, lâu nay thỉnh thoảng có được nghe. Chính xác là "giỏi một nghề, biết nhiều nghề". Nhưng (ý kiến cá nhân) không lấy làm thú vị lắm. Cha ông ta nói "nhất nghệ tinh, nhất thân vinh". Đến thời kinh tế khó khăn, người người xoay sở tìm cách kiếm sống, do không sống được bằng nghề mình được đào tạo. Người VN vốn tự coi là mình biết lắm thứ, người ta làm được sao mình không. Một người mở khách sạn mini kiếm được tiền, một ngàn người khác cũng mở theo. Tớ nhớ một thời còn bé, sống ở BK, ai cũng quấn biến thế, dù cái biến thế thực sự là do nhà máy SX ra. Các bác nhà ta bèn đổi cái phương châm cũ thành "giỏi một nghề và biết nhiều nghề", nó có vẻ như đi ngược lại xu hướng chuyên nghiệp hoá ngày nay trên thế giới. Tớ có thể soạn thảo văn bản rất thạo, do công việc đòi hỏi, nhưng không cần biết MsWord được viết thế nào. Và có lẽ cũng nên như thế hơn là tớ soạn thảo văn bản kém và viết được một cái NotePad. Thế mới là không lãng phí cuộc sống. Khả năng của một người có hạn, giỏi được nghề của mình đã khó, mà kiến thức lại rộng như biển
    Nói thế thôi, có lẽ nhiều người có thể đa tài, không nên bỏ uổng. Tỷ như Văn Cao thơ ca nhạc hoạ đều xuất xắc, trong lĩnh vực nào ông cũng có tác phẩm để đời. Ờ, nhưng biết đâu, nếu ông tập trung vào âm nhạc, có thể tớ còn được thưởng thức nhiều tác phẩm hay hơn của ông chăng nhưng thế không phải Văn Cao mà tớ biết.
    Suy nghĩ riêng của tớ thôi.
    <rookie>
    Only two things are infinite, the universe and the human stupi***y. And I'm not sure about the former. (Albert Einstein)
    </rookie>
  5. anhminh

    anhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2001
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Hãy sống, làm việc hết mình và đừng bao giờ hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn như vậy.
    Chúc thành đạt!
    abcd
  6. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Hom wa la 1 ngay rat chan doi voi em cac bac biet ko!!!ma khung khiep hon ca la minh ko biet ly do minh chan!!!Cuoi cung em quyet dinh di mua 1bich banh Kinh Do,may can tao "meo",o mai o miec...ve chen thoa thich ...va sau do lan ra ngu!!!Hi`,va hinh nhu cung hieu nghiem do chu!!!Hom nay em cam thay da kha hon,thay cuoc song van con la cuoc song!!!

    Huong

Chia sẻ trang này