1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm như vậy có đúng không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thang_fly, 29/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thang_fly

    thang_fly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện đã làm rồi nhưng vẫn khó nghĩ , mọi người xem hộ em xem cách xử lý của mình có chấp nhận được không ?
    - Em và cô ấy từng là bạn học cùng ở lớp học thêm hồi cấp 3 có quen biết nhưng không thân lắm . Học xong cấp 3 thì hai đứa ít nói chuyện ( bạn bè xã giao thôi ) . Hai đứa học khác nhau , 1 năm chỉ gặp 1 lần dịp tết đi đến nhà thầy .
    - Tết vừa rồi đi chơi cùng , cũng lại đến nhà thầy chúc tết thì thấy cô ấy khác trước nhiều : đã đi làm , xinh hơn ... cũng có để ý .
    - Cô ấy đi làm gần chỗ mình ở , và từ sau tết thì thỉnh thoảng có nhắn tin gọi điện nhưng ít , chỉ hỏi thăm linh tinh thôi . Sau 8-3 thì có nói chuyện nhiều hơn chút nhưng vẫn không có gì .
    - Sau 1 thời gian em thấy thích thích và bắt đầu tán , nhắn tin vu vơ , thăm dò thì biết cô ấy đã chia tay người yêu khá lâu tầm 5 tháng . Từ đó em ra quyết định tấn công .
    - Được 1 thời gian tấn công thì có nhiều dấu hiệu cho thấy cô ấy cũng thích mình , nhưng do gà nên chưa nhận biết rõ ràng --> không dứt điểm ---> cơ hội qua đi không nắm bắt được thì sóng gió ập tới .
    - Dù chia tay người yêu cũ rồi nhưng cô ấy thuộc tuýp người hiền lành , lãng mạn nên chưa thể quên được vẫn còn nhắn tin , nói chuyện với người cũ ( cái này thì mới ngộ ra ) . Khi em đang tán thì cô ấy vẫn ngầm cho thằng kia cơ hội .
    - Và khi em không chốt được thì mọi chuyện bắt đầu xấu ( việc chốt hạ vô cùng quan trọng --bây giờ thì em đã hiểu )[:D]
    - Cô ấy hỏi em : có nên cho cậu ấy cơ hội không ? ( người yêu cũ của cô ấy ) , hỏi thì hỏi thế thôi chứ con gái thường có câu trả lời cho mình rồi . Em thì không đưa ra ý kiến chỉ nói chuyện khác thôi . Và sau vài ngày cô ấy đã cho cậu đó cơ hội tiếp theo , có nói với em và hai người bắt đầu trở lại bình thường như trước ( người yêu của nhau ) thằng em chính thức bị loại khỏi vòng chiến đấu .
    - Vài ngày sau thì cậu người yêu của cô ấy lên chỗ cô ấy chơi 3 ngày , sau vài ngày cô ấy cũng lên chỗ cậu đó chơi 3 ngày . Mọi chuyện rõ như ban ngày , em cũng có quyết định của mình ---> Chấm dứt , không có lằng nhằng cho mệt người .
    - Em không nói thẳng với cô ấy mà chỉ lặng lẽ rút lui thôi ( không biết có sai không ) . Không nhắn tin ,điện thoại , chat chit gì hết . Không quan tâm gì nữa có nhớ thì cũng kệ rồi sẽ qua nhanh thôi , con trai nhanh quên mà :)):)) .
    - Cô ấy vẫn không nói thẳng ra cho thằng em hiểu mà vẫn tỏ ra bình thường vì sợ em bị tổn thương nhưng đâu biết cứ ỡm ờ như thế sẽ mệt mỏi mà có khi mất tất . Cô ấy vẫn nhắn tin hỏi thăm linh tinh nhưng em chỉ trả lời lịch sự thôi , không nói dài dòng và luôn tìm cớ kết thúc chuyện , lạnh lùng . ( làm cô ấy cụt hứng , khó hiểu ) và vô tình làm cho cô ấy rơi vào cảm giác hụt hẫng , bị bỏ rơi , ức chế , và ghét em .
    P/s : Không biết em làm thế có đúng không ? vì cô ấy thì vẫn muốn em đối xử bình thường như trước , kiểu bạn thân ấy , nhưng làm sao có thể thế được khi những chuyện ấy đã xảy ra @-)@-)
    Bài hơi dài , mọi người thông cảm , cám ơn !
  2. duongnt97

    duongnt97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2010
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    giống hệt mình
    k phải cắn rứt, nhân nhượng với kẻ thù= độc ác với chính mình
    trường hợp này mình xử lí là chuyển sang đối xử bình thường như mọi người, vì những gì mình làm là vì mình thích, còn ng ta k cho cơ hội và đi với thằng khác nên mình làm thế là quá bt
    đc thời gian thì cũng hiểu ra, và trở lại bt như chưa bao h có j với nhau, thế tốt hơn ;)
  3. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    bạn dứt khoát như vậy là tốt, như vậy sẽ tốt cho cả bạn và cô gái ấy.tam thời cô gái ấy đang thấy hụ hẫng do thói quen có người quan tâm rồi 1 thưòi gian cô ấy sẽ bình thường trở lại thôi bạn không việc gì phải lăn tăn
  4. songhan_mdc

    songhan_mdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    hành xử như vậy đc quá rồi còn gì, hoan hô chủ topic
  5. thang_fly

    thang_fly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người vẫn nói : sau chia tay ( mà đã là gì của nhau đâu mà chia ) thì vẫn giữ được hình tượng bản thân gì gì đó ... và vẫn làm bạn với nhau bình thường được , nhưng mà em thấy nó thế nào ấy , làm sao mà bình thường hóa quan hệ được có chăng thời gian dài thì may ra .
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Thế là được rồi. Mình cũng thông cảm cho người ta, không trách móc gì. Tốt nhất nên tránh.
  7. Maldini

    Maldini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Tránh như bạn là đúng rồi. Đã có một chút tình cảm như thế thì làm sao mà bình thường cho được.

    Lần sau nên rút kinh nghiệm, đã xác định được mình có t/c với người ta rồi, hơn nữa lại có nguy cơ ngưởi thứ 3 xen vào thì phải chốt thật nhanh thôi.
  8. keybi09

    keybi09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Em phải học chủ top mới được
  9. va6888

    va6888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Đã xác định tán gái là phải xác định kiểu gì cũng phải được
    Không được thì... thôi, không lăn tăn gì hết. Đàn ông con zai nâng lên được mà đặt xuống cũng được. Một thời gian nữa sẽ ổn thôi
  10. thang_fly

    thang_fly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Được cái thằng em bướng bỉnh , ương ngạnh nên quyết cái gì thì ít khi phải thay đổi , một ăn một tịt . Đã xác định là quên không dây dưa gì nữa thì quên nhanh thôi , đời còn dài , gái còn nhiều . Chẳng qua trước hai đứa cũng từng là bạn nên có hơi lăn tăn sợ mình có quá đáng không ?

Chia sẻ trang này