1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm ở Cty nước ngoài lương tệ quá

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi combo, 01/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Chị cứ đùa. Thật thì PM nhé.
    He he kiểu này mình cứ lên đây post đăng tuyển, đỡ mất $55/1 job cho vietnămworks làm giề. Tiền này cứ bỏ túi, 884.000VND chứ ít à.
    Được preludeNo1 sửa chữa / chuyển vào 19:00 ngày 02/01/2007
    [/quote]
    Nhắc mới nhớ, cồn ty mình vừa nạp 55$ cho bọn này xong. Tiện thể quảng cáo tẹo là công ty Ek cũng đang tuyển sales, lương từ over 1T cho tới vô cùng
  2. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Thế công ty các ấy có bao luôn tiền taxi cho việc đi giao dịch, gặp gỡ khách hàng ko??
    Tớ sau này cũng sẽ bon chen làm sales executive
  3. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Em Bé ơi, tớ cũng vừa là sales đấy. Làm sales lúc đầu thì vất vả nhưng đến khi có một lượng khách hàng kha khá rồi thì lại nhàn hạ.
    Ấy cứ thử làm một vài năm để có trải nghiệm cũng được. Còn chuyện tác phong chuyên nghiệp thì rõ ràng rồi. Nhưng trước tác phong của tớ lại hơi bụi bặm và thoải mái một chút. Nói chung làm sales nó có cái duyên đấy, có hợp với khách này hay không thôi. Người thích thế nọ, người thích thế kia mà.
  4. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào, chứng khoán chứng khiếc mệt đầu các bác ạ, nghe oai thế thôi chứ nó mà tụt điểm thì cứ gọi là, như bị mất cắp, ngược lại lúc nó lên giá thì sướng em thấy bọn bạn em nhiều tiền lắm mà cứ toàn để trên sàn thôi, chả thấy dám móc ra tiêu gì cả. Chả nhẽ mai lên sàn đặt lệnh bán 3 cổ rưỡi lấy tiền đi mát xa chân Em vừa đi chơi với con bạn học Ngoại Thương ra đây này, học bên Kinh tế Ngoại thương tốt nghiệp loại giỏi, được nhận ngay vào bộ phận chứng khoán của Vinashin, lương tháng 800 khìn / tháng thôi mà cũng chẳng thấy nó kêu ca gì.
  5. Buratino2002

    Buratino2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.828
    Đã được thích:
    0
    Tớ còn làm ở nhà nước với hệ số lương 2,34 x 450.000 = 1.053.000 VNĐ. Cũng chả dám kêu ca ở CQ đành lên đây kêu ca vậy!
  6. hungchip

    hungchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    được 200$ vẫn con chê ít hả?
    Cậu bỏ đi giới thiệu cho tôi nhé
  7. faxfair

    faxfair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Thôi, để em mách cho các bác chỗ làm cực ngon, không phân biệt người mới ra trường hay có kinh nghiệm lâu năm. Hàng không ạ, lương khởi điểm bao giờ cũng tầm $400, thế là ổn rồi nhỉ, chưa kể vé free đi khắp hang cùng ngõ hẻm trên thế giới nữa. Các bác cứ để ý nhé, hễ hãng nào tuyển là nhảy ngay vào thi, không sợ đâu, quan trọng nhất là khả năng ngoại ngữ và ký năng giao tiếp. Đảm bảo hãng càng lớn càng ít tiêu cực
  8. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Ừ, tớ cũng ham làm sales. Đặc biệt về mảng facility. Có điều là tớ được đào tạo ko chuyên làm sales (cũng có đọc sách sales management chứ ko lấy lớp nào). Ko có kinh nghiệm nên run lắm Cái mẹt mình lại ko được xinh tươi hoành tráng nên chưa biết cò cưa khách hàng thế nào
  9. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Tớ có bít một chị làm ở JAL, cứ phải đi trực buổi đêm. Cũng vất vả. Được cái chế độ ưu đãi cao, free vé đi du lich (đi du lịch nhé, ko fải đi làm) khắp nước Mỹ, rồi đi trượt tuyết ở Nhật
  10. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Hê hê, thằng em họ con bạn chị chơi ck cũng lãi nên giờ nó chán học lắm rồi. Chỉ muốn bỏ học thôi. Bó tay. com. Đến khi nhà nước mình thắt chặt về thuế thu nhập thì các con giời chuyên dump stocks để lượm tiền lẻ phải chổng mông lên ngồi khai thuế với Excel ---> cứ gọi là ngán, phải chơi lô lớn
    Chuyện lương 800K/tháng ý mà, thật ra nhiều người xác định đi theo con đường chính trị hoặc gì đó thì họ chịu khó khổ tí, sau này sướng. Sv nói chung ra trường là muốn kiếm việc ngon, lương cao, công ty lớn để ai hỏi cũng bảo " tớ làm, Citibank, HSBC, etc...". Có điều nên để ý là ở các big corp bạn sẽ mất thời gian và công sức rất nhiều để có được vị trí, trong khi con đường lên key staff ở các công ty nước ngoài quy mô nhỏ hơn sẽ cao hơn. Tất nhiên cũng có trade-off, đó là tại big corp bạn sẽ học được cách quản lý (nhân sự, kinh doanh,etc...) chất lượng hơn. Mà ở VN đôi khi cái tiếng ngon hơn cái miếng

Chia sẻ trang này