1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm ở đâu bây giờ? Nhà nước hay tư nhân?

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi passport0501, 10/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. passport0501

    passport0501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    làm ở đâu bây giờ? Nhà nước hay tư nhân?

    Nhà nước, ít tiền nhưng thời gian rảnh nhiều, kể cả đi chơi trong giờ hành chính.
    Nước ngoài, nhiều tiền nhưng không có thời gian trong giờ hành chính, tối đi chơi như thường.
    Nếu là bạn? bạn sẽ chọn làm việc ở đâu?
  2. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
  3. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích làm chỗ nào không phải làm nhiều nhưng có nhiều xiền, có thời gian đi chơi nhiều, có bạn để nhậu. Bởi vì : tôi thích ăn ngon , thích mặc đẹp, tôi không màng đến tình yêu. Lạy ALA tôi yêu người
    Đường em đi hoa thơm dâng ngập lối
    Lối anh về mẹ chờ dưới gốc đa........
  4. Kiemtien_Nguyen

    Kiemtien_Nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    he.. he... nên chọn cả 2 bạn ạ
    Được Kiemtien_Nguyen sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 10/09/2003
  5. passport0501

    passport0501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Có một thời gian mình đi làm cả hai nơi, nhưng quá oải, nên lại trở về với nhà nước. Mình nghĩ là một kiến trúc sư nếu làm được ở Nhà nước mà vẫn kiếm tiền được thì tốt nhất. Có thực mới vực được đạo mà. Nhưng đáng tiếc là cơ quan của mình chuyên về nghiên cứu với đồng lương ba cọc ba đồng, chờ thời gian " ở lâu lên lão làng" để có danh tiếng, có địa vị... thì thật là có khi về hưu mất rồi. Mới lại mình thấy không có thực tế thì không thể làm nghiên cứu tốt được. Nên mình vừa bỏ cơ quan nhà nước ra ngoài làm, tiền kiếm được cũng khơ khớ, không phải lo nghĩ nhiều, đồng thời cố học thêm tí chút kiến thức thực tế. Tối về làm thêm hay đi chơi vô tư, nhưng buồn lắm. Các bạn biết sao không? Ở cơ quan cũ của mình rất vui, cả trưa cả chiều oánh điện tử, bóng bàn chí chết, thỉnh thoảng đi công tác xa cả tháng vui ơi là vui, bây giờ chả có ai để chơi, chỉ suốt ngày vẽ vời và vào mạng thôi. Ôi giời ơi buồn quá, bao giờ cho đến ngày xưa?
  6. ngtrphuc

    ngtrphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nếu làm nhà nước thì có cơ hội đi chơi hơn thì dễ lấy chồng hơn nhỉ, về sau lại còn thời gian chăm sóc cho con cái nữa chứ. Thôi về làm nhà nước với anh đi
  7. mercuryhn

    mercuryhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm cá nhân mình thì thế này, minh thì chưa làm cho nước ngoài bao giờ, nhưng mình đã từng là cho những công ty như VNCC, VCC thì thấy làm công ty nhà nước nói chung lương thấp...thu nhập thấp...đối với người mới ra trường, kể ca ra trường lâu rồi thì lưong cũng không cao, nói chung là ở đâu bạn cũng cần nhiều việc làm thêm ngoài mới được, chứ chỉ trông vào công ty thì mệt, tất nhiên không phải công ty Nhà nưóc nào cũng thế. Còn làm cho công ty tư nhân của VN thi quá chuối, vì 2 lý do sau:
    - Lương không cao, thông thường quãng độ 1,7 triệu đến 2,5 triệu / tháng.
    - Bạn không thể phấn đấu lên sếp ở những công ty như vậy, tất nhiên cũng có thể làm để tích luỹ kinh nghiệm nếu chưa xin được vào chỗ nào ngon ngon thuộc nhà nước.
    - Thời gian tương đối hạn hẹp, ít thời gian dành cho việc làm ngoài nếu bạn còn phải dành thời gian rỗi cho việc đi chơi với người yêu, đi học thêm, để nghỉ ngơi ...v v...
    Bởi vậy theo tôi vẫn nên làm cho nhà nước.
    To Pasport::
    Bạn nói là làm nhà nước mà lương thấp thì tôi công nhận rồi, nhưng nói thu nhập thấp thì cũng chưa đúng, nghe bạn nói thì hình như ban làm cho 1 Viện nghiên cứu nào đó, tôi chưa làm cho cơ quan nghiên cứu nên chưa ró lắm. Xong hiện nay tôi ko còn làm cho Cty nữa mà đã chuyển sang làm cho cơ quan Quản lý Nhà nước, ở đây thì lương bèo thật, chỉ chừng 600 k 1 tháng nhưng nếu biết mánh mung thì có thể thu nhập cao hơn nhiều, như mình có thể kiếm được 1 tháng chừng gấp 10-12lần số lương mà nhà nước trả cho mình nếu tính bình quân, nhưng mà kiếm được tiền vẫn phải dựa vào cái uy của cơ quan nhà nước mình làm.
    Trừ khi làm cho tư nhân nước ngoài có thể lương cao nhưng vất vả chứ còn làm tư nhân VN thì đừng có dại mà chui vào phí đời.
  8. ktsu

    ktsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    thì vừa làm nhà nước ,vừa chạy nhà lô như tôi vậy /nói chung là kiếm cũng được/thời gian làm nhà nước đủ frê để chúng ta chạy kiếm thêm///
    Wellcom::
    Nhip song tre !k-t-s
  9. ivan_toi

    ivan_toi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ... từ thủa bé đến giờ mới thấy có một TFG 1 * ! Chẳng nhẽ hội mốt bây giờ mất chất đến thế à?
    No things to eat !
  10. ivan_toi

    ivan_toi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Em ơi... ! em chuyên ra nghiên cứu ơi... ! Cảm phiền cho anh hỏi chứ hồi đó em đang nghiên cứu cái gì thế ? không phải là nghiên cứu cách làm giàu đấy chứ ? Có anh đây này, đi chơi đâu cũng được, hihi sang Trung Quốc cũng được, lên tầng ba nhà mình cũng được, đi cả ba bốn tháng cũng được, vui ôi là vui cũng đựơc... anh chiều tuốt!
    No things to eat !

Chia sẻ trang này