1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm ơn chỉ em cách bỏ anh người yêu hix :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bucthutinhvn, 21/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bucthutinhvn

    bucthutinhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Làm ơn chỉ em cách bỏ anh người yêu hix :(

    Em muốn bỏ người yêu, chẳng phải vì có ai khác hay gì cả mà vì sau một thời gian yêu nhau e thấy không hợp và thấy chán anh ấy, nhưng anh ấy thì vẫn còn yêu em và dù cho em có xấu xa thế nào anh ấy cũng không chịu bỏ (trước đây rất nhiều lần em tìm nhiều cách để bỏ nhưng đều không bỏ được vì anh ấy không chịu chia tay hix).
    Thật lòng, em không còn thấy yêu anh ấy nữa nên không muốn anh ấy khổ vì mình nhưng chẳng biết làm thế nào cho anh ấy hiểu cả. Mong cả nhà chỉ em cách chia tay anh ấy trong nhẹ nhàng sao cho anh ấy đồng ý chia tay mà bọn em vẫn có thể là bạn của nhau. Em chỉ muốn chia tay thôi chứ không muốn làm anh ấy phải đau khổ hay oán trách em vì hết yêu :(.
    Chẳng biết làm sao cả, đau đầu thật.
  2. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Giãy mà đối phương vẫn yêu vẫn nhớ là đỉnh cao của nghệ thuật đấy
  3. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    với những anh thế này mà đi tuyên bố:mình chia tay đi,và em k yêu anh nữa thì anh í tự tử mất
    theo tớ,bạn cứ jãn dần ra,kiểu như là:anh í sms thì k rep,đến lúc sms nhiều quá thì rep kiểu:em có việc bận blah blah
    anh í đến nhà thì cứ thờ ơ như ko,cho ngồi đấy,mình đi làm việc của mình
    rủ đi chơi thì kêu bận
    nói chung là fải thật fũ vào
    cứ jãn jãn,tránh mặt như thế 1 t/g
    đến lúc anh í hỏi tại sao lại thế thì trả lời như bạn nghĩ
    chúc tự do
  4. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    cách của tớ là kiểu mưa dầm thấm lâu
    muốn đá ng ta mình chỉ có thể chọn cách làm ng ta đau ít hay đau nhiều thôi,chứ k có cách k làm đau
    bị đá ai chả đau
  5. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    hay ho gì trò này đâu, khổ con nhà người ta.
    cho người khác còn lấy vợ, lấy chồng chứ
  6. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Chủ topic muốn chia tay mà không oán trách , chả thế là gì. Hay bảo em bị vô sinh , em không thể sinh con cho anh , xin hãy hiểu cho em
  7. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    mấy em này độc ác quá
    chủ topic có người yêu như thế thì nên trân trọng kểo sau này chia tay được lạ gặp thằng như mình thì ân hận đấy
  8. bucthutinhvn

    bucthutinhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Mình từng áp dụng một số cách trên đây của bạn nhưng mà với anh ý thì ko hiệu quả ý hix :(:
    -nhắn tin không nhắn lại,
    -gọi điện nhiều lúc chẳng buồn nghe,
    -nói chuyện thì cấm cẳng, chê bai, lại hay đòi hỏi và đành hanh nữa,
    -anh ấy rủ đi chơi thì không đi, chỉ đi khi nào muốn giải toả stress khỏi công việc...
    ...
    Chẳng biết làm sao để anh ấy đòi chia tay bây giờ :(
  9. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0

    Nói thật là em yêu thằng nào rồi chứ gì ? Nếu không thì giả vờ yêu thằng nào đó cho anh này đau lòng dứt áo ra đi thôi , kể cũng phũ thật , nhưng yêu kiểu này cũng hành hạ nhau quá
  10. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Vẫn tí tởn với chàng để giải stress thì bỏ thế nào được

Chia sẻ trang này