1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm ơn chỉ em cách bỏ anh người yêu hix :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bucthutinhvn, 21/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Theo anh, em nên gửi Topic này cho anh ấy đọc,anh ấy nếu có tự trọng một thằng đàn ông chắc sẽ tự rút lui.
    Sau thời gian chia tay, em không nên hẹn hò ngay với người khác,không nên nhận lời yêu người khác ngay để tôn trọng Tình yêu cũ. Ngôi sao Từ Hi Viên, sau chia tay đã cặp ngay với người khác, làm bạn trai cũ shock mất 4 năm, bản thân anh cũng cảm thấy shock khi bạn gái mình chia tay và yêu được người khác ngay.
    Tình yêu không phải là điều bất tử nếu ngọn lửa tình của một trong hai người ngừng cháy, kết thúc là giải thoát, nhưng quan trọng là kết thúc thế nào...
  2. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng là anh ấy bỏ luôn,khỏi theo đuổi nữa
  3. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Lỡ anh này về bán nhà đi đưa tiền cho em nó vay thì bỏ mợ
  4. seu2008

    seu2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cậu ấy mà làm thế thật thì yêu cậu ta cũng được đấy em ạ. Bỏ có khi lại tiếc đới
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Anh này mà như thế anh í lại NGU qá
  6. seu2008

    seu2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đời, kẻ muốn có người yêu thì ko có, kẻ có thì muốn chia tay.
  7. seu2008

    seu2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Thế đã chia được chưa thế hả cô em?
  8. anhyeuemlam

    anhyeuemlam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa (xưa gì cáhc đây 7 tháng) mình cũng lầm yêu 1 em muốn giẫy ra, Kinh nghiệm của mình là:
    - Lúc nào cũng trốn tránh với lý do: bận công vịệc, bần gì gì đó
    - Tỏ ra lạnh lùng,
    - Hẹn nhưng đến muộn hoặc đêk (thèm) đến
    - Nếu đối tượng giận cũng cho đối tượng đi tầu bay giấy lun ;))
    Thực ra nó ko phải là kinh nghiệm mà những cái trên làm tớ bị (được) đá
    Thực ra cách này thì mình sung sướng nhưng bên kia thì nát tan trai tim. Lúc chia tay xong bên kia blog rồi than vãn bạn bè kinh hoàng, mình trơ như sỏi đá...hix hix
  9. nguoiVietNamanhhung

    nguoiVietNamanhhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản, áp dụng tuyệt chiêu "giãn cự ly". Bạn nghe câu "nhất cự ly, nhì tốc độ chưa". Đó là khi cưa cẩm, giờ bạn làm ngược lại. Ít tiếp xúc, ít để ý đến họ,dần dần họ sẽ nguôi. Nếu nói ngay chia tay chắc ko được. Ít đi chơi, ít nhắn tin, ít gặp gỡ. Tin nhắn ngắn hơn, nói chuyện ít hơn, dửng dưng như không. Và tuyệt đối ko được "abc" nữa, đàn ông mà dính cái này vào lại càng yêu như điên. Nhưng cũng cần ứng xử sao cho khéo, xem xét anh chàng này như thế nào. Vì nhiều chàng hơi bị điên, ko đạt được ý muốn là làm việc tiêu cực, thậm chí chơi đểu cả bạn gái, loại người này cần đề phòng. Hàng loạt vụ việc đáng tiếc đã xảy ra bởi những gã điên tình rồi. Nếu người iu bạn thuộc dạng này thì mình sẽ tư vấn cách khác cho bạn.
    Chúc bạn có cách bỏ tốt!
    Nếu cần tư vấn thêm, Pm cho mình: YH: onedayloveyou2
  10. bucthutinhvn

    bucthutinhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay Giáng sinh nhưng có lẽ em sẽ ở nhà xem phim, lướt web..., sẽ không đi chơi với anh ấy nữa. Trời lạnh thế này, chắc là anh ấy đang quàng chiếc khăn len em đan tặng.

Chia sẻ trang này