1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm ơn chỉ em cách bỏ anh người yêu hix :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bucthutinhvn, 21/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. spidergirl1

    spidergirl1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Gái nhà người ta hỏi thật lòng mà các bác trên này tư vấn phũ quá >_<
    Nói chung là,chả có cách nào chia tay khi người kia còn yêu mình mà ko làm cho đối phương đau lòng cả :-s Thôi thì cứ phải lạnh lùng cay nghiệt vào,chả có cách nào khác :(
    Chúc bạn chủ topic may mắn!
  2. tankhoc

    tankhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Bạn trai em là một người si tình, nội tâm , nặng tình và tình trường không có. Những người như thế này mà bị em làm thế sẽ là địa ngục với người ta, em có thể hỏi vui rằng: anh có sẵn sàng chặt 1 đốt ngón tay vì em không? câu trả lời là có.
    Với tuýp người như thế này chắc chắn họ như người mất hồn khi bị em làm thế, nói chung là đau lắm em ah, có khi nghĩ quẩn.
    Thế mới hay cái tính nết đàn bà, thích zai nào phải hơi hoang tàn một chút, hơi lẳng lơ một chút, hơi phớt đời một chút... (một chút trong khuôn khổ thôi nhé) thì lại gây được cảm hứng, cuốn hút và đam mê. Nhưng mồm lúc nào cũng nói muốn zai ngoan, hiền, đẹp...âu đó mới là đàn bà (tất nhiên không phải tất cả).
    Chốt lại: muốn bỏ phải thật phũ, họ không quá đau thì sẽ không từ bỏ . Làm cho họ cảm thấy bị tổn thương, khi đó tính khí đàn ông trở lại với họ và họ sẽ cảm thấy nhục nhã khi bị đối xử như thế. Đó là cách giúp họ khôn hơn trong tình trường ở tương lai!
    Thật tội nghiệp, nhưng phải làm.
  3. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Nói chung là phải phũ mới thành công được, em nên tìm cho em 1 người bạn trai, hoặc mượn tạm của bạn nào cũng ok. Cho bf của e thấy, ôm hôn thắm thiết, đến mức độ nào em cảm thấy là hợp lý thì dừng. Đến lúc bị tổn hại đến tự trọng, danh dự của 1 thằng đàn ông, cảm thấy nhục nhã thì tình yêu nó cũng sẽ tan biến mà thôi. Em ko tìm được thì liên hệ với anh với điều kiện là em phải cao trên m60, mặt mũi ổn, nhìn bề ngoài cuốn hút thì anh giúp em ngay, hehe.
    Với 1 người đàn ông si tình thì phải gặp 1 người phụ nữ PHŨ mới giãy được. Trong cái công cuộc đá đít zai của em. Anh tặng em 1 câu nhé: Sống thì phải chiến đấu, thích là phải nhích, giãy thì phải tàn nhẫn !!!
  4. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    gì chứ để bỏ đc người yêu thì quá dễ, kiếm 1 anh nào đó đẹp trai 1 chút {mượn cũng đc} rồi làm gì đó sao cho người iu hiểu rằng, nó đang bị đá vậy là xong.
  5. thuynt25

    thuynt25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Bjo thế này, bạn hãy gọi cô bạn nào đó đến ôm hôn trước mặt anh nguoi yêu --> anh í sẽ không oán trách bạn và 2 ng lại bỏ được nhau. rui gthik em xin lỗi em k có cảm xúc với anh --> anh í sẽ ừ ừ ngay
  6. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    cứ tỏ thái độ lạnh và thờ ơ với sự có mặt của anh ấy, trước sau gì cũng hiểu thôi...
  7. ketrungthanh

    ketrungthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chán anh ấy thật thì chia tay là đúng dù có thể anh ấy sẽ rất đau nhưng chỉ sợ dở dở uơng ương khi chia tay rồi lại thấy nhớ thì chết. Chia tay một thời gian để hiểu trái tim hai người có hướng về nhau hay không cũng là cách hay nhưng có khi cũng là con dao hai lưỡi nếu có sự hiểu lầm.
  8. bodyguardc8

    bodyguardc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Có cách đây, bạn cứ hẹn cậu ấy đi đâu đó chơi, đến đâu đó đón bạn.... đợi khi cậu ta tới thì lại bảo cậu ta về không đi nữa .... khoảng chục lần thì... thằng nào chẳng nản mà bỏ của chạy lấy người.

Chia sẻ trang này