1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm ơn chỉ em cách bỏ anh người yêu hix :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bucthutinhvn, 21/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bucthutinhvn

    bucthutinhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Dạ e không. Hiện tại em không hề yêu ai khác cả nhưng mà em thấy không còn yêu anh ấy nữa, thấy không hợp và thấy chán, không còn chút cảm xúc gì nữa, đi với anh ấy mà thấy cứ khó chịu, cấm cẳng, thế nên em mới thấy tội nghiệp anh ấy và muốn chia tay giải thoát cho cả hai.
    Em cũng từng nói dối là em yêu người khác rồi nhưng như thế anh ấy lại càng giữ chặt hơn như sợ sắp mất ý :( hix.
  2. catgirl87

    catgirl87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Mình chia sẻ với bạn, thực sự con gái khi đã hết yêu mà bị ràng buộc sẽ trở nên đau khổ vô cùng. Mình đã rơi vào trường hợp như thế này. Đơn giản vì tình cảm trong mình đã không còn, vậy sao người ta không chịu hiểu.
    Cũng còn tùy vào giai nữa, bạn trai cũ của em cũng là 1 người có hiểu biết, anh ấy hiền lành, tôn trọng em, không níu kéo em nhiều vì vậy em đã nói thẳng. Và một phần em cũng cương quyết, không ủy mị trước người ta.
    Ở trên có ý kiến cho rằng nên làm từ từ, đúng đấy ạ. Mình bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất đó là không reply sms, không nghe máy, bởi thực sự mình cũng không muốn làm điều đó, vậy sao cứ phải kéo dài.
  3. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Công ty chắc có anh nào để ý hả ? Còn riêng anh , anh cứ nhìn em nào thấy thích thích 1 chút là i như rằng em ấy chán người yêu , nên bây giờ đi làm gặp gái là rất chi là ngại
  4. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    bạn đã làm nhưng làm chưa triệt để
    k đi là k đi
    có xì chét thì cũng k nên lôi anh í ra làm chỗ jải toả
    vì chính bạn cũng fải tập quen với việc k có anh í trong cuộc đời nữa trc khi dứt anh í
  5. buon789

    buon789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    sao mình ghét mấy thằng con giai nào thế này thế không biết??? Ngu đừng hỏi. Gái nó đã 5 7 lần tìm cách bỏ rồi mà vẫn bám như đỉa, nó càng ghét.
    À, mà bác chủ topic có còn để thằng đấy ôm hôn ko thế???
    đầu tiên là ko được để nó đụng đến người mình nữa, giai chỉ đc cái nhạy cảm cái đấy lắm
  6. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Nói thì ăn thua gì trời , như thế này nhé : nhờ 1 người bạn trai làm bình phong , tối đi chơi đâu đó về muộn vào ( khoang 11h la ok ), anh ấy biết mà hỏi thì bảo em đến nhà anh kia chơi , cứ như thế độ 20 -30 lần nó xách dép chạy thôi
  7. bucthutinhvn

    bucthutinhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Uh, có thể là mình đã sai ở chỗ ko triệt để đó chăng :(? Vì mỗi lần mình gọi điện rủ đi chơi vì lý do đó (giải toả stress), mình thấy anh ấy đều rất vui, chẳng quan tâm đó là lý do gì.
    Hay thỉnh thoảng mình lại gọi điện bảo anh ấy nói chuyện với mình cho đỡ buồn vì em mới bị mẹ mắng, anh ấy cũng rất vui và kiên nhẫn nghe mình kêu ca mấy tiếng đồng hồ.
    Những lúc đó mình thấy anh ấy như vớ được cọc ý, cảm thấy như có một cơ hội ở bên mình nên chẳng quan tâm mình đi chơi hay gọi điện vì lý do gì :(
    Có lẽ mình nên triệt để hơn :(.
    Được bucthutinhvn sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 21/12/2008
  8. bucthutinhvn

    bucthutinhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Mình không thấy ghét mà thấy thương anh ấy ( không phải yêu nhé :( .)
    Nếu cứ để anh ấy đụng vào người thì liệu có được ko hả bạn. Bởi yêu nhau một thời gian rồi, giờ việc đụng vào người như là một thói quen, mình ko biết làm sao để anh ấy không đụng vào người được, chỉ có bản thân mình không chủ động đụng vào anh ấy mà thôi :(
  9. lengkeng07

    lengkeng07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    con zai là sợ nhất bị coi thường,xúc fạm
    bác cứ tìm cái gì điểm yếu mà fang vào thôi :)
    (mẹ anh chả ra cái gì cả :D)
  10. bucthutinhvn

    bucthutinhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Dạ cách này e có thử một lần như thế này ạ: Đi chơi buổi tối với mấy người bạn, anh ấy gọi điện, em bảo đang đi chơi với bạn (em không bảo là đi với nhiều người hay đi cụ thể ai), sau đó anh ấy lại gọi lại, em đưa máy cho một thằng bạn nghe và nói hộ vài câu như kiểu em và bạn ấy đang đi chơi với nhau ý.
    Ngay lập tức tối hôm đó, anh ấy đến chờ ở ngõ xem em về với ai hic .

Chia sẻ trang này