1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm ơn chỉ em cách bỏ anh người yêu hix :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bucthutinhvn, 21/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Em đã kể tương đối rõ về bản thân và hoàn cảnh hiện tại , anh đã hiểu , rất giống 1 cô gái đang mê anh , bây giờ có quay ngoắt lại kiểu j cũng khó vì bản chất tot của e , có làm ngược lại anh ta lại nghĩ là e thử thách mà thôi ( rõ khổ ) , mà chuyện xxx kia thì đúng là em không đủ can đảm rồi , bây chừ làm sao , hóc búa quá , vấn đề này thực tế không hề đơn giản chút nào ,
    Vẫn muốn mang tiếng ngoan hiền mà vừa muốn thằng cù lần kia bỏ cuộc đúng là rất mẫu thuẫn và khó giải quyết , vì thằng cù lần + thik trò mưa dầm + thử thách kia thì phải thuốc thật đắng , đòn thật đau thì mới xử lí được , mà em thì không đủ can đảm bỏ thuốc độc vào bát cơm , thế thì anh bó tay rồi , hi vọng các cao thủ quy tụ về đây tư vấn ca này , mình học hỏi kinh nghiệm
  2. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Em nhầm rồi, bạn anh chơi thân hầu hết là những nguời bình thuòng, có 2 đứa thân nhất thì 2 đứa đều ở quê lên Hn học, bây giờ đi làm lưong chỉ đủ ăn, nhưng a vẫn quý và thân thiết, giúp đỡ, thế nào là kô cùng đẳng cấp, chả có ji liên quan đến đẳng cấp cả, em chưa hiểu anh nên nói thế cũng là bình thuờng, chỉ hiểu về 1 khía cạnh thì kô đúng rồi,
    Mà thoi nhé, chuyện riêng kô nói ở đây, Stop
    Được nhagiaucungkhoc sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 21/12/2008
  3. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    cứ ôm hun ku khác dẽo qua dẽo lại trước maẹt vài lần là xong ngay ấy mà
  4. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Chắc anh này bị ăn phải bùa ngãi của cô chủ topic mà vẫn chưa hết ngấm đây!cách giải thì có đấy nhưng phải thầy cao tay mới biết cách !
  5. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    chẳng cần làm xấu mình, chẳng cần bày trò như mấy bác trên nêu. Hết yêu rồi thì bảo là không yêu, chia tay. Dứt khoát thế thôi, đừng vì thỉnh thoảng tiếc với buồn, rảnh rỗi quá mà lại gọi điện, tỉ tê.
    Không muốn người khác đối xử với mình thế nào thì đừng đối xử với người khác như vậy.
    chắc bạn cũng chẳng muốn người yêu sau này tìm đủ mọi cách bỏ bạn chứ
    và phải xác định rõ một điều: xong rồi là không còn bạn bè gì hết
    Được freakie sửa chữa / chuyển vào 14:18 ngày 21/12/2008
  6. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    thay mặt anh ny chủ topic gửi đến chủ topic bài hát này
    hy vọng bạn quyết định đúng
    http://www6.nhac.vui.vn/Music/#Play,356
    he he he
  7. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    thay mặt mod,admin và ban quản trị yêu cầu 1 số thành viên nghiêm túc tư vấn tập trung chuyên môn kẻo lên cột hết đấy
    ke ke ke
  8. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    hic, lâu lâu mới thấy tòi ra topic kiểu này
    Hình như để Yêu cũng khó
    mà Không Yêu cũng khó
    bạn thử search google câu "Hết yêu thì nói một lời cho xong" xem có bao nhiêu kết quả
    Được ms0910 sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 21/12/2008
  9. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    khiếp
    máu lạnh quá
    nhưng cũng đúng,anh bổ sung là phải nói trân thành và dứt khoát nhưng cũng ko đến nỗi cắt hết
    có thể alô hỏi thăm nhau
    đừng làm jì phũ quá
  10. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Dù sao bạn cũng chán rồi . Có đi đến với nhau thì cũng chẳng hạnh phúc được . Bạn xác định bỏ là thật sáng suốt đấy .
    Mình chỉ biết khuyên bạn là phải thật phũ phàng vào . Cũng giống như tháo băng ở một vết thương , phải giật thật mạnh ,nếu cứ giật từ từ thì sẽ đau , đau lắm .
    Việc yêu một người khác rồi cho anh ấy thấy là một việc phũ phàng như thế đấy . Đừng im lặng , im lặng chỉ làm vết thương thêm đau .
    Và cũng có đôi điều nhắn nhủ với bạn :"nhiều khi mình đánh mất một điều gì đấy thì mới thấy nó qúi giá đến nhường nào "
    Chúc bạn hạnh phúc !

Chia sẻ trang này