1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm ơn chỉ em cách bỏ anh người yêu hix :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bucthutinhvn, 21/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    còn 1 cách nữa
    gửi cho anh í cái topic này
    hiểu ngay
  2. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Đánh vào lòng tự ái của thằng đàn ông thôi.
    Tử tế thì khó chứ đểu giả dễ không ý mà:
    -Hạn chế trả lời tin nhắn của ku đấy, nhưng lúc đi chơi với ku đấy thì phải năng nhắn tin với người khác, đặc biệt ko cho ku đấy xem (nhớ là ôm cái điện thoại trong suốt quá trình đi chơi)
    -Nếu có blog, thì comment, entry chịu khó viết ỡm ờ vào. Ví dụ như trả vờ đang cô đơn, ngồi nghĩ đến điều mình hằng mong, mơ ước...bla la la để cho nhiều đối tượng chủ yếu là mấy chú gà lao vào comm hỏi han
    -Tích cực đi chơi tối ko phải với ku kia, mà là với người khác. Khi ku đấy có nt hay gọi thì nhớ phải bảo là em đang đi với bạn. Ko nói rõ trai hay gái
    -Lên mạng thì invi, ku ý có chat thì chỉ thi thoảng mới trả lời. Và tỏ ra vẻ rất thờ ơ.
    ....mời mấy bác jai góp tiếp, tại vì chỉ đến thế này em nghĩ đã đủ để cho 1 thằng con trai nó tự rút lui rồi. Thậm chí còn trở nên coi thường người yêu mình là khác.
    Chứ còn cái kiểu chia tay êm đẹp, em ko nghĩ đến anh, anh ko nghĩ đến em. Thì cứ dream on :))
  3. Hoangjerry

    Hoangjerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Anh thật chứ thảo nào em chán thằng người yêu em là đúng rồi!!!! Anh ghét con trai mà gái nó đã tỏ ý không yêu mà cứ bám lắm!! Đàn ông phải bản lĩnh tí gái nó đã không yêu thì không việc gì phải níu kéo Đi luôn rồi tự hoàn thiện tìm em nào ngon hơn sao phải yếu đuối thế nhờ
    Được Hoangjerry sửa chữa / chuyển vào 16:01 ngày 21/12/2008
  4. bucthutinhvn

    bucthutinhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    @Nhagiaucungkhoc: Em có đổi số phone thì anh ấy lại gọi điện về nhà thôi ạ. Ko liên lạc được anh ấy sẽ tìm cách đến nhà gặp. Mấy lần anh ấy đến nhà nhưng mà lại lấy lý do là thăm bố mẹ em và còn mua hoa quả, bánh trái biếu nữa chứ. Em bực lắm, làm em phải lôi bố mẹ vào cuộc, có lần anh ấy đến nhà e buộc phải nhờ mẹ ra nói e đi vắng vì em bực mình, e vừa mới dặn anh ấy đừng làm thế rồi mà... hix
    @nd_long_mobile: dạ e cũng có thử cách như anh bảo nhưng chỉ dừng lại ở chỗ hay cấm cẳng, đành hanh, chê bai (quan điểm sốgn, cách nghĩ... vì bọn em trái ngược nhau nhiều lắm)... Anh ấy cũng phải bảo "Cứ tưởng em hiền lành, dịu dàng mà rất ghê gớm", thế đấy nhưng mà cũng không ăn thua...
  5. bucthutinhvn

    bucthutinhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    @Cong050: Em chia tay không phải vì ghét anh ấy hay là gì mà chỉ vì sau một thời gian yêu nhau thấy không hợp và thấy chán. Quan điểm sống, cách nghĩ... của bọn em khác nhau rất nhiều, nhiều lúc trái ngược nhau. Ban đầu mới yêu e cũng chưa thấy nghiêm trọng nhưng càng ngày càng thấy rất khó, em hay tìm cách chê bai anh ấy là hay chê bai ở chỗ khác nhau này đây.
    Việc không yêu mà trở thành bạn tốt em thấy rất nhiều, bạn bè em nhiều đứa như vậy, có phải vì ghét bỏ gì nhau đâu mà không được, không yêu thì đâu có nghĩa phải rũ hết tất cả.
    Dù sao em cũng rất cám ơn những ý kiến của anh.
  6. bucthutinhvn

    bucthutinhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    #HKGH, caytung07,freakie, findme: Có lẽ vấn đề ở chỗ em chưa triệt để. em sẽ cố gắng để anh ấy hiểu anh ấy không còn cơ hội xem sao :(.
    Được bucthutinhvn sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 21/12/2008
  7. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Đã từng DÍNH, sợ xanh mắt, phải tự BIẾN mất cả người lẫn SĐT. Tưởng thoát, nối lại máy vẫn BỊ.
    "Tát" thật ĐAU vào MẶT ấy cho TỈNH, thuốc đắng giả tật. Với cái GIỐNG NGHE mà ko chịu hiểu thi ko SÀI được mấy cái MÓN " Chia tay trong im lặng"..." Cho tự hiểu ''..." Cố gắng là 1 người bạn...." .
    Mệt cả mình lẫn người.
  8. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Gặp đúng thằng chai mặt roài. Thằng này phải lấy đá đập vào đầu may ra thì mới cắt được đuôi Đùa tí thôi chứ bạn chủ cứ thẳng thắn đê. Đến nước này rồi thì chẳng cần phải giữ tình bạn nữa làm rì vì thằng này biết nhưng nó cứ giả vờ ngờ ngờ đấy. Chúc bạn bỏ người yêu thành công
  9. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ.
  10. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Oái, ko có kinh nghiệm vụ này....vào hóng thôi , đọc bài từ trang 1 đến trang cuối, thấy topic này xôm thế.....

Chia sẻ trang này