1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm ơn chỉ em cách bỏ anh người yêu hix :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bucthutinhvn, 21/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Đã ko muốn yêu nữa nhưng vẫn đi khi nào mà bị stress côg việc.Thế là kiểu j hả bạn,một khi đã ko thix muốn jẫy ra thì cắt hẳn liên lạc đi,khi cần vẫn còn đi với n`g ta làm j cho ng` ta tiếp tục hi vọng.
    Hơi bị ác đấy,!
    Nếu 1 khi đã ko còn tcảm nữa rồi,thì đi chơi nữa cũng chỉ thấy chán ngán,nặng nề thôi thế sao lại để cho n`g ta nuôi hi vọng mãi khi mà vẫn cứ đi chơi (bạn đừng nguỵ biện bằng cách do stress cv).Nghe nó chả hợp lý tẹo nào,chả lẽ bạn ko còn bạn bè nào để cho bạn xả stress ngoài anh n`g yêu bạn muốn jẫy ah!KO hiểu tớ có nhầm ko nhưng tớ thấy ấy có vẻ khá đỏng đảnh,nhõng nhẽo và chỉ nghĩ cho mình mình thôi.
    Nghĩ kĩ 1 chút đi bạn!
    Một khi muốn chia tay nhau,muốn dứt thì biến hẳn cuộc đời ng` ta đi,hoặc thix thì rủ 1 thằng bạn thân lượn lờ trc mặt anh ấy.Xem anh ấy ntn,chứ đừng có kiểu em ghét anh lắm rồi,nhưng anh vẫn là cái chỗ sơ cua,em cần em dùng.Tham qá ấy ah,ít nhất cũng đã có 1 thời yêu nhau cơ mà.Càng làm thế anh ấy càng ko quên đc bạn,ko bỏ đc bạn đâu.Cái j cũng vừa phải thôi ấy ah!
    Được tigerfire86 sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 21/12/2008
  2. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Hay bạn thử làm theo cách độc trị độc xem!Hum nào giả vờ tủ đi chơi rùi ép nó uống say rượu đưa vào nhà nghỉ cởi hết đồ chụp ảnh nude của anh chàng xong sau đó bạn làm thế nào mà sáng ra quần áo xộc xệch khóc lóc to vào!
    Cách 1: sau 1 tuần bảo em có bầu rùi và đòi cấp tốc cưới xem phản ứng ra sao,nếu anh chàng ko chịu ==>té mất ==>thành công;còn chịu thì sau vài hôm nói em xét nghiệm lại hoá ra là nhầm...==>cách 2.
    Cách 2:Lôi ảnh nude ra doạ tung lên mạng,cơ quan,trường học,bệnh viên,....tất tật xem anh chàng còn dám nữa ko,kinh ngay ý mà!
    (Ah quên,chống chỉ định nếu chủ topic là người yếu tim nhé!)
    Ôi tình yêu...ngày nào mà ta đã trao nhau.............
  3. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    7 trang rô?i ma? chưa bo? được a? . Thế thi? bạn thư? cách na?y xem : Con trai rất coi trọng sif diện! Bạn cứ đánh va?o điê?m na?y la? được, la?m cho giai xấu hô?, bục sif diện chôf đông ngươ?i...bạn vô duyên 1 thi? phóng đại nó lên khoa?ng chục lâ?n, bi?nh thươ?ng cươ?i mi?m thi? cứ ha há hô hố, khặc khặc cho tớ... , mông giai có cái mụn ruô?i na?o thi? cứ quán nước ha?ng ăn ma? kê?, hôm na?o có đông be? bạn cu?a giai thi? cứ chị chị chú chú va?i câu la? nó sợ nó té ngay ...
    Nhưng có 1 nhược điê?m la? áp dụng xong cách na?y thi? tai với tiếng cu?a bạn được tăng thêm va?i phâ?n đấy ...
  4. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    người thì muốn bỏ người thì tìm kiếm người yêu...đời đúng thật là cái vòng luẩn wuan
  5. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Ca này công nhận là khó, đúng là đẹp trai không bằng chai mặt.
    Lấy quách anh ta đi cho đỡ phải sầu
  6. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Đừng nên chia tay làm gì. Cậu ta cũng có lỗi gì đâu. Nếu phải thằng đểu nó xxx rồi nó chia tay thì ngồi đó mà oán với trách...
  7. xwanted

    xwanted Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    ca này dai 1 phần vì bác giai si mê gái quá, nhưng cũng không thể kể đến lỗi phần lớn thuộc về bác gái !
    Thôi là thôi. Thôi, không thể là tự huyễn hoặc mình rằng ôm, rằng hôn chỉ là thói quen, rằng đi chơi chỉ là do stress ... Mồm nói chia tay, mà vẫn đi chơi, vẫn để người ta ôm hôn, thì có thằng nào chịu tin là chia tay...
    Thương người ta, là hãy để cho người ta yêu hết mình, hoặc cho người ta hết luôn hy vọng, đừng giúp người ta nuôi những giấc mộng hão huyền mà k bao giờ đến đích !
    => Kết lại với bạn. 1 là tiếp tục yêu. 2 là thôi hẳn đi , ngưng đi chơi, ngưng liên lạc, tránh mặt, không trả lời tin nhắn, không tiếp ... vv và vv. Cùng lắm mới xài chiêu, nhờ 1 bạn trai khác đứng ra làm lá chắn. Đừng làm mấy trò bôi xấu bản thân như mấy bác ở trên khuyên kẻo lại hối hận . cái mạng ảo này, người ta nói, nhiều khi không biết đâu mà lần. Chủ yếu là bản thân biết đọc chữ nào, dòng nào trong cả bài viết của mọi người thui
    ------------------------------
    Ngoài lề 1 tí. Dạo này box xuất hiện nhiều bác gái, có những hoàn cảnh mà theo nhân xét là : khá ích kỉ, và chỉ biết nghĩ cho bản thân ! Không biết xã hội ngoài kia, số lượng này có phát triển như thế không thật khổ cho kiếp làm giai
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn cần DỨT KHOÁT.
    Bạn muốn chia tay mà người ta không khổ sở thì làm gì mà thực hiện được. Nhưng bạn có thể chia tay để người ta tôn trọng bạn.
    Đừng có chê bai, sỉ vả người ta (về sự khác nhau giữa 2 người) nhưng vẫn cứ gặp người ta, rồi cho người ta đụng chạm vuốt ve.
    Không ai ép bạn phải yêu thương ai cả, bạn có toàn quyền chia tay, nhưng không nên nhắp nhắp hoài, miệng nói chia tay mà người thì cứ để anh chàng ôm. Làm thế là ÁC.
    Được Anxiety sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 21/12/2008
  9. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Đang dc hắn êu mà phang ra.Suy nghĩ kỹ kỹ lại đã kẻo hối đoá
  10. KEXUCTHANRUATOI

    KEXUCTHANRUATOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Rất nhiều cách, tuỳ vào nhận thức của zai đó.
    Như trường hợp cô này, làm sao để thổi anh chàng lên thật cao mà rút củi đáy nồi thật êm. Tự đào sâu suy nghĩ nhé.

Chia sẻ trang này