1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm ơn chỉ em cách bỏ anh người yêu hix :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bucthutinhvn, 21/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Nếu em nó tự đào sâu suy nghĩ được thì chả cần bác nói ra câu này.
    @ Chủ top:Muốn tư vấn cho em rồi lại thôi. Dù sao anh cũng không muốn đẩy đồng đội vào chỗ bại trận. Anh lo đến ngày nào đó bị quả báo, em gái ạ
    Những việc thế này em đừng nên tin bọn XY nó nói, chỉ tuyền bậy bạ thôi. Cứ tìm đám XX mà hỏi, đám đấy nhiều kinh nghiệm dũ zai lắm. Hơn nữa chị em bạn gái với nhau chân thành hơn, không lo bị thổi đâu em ạ.
    Tội nghiệp em gái, tội nghiệp đồng đội tôi
  2. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Nhiều bạn tư vấn cho bạn lắm rồi đấy , thôi mình cũng xin có vài nhời thế này :
    Thứ nhất, vấn đề là bạn muốn bỏ, mà zai kia cứ bám, bạn nói thẳng nó ra; đã bảo dứt là dứt hẳn, bạn nói chỉ "thỉnh thoảng" khi bạn stress lại rủ giai đi chơi, như vậy là bạn vì cái vui trước mắt mà nuôi thêm cho zai hi vọng, vậy là thêm cho zai liều thuốc rồi còn gì nữa ; Mà bạn còn cho nó ôm ấp, như thế thì ngay cả bạn cũgn đã thể hiện kiểu níu kéo, thực sự bạn muốn gì khi bạn cho giai làm thế, bạn trả lời câu hỏi này cái đã ?

    Còn zai, tớ nghĩ nó cũng khôngphải loại vừa đâu, bạn bảo nó là bạn đi chơi với người mới, nó đứng chờ ở cổng cho đến khuya; Rồi bạn bảo bạn nhờ cả mama khuyên bảo, nó cũng vẫn lì đòn ; Là Giai, về khoản này tớ cũng phục nó, nhưng mà nó chơi kiểu mưa dầm thấm lâu, ghét thế ; Nó hay, nhưng nó không hiểu là cái gì cũng phải có lòng tự trọng, có phải cố đấm ăn xôi là đuwocj đâu, nó không hiểu cho bạn rằng TY phải đến từ hai phía, chứ khônggượng ép được !
    Tớ phục zai ở 1 vài điểm như tớ đã nói, nhưng nói về lòng tự trọng đàn ông và cách cư xử, tớ nghĩ văn hóa nó hơi kém, hoặc nếu không kém cũng thuộc loại chai mặt rồi ! Thế nên tớ hoàn toàn ủng hộ bạn ; Vẫn đề là bạn phải biết bạn đang muốn gì ! đừng đong đưa, mệt người !
  3. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Như em thì còn lâu mới dứt đc
    Cái tội em để cho ku kia vẫn sờ mó nguời em là kô thể chấp nhận đc, đúng ra khi nó đụng chạm thì fải bảo nó, anh đừng chạm vào tôi, mà kô hiểu em còn gặp nó nữa làm jì để nó chạm nhỉ, nghĩ mãi mà chưa hiểu, muốn bỏ thì đừng bao giờ gặp, nghe rõ chưa ??
    Cái điẹn thoại và đến nhà gặp,... nó mà gọi thì cứ để bố mẹ nghe và bảo luôn đừng gọi làm fiền con tôi nữa
    Nó đến nhà thì cũng tuơng tự, trốn đi và nấp

    Nguyên tắc đầu tiên, Không bao giờ gặp nếu kô may gặp thì kô nói 1 câu jì, đi thẳng và chạy luôn
    Thứ 2 kiếm gấp 1 thằng nguời yêu, đảm bảo mọi chuyện xong nhanh chóng, cái này ý em thế nào, có đồng ý kiếm kô ??? trả lời xem nào
    Lại còn mua hoa quả đến nịnh nữa, cái thằng đàn bà kô ra đàn bà, em thì cũng nửa nạc nửa mỡ, hứng lên là gọi cho nó, bảo sao nó kô hứng lên, chả hiểu em biết nghĩ kô nữa, lại còn đòi hỏi chia tay rồi vẫn làm bạn với thằng ku này, nói chung cả 2 đều hãm như nhau, nản luôn
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    @ Bạn chủ topic: Bạn là người rất ÁC. Vì chiều theo cảm xúc của mình mà bạn làm một người khác cố gắng (vô vọng.)
    Làm người ta đau chưa hẳn là ác, nhưng làm người ta hy vọng mấy tháng trời, suốt ngày tìm kế níu kéo rồi trc sau gì bạn cũng đá người ta thì bạn thực sự ÁC.
    Bạn nên biết quý trọng người khác để đừng vì mình mà hại họ nhiều. Không ai trách khi bạn chia tay cả, nhưng đừng có ÁC với một con người khác.
  5. KEXUCTHANRUATOI

    KEXUCTHANRUATOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Zai em ạ, chú nghĩ được điều đó thì anh còn nghĩ được nhiều cái khác. Dành lời khuyên đúng mức độ thôi, bé zai ạ.
  6. PxofPx

    PxofPx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này đến khi bỏ xong, thể nào cũng có topic kiểu "Sao anh ấy lại lạnh lùng thế nhỉ? Em vẫn muốn coi anh ấy là bạn!"
    Tham thì tham vừa thôi bạn ạ, mà ác thì cũng ác vừa thôi!
  7. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Phùuuuuuuuu
    Đọc mãi mới hết 8 trang, các cách mà các "cao thủ" đưa ra nói chung là ổn rồi nhưng theo em vấn đề cơ bản ở đây là chủ topic chưa đủ quyết tâm bỏ, ai đưa ra phương pháp nào cũng có lý do này lý do nọ...
  8. koconcodon

    koconcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    chủ top Ác => đồng ý với mấy bác ở trên
    Khi người ta đau là cho người ta 1 phát súng ngay sọ để dc ra đi êm ái, đằng này lại cho người ta sống mà chịu đau khổ => dứt khoát đi.
    Đã nói chia tay mà vẫn gặp, ôm hôn, vẫn sờ mó , hay là muốn chén giai này cho bít mùi giai nhưng hắn gà quá ( có thể lắm ) nếu thế thì đâu cần tới con gà đó
  9. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Cho nó một chưởng đưa tiễn nó về tây thiên chầu Phật Tổ cho rồi.
    Công nhận là cô chủ đã muốn chia tay mà còn có tư tưởng cao đẹp muốn cho một cuộc chia tay nhẹ nhàng êm ái. Híc , đã muốn giết người mà còn tìm cách giết sao cho người ta vui vẻ chịu chết. Có ý giết người thì làm ơn mau mau hóa kiếp nó cho rồi để nó thoát khỏi sự đau khổ, muốn chết không được, muốn sống không xong. Cái kiểu chém cho nó một đao rồi lại truyền công lực , cho nó uống thuốc lành lại rồi chém nó tiếp nữa. Còn ác hơn cái hình phạt tùng xẻo nữa.
    A di đà phật. Thiện tay thiện chân cứ chém
  10. bucthutinhvn

    bucthutinhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cả nhà đã cho em lời khuyên.
    Như em đã nói ở trên, có lẽ cái sai của em là chia tay nhưng không dứt điểm mà điều này trước giờ em không nghĩ nó ảnh hưởng đến quyết định chia tay của em đến vậy. Giờ sẽ cố gắng thực hiện triệt để hơn.
    Có một câu của bạn Anxiety ("bạn có thể chia tay để người ta tôn trọng bạn") gần giống một câu mà em vẫn luôn thích: Dù không yêu nhưng vẫn phải làm cho người ta tôn trọng mình. Vì thế em muốn anh ấy nhận ra là việc chia tay là điều nên làm và cảm thấy nhẹ nhõm vì điều đó chứ không phải ngồi đó tiếc nuối hay đau khổ vì đã chia tay em. Một số bạn hiểu nhầm ý em.

Chia sẻ trang này