1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm ơn chỉ em cách bỏ anh người yêu hix :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bucthutinhvn, 21/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xwanted

    xwanted Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ngoài lề tí : đọc bài bác này, lại nhớ truyện Dragon Balls , tộc người Xayda có 1 đặc điểm, sau khi bị oánh cho thảm thương, te tua, sẽ hồi phục lại ở 1 mức độ nội công thâm hậu hơn. Songôku, sau khi bị tào tháo rượt 1 tuần nằm viện, đã trở thành Siêu Xay da
    .Thế nên có lúc Ca Dic đã yêu cầu Krilin giết mình, rồi hồi sinh lại , có khi bác gái chủ 2pic đang giúp anh giai phát triển lên 1 tầng cao mới
  2. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Không đồng tình lắm với mọi người rằng em là một cô gái ác , anh nghĩ rằng hoàn cảnh của em và thằng kia khá là đặc biệt
    Em có lẽ là một cô gái khá là xinh đẹp còn thằng kia chắc chỉ là một thằng bình thường , đến với em khi chưa có nhiều chàng trai biết sự tồn tại của em . Anh thấy em và nó rất hợp nhau , ở 1 điểm : cả 2 đều rất yếu đuối và có vẻ như là rất cô đơn nữa .
    Nó là 1 thằng mèo mù vớ cá rán , em thì nó cũng biết điểm yếu của em rồi , bây giờ mong muốn của em chắc là trở thành 1 cô gái dễ thương đáng yêu bị thằng người yêu "không ra gì" "ruồng bỏ" trong mắt mọi người , và như thế sẽ nhẹ nhõm cho cả 2 hơn chứ gì ? ( nếu vậy thì nói sớm cho dễ tư vấn )
    Chuyện em và nó không còn là tình yêu nữa mà là số phận của em sau này nữa , anh không góp ý về cách thực hiện nữa vì đã quá nhiều và thừa trong topic này , chỉ có điều từ giờ dũng cảm lên thôi , hãy có vài chỗ dựa tinh thần , đừng sợ tì vết " bucthutinh bỏ người yêu tốt , thật thà " ( nếu em thực sự là một cô gái xinh đẹp , và hi vọng sau này sẽ rất tự tin coi thường đàn ông ) .
    Thôi , chúc vui , anh sẽ theo dõi thường xuyên topic này cô em gái ng đáng thương ạ
  3. ketrungthanh

    ketrungthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy thật phũ phàng cho chàng trai nếu chàng đã yêu cô gái bằng cả trái tim. Nếu đúng như vậy thì đó là một nỗi đau lớn và anh ta không thể tin là người yêu lại có thể đối xử với mình nhạt nhẽo như vậy. Có lẽ cô gái khi nhận/ngỏ lời yêu quá vội vàng khi chưa thực sự hiểu và yêu người con trai nên nghĩ việc chia tay đơn giản quá, không nghĩ hậu quả xấu để lại cho người yêu mình như thế nào. Chúng ta thường nghe một cô gái đã đau xót và thất vọng như thế nào khi bị lường gạt bởi một gã sở khanh nào đó nhưng có mấy ai biết tâm hồn người con trai cũng trở nên què quặt, mất mát và đau xót không kém nếu bị người con gái mình yêu đối xử quá tệ.
  4. Lucaspc

    Lucaspc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Đưa anh ý của em cái link vào topic này
    Nhờ đứa bạn nào ý
  5. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Cái việc anh ấy tiếc nuối hay đau khổ là việc ko thể tránh khỏi đâu. Tớ nghĩ là bạn thương anh ấy, nhưng bạn yếu đuối quá. Tớ hiểu vì tớ đã từng như thế.
    Vì thế, tớ khuyên bạn, cách tốt nhất để giúp anh là dứt khoát. Nhưng bạn đừng làm gì xúc phạm anh ấy, đầu tiên là gặp nói chuyện thẳng thắn một lần là em ko yêu anh nữa, ko phải tại anh mà lại lỗi tại em, đơn giản là bọn mình ko hợp nhau, anh hãy đi tìm cô gái khác, anh xứng đáng được cô gái khác tốt hơn em, không nên gọi cho em, không nên đến nhà em nữa vì em sẽ nói Bố Mẹ bảo anh về. Sau đó thì gọi điện ko nhấc máy, đến thì bảo Bố Mẹ ra nói mình ko có nhà. Uh, làm thế là ác, nhưng nếu ko làm thế, thì còn ác hơn. Hãy vì thương anh ấy mà chấp nhận mang tiếng ác đi.
    Bạn phải biết là có thể có những vết thương ko thể lành mà ko để lại sẹo, nhưng thà bạn làm thế thì nó ít nhất còn có khả năng lành hơn là cứ để nó hở miệng mãi.
    Và tin mình đi, ko chỉ vì bạn thương anh, mà nếu bạn muốn hy vọng vào sự tôn trọng của anh sau này (tình bạn thì đừng cho mình quyền hy vọng, nhưng ít nhất coi bạn là người có tự trọng và ko lợi dụng), thì nên làm như thế. Đừng dằng dai, đừng tiếp tục gặp gỡ đi chơi gần gũi khiến anh càng hy vọng, sau này, ngay cả khi anh đã hồi phục rồi, anh có thể ko hận, nhưng cũng sẽ ko đánh giá bạn tốt đâu, thật đấy.
    Mà kể cả nếu anh mãi mãi căm ghét hay hận bạn cũng được. Bạn nghĩ mà xem, người ta yêu mình thế mà mình làm người ta khổ như thế, người ta ghét mình mà thấy thanh thản và nhanh hồi phục được thì là may quá rồi, còn mình bị ghét thì cũng đáng mà.
  6. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    ÁC ở đây có thể hiểu là ích kỷ không nhở?
  7. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì chưa bị ai đá bao giời. Khi mà tôi muốn đá cô nào đó thì tôi cũng dần dần giãn ra. Làm cho mình bựa bựa 1 tý, để cho cô ấy chán. Rồi tự nhiên chia tay.
    Còn với những cô không tán được. Tôi cũng giả vờ đau buồn trước mặt cô ấy. . Khi ở chỗ khác (chiến trường khác) vẫn cười nói bô bô, lúc nào cũng yêu đời. Thế có phải tốt ko nào.
  8. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Bày cho bạn mấy cách sau đây:
    1. Nói với cậu ta mình bị mắc bệnh hiểm nghèo hoặc gia đình có bệnh gì đó di truyền.
    2. Đi đường thường xuyên khen anh chai, anh lọ đẹp trai, luôn để ý đến những thằng trai khác.
    3. Luôn nói đến người chồng mơ ước của mình: đẹp trai này, giàu có này..... (khác với cậu ta)
    4. Luôn nhắc đến những hành động xấu xa bỉ ổi của bọn đàn bà nhưng dưới con mắt màu hồng của chủ topic: VD: Mai sau lấy chồng mà có bồ chắc sướng lắm nhỉ.
    5. Thường xuyên hẹn đi chơi với bạn bè ( con trai, 1 người thôi)..
    ....
    Còn khối trò.
    Kết hợp với mấy cách của mọi người, đảm bảo ok.
  9. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    nhiều cách lắm. Nhắn tin không trả lời hoặc trả lời sơ sài, không chủ động nhắn tin hỏi thăm nữa, gọi điện thì bảo bận, tránh mặt... Em bị đối xử như thế nên em hiểu , em không biết đàn ông khi biết người ta không còn yêu mình nữa thì cảm thấy thế nào, nhưng em là con gái thì dù thấy đau nhưng ko muốn níu kéo đâu, chẳng để làm gì cả.
  10. jessephi

    jessephi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    A đểu.

Chia sẻ trang này