1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÀM ƠN ĐỪNG NÓI ĐẾN LOVE NỮA <DỊ ỨNG LẮM>

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi darkmagicianxin, 25/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. darkmagicianxin

    darkmagicianxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    LÀM ƠN ĐỪNG NÓI ĐẾN LOVE NỮA

    CAM PHIEN MOI NGUOI DUNG NOI DEN TINH IEU NUA DUOC KO CHAN LAM ROI
    toan la nhung nao la anh yeu em,em yeu anh,chung ta yeu nhau,em yeu anh mà anh ko yeu em,anh yeu em mà em ko yeu anh,rồi lại em nhớ anh ,anh nhớ em..........ngấy đến tận cổ rồi oẹhhh chán wa'' di thôi
    oi sao cuoc đoi cu phai nhu vay,sao moi nguoi lai nhu the,tinh yeu la điều dễ thế sao??cu noi den don gian nhu vay sao,bạn dễ dàng goi đó là tình yêu sao???????
    đưng bạn oi ,dung lam mat di nhung giá tri vốn đep de cua tinh yeu,neu co hay tran trong no va giu cho rieng mình,đung đem len đây quảng cáo,bạn tưởng mọi nguoi hieu ban sao??
    họ chang hieu gi dau,boi vi moi nguoi yeu 1 kieu,nếu có thì họ chỉ thương hại bạn thôi,
    TÔI KHUYÊN THẬT LÒNG MOI NGƯỜI,ĐUNG ĐỂ TÌNH YÊU LÀM MỜ MẮT,HÃY SONG THAT LONG VÀ TỰ TIN LÊN ,ĐƯNG BI QUAN WA'' NHU THẾ ,RÔI BNA SE DUOC HANH PHÚC OK co hieu ko đay???
  2. Impossible_HP

    Impossible_HP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là mình hiểu. Nhưng mình cũng xin nói thêm, cuộc sống mỗi người mỗi khác, sự lựa chọn con đường tìm kiếm tình yêu và hạnh phúc của mọi người tuy có khác nhau. Và thêm nữa, theo tôi niềm hạnh phúc của mọi người cũng khác nhau. Không thể đo đếm được hạnh phúc là thế nào, có người thì cho rằng chỉ cần tình yêu là đủ, có kẻ lại cho rằng có nhiều tiền bạc quyền lực mới đủ. Thiết nghĩ, mọi người lên đây chỉ là để tâm sự, để viết ra những suy nghĩ của mình mà chẳng nhằm mụch đích gì cả, hoặc là họ muốn hỏi ý kiến góp ý của mọi người.
    Đúng như bạn nói, yêu là một tình cảm thiêng liêng, với xã hội hiện nay, dường như tình yêu đã bị hiểu nhầm theo một ý nghĩa khác, và mọi người nói từ yêu quá dễ dàng mà có lẽ họ cũng không thực sự hiểu tình yêu là gì.
    Mình cũng từng có tình cảm với một cô gái trong thời gian 6 tháng, rồi nói với cô ấy răng tôi yêu cô ấy, nhưng phải đến 4 tháng sau tôi mới cảm nhận được tình yêu là gì (với riêng tôi thôi). Tôi đã hiểu được hạnh phúc là gì nhưng như mọi mối tình đầu... mối tình đó đã tan vỡ. Chuyện đó qua đã lâu, và sau đó, tôi gặp biết bao cô gái, tôi nói yêu họ, nhớ họ nhưng thực sự chưa một lần nào tôi cảm thấy mình yêu. Dường như chình bản thân tôi cũng là một kẻ giả dối, tôi giả dối với chình mình. Bạn àh, hãy để mọi người nói lên tâm sự của mình, mình có thể học được nhiều điều từ đó....
    Đến bây giờ tôi vẫn luôn tự hỏi liệu mình có thể "thực sự" yêu một lần nữa không???
    (Tôi không có ý nói mọi người yêu không thật lòng đâu nha)
  3. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Chú mày nên post cái bài này vào topic của box Những người thích đùa thì hợp hơn đấy
    .
    TÌnh yêu mà người ta nói ở đây đâu chỉ là tình cảm của trai gái, mà tình yêu là khái niệm chung của một trạng thái tình cảm của con người thôi. Ví dụ như chú yêu ông bà, bố mẹ của mình, anh chị em yêu quý nhau, hay là bạn bè yêu mến nhau. Thử hỏi không có tình yêu thì xã hội loài người sẽ như thế nào nhỉ? Là chiến tranh liên miên giữa các bộ tộc, là gia đình không có trên dưới..và giữa mọi người mình luôn là kẻ cô độc, sống như một cái máy không biết nói cười...Là gì nữa nhỉ? Nghĩ ra thì nhiều lắm...
    Để anh bắt mạch khám xem chú mày đang bị bệnh gì nhỉ? Hận tình chăng, hay là khao khát được yêu nhưng không được như ý, vì thế nên thấy người ta sống trong tình yêu lại "dị ứng".
    Khi con người ta yêu không thể im ỉm mà giữ nó trong lòng được. Lúc nào người ta cũng chỉ muốn hét thật to lên rằng mình đang yêu và được yêu. Kể cả không được yêu, thì người ta cũng muốn giãi bày tâm sự của mình cho lòng nhẹ bớt. Niềm vui được sẻ chia thì niềm vui đó nhân lên gấp bội, còn nỗi buồn san sẻ đi thì nỗi buồn cũng vơi dần.
    Thôi thì để khỏi dị ứng, chú mày cứ bàng quan trước tất cả là được. Sống với 3 không:"Không nghe", "không biết", và "Không nhìn thấy", thế là xong. Có gì thì vào hội ĐỘc thân mà kêu ca..Anh cũng định không nói gì, nhưng trót đọc rồi thì viết vài chữ vậy.
  4. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang di ứng với hai chữ "Tình yêu" phải khong? Vậy tớ chỉ cho cậu một cách nhá , cậu chỉ việc vào Thiếu Lâm Tự ( gọi cho sang chứ là chùa đấy ạ!), đảm bảo trong đấy cậu sẽ không phải nghe nhắc đến những từ liên quan đến hai chữ "Tình yêu", mà có khi muốn nghe cũng không ai nói cho mà nghe ấy chứ.
  5. darkmagicianxin

    darkmagicianxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    trờiiii
    sao mọi người có vẻ tẩy chay tôi thế nhỉ ,thật sự tôi chán lắm mà,có ai như tôi thì vào đây ủng hộ 1 cái đi,chán wa'', cuộc đời đầy gian dối làm sao,ai ma chiu nổi,nhưng thôi mọi người bỏ qua cho,dmx chi hơi tuêỵt vọng 1 chút thôi bởi vi dmx nhớ 1 người mà ko biết làm thế nào....&lt;CHÁN&gt;
    còn cái thể loại tình yêu của bác donal thì ko chấp,bởi vì yêu kiểu đấy thì ai ma chẳng,chúng ta đều là con người mà ,nhưng còn yêu 1 đứa con gái thì ...........ĐỪNG HÒNG
    IMP oiiiiiii em quý anh quá,bỏi vì những gì anh nói rất hợp với em,anh nói ra thật với lòng mình ko rỗng tuếch như những người khác,em cũng vậy,phải chăng do đó mà mọi người ko thích em,họ thật đáng .........họ không chịu thừa nhận những điều đó,họ sống trong sự lừa dối
    moi người tưởng tôi đang có vấn đề sao?? KO ĐÂU tôi chỉ nói sự thật ,và sự thật là tôi cũng đang là 1kẻ giả dối&lt;cảnh báo trước rồi đấy nhé,ai khôn thi tránh xa tôi ra,xê tôi đi&gt;
    chỉ có 1 vấn đề duy nhất la bây giơ tôi chưa chấp nhận con người của mình nhưng khi nào tôi chấp nhận thì các bạn sẽ chỉ là những ..............&lt;ôi nhưng sao chấp nhận con người như thế này khó quá,tôi quen sống quá thật lòng với mọi người đã từ rất lâu rồi..............&gt;
  6. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí không biết là diễn đàn này mang tên gì à mà kêu như vậy hả,biết như dc là tốt,dc nói là đừng nhắc đến TY nữa thế mà dòng cuối dc còn lấy cái đó ra khuyên mọi người
  7. darkmagicianxin

    darkmagicianxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    tvinh ah ok anh nói đúng ,nhưng hạnh phúc thì tự nó đến,nhưng ko nên đem nó ra mà nói ,nếu anh con chưa hiểu thi vào chủ đề Hanhphuc? mà đọc bài của em
  8. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười .
    Chú này định làm fát nì để câu khách à . Cũng có vể zui tợn a . Không yêu để tiền uống rượu phải không .
    Chú chắc học thuộc lòng bài hát mới của Đình Văn roài thì phải hình như có đoạn " ... nếu có ước mơ , tôi sẽ ước mơ rằng Không bao Giờ yêu ớ ơ ... " he he
  9. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    LÀM ƠN ĐỪNG NÓI ĐẾN LOVE NỮA &lt;DỊ ỨNG LẮM&gt;
    OK, tớ hứa là tớ sẽ không nói đến LOVE nữa, uh, mà LOVE thì có gì đáng nói nhỉ, cuộc sống của chúng ta đâu đâu cũng thấy LOVE, nếu không có LOVE thì sẽ ra sao nhỉ, có lẽ là vật vô tri vô giác hết cả thôi
    À mà từ nãy đến giờ tớ nói mấy từ LOVE rồi nhỉ Đấy, hứa mà có làm được đâu, lúc nào cũng LOVE, LOVE, LOVE.....
    Có lẽ bạn đừng vô đây thì hơn.
  10. Carol_moon_eyed

    Carol_moon_eyed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    HÌNH NHƯ BỆNH VIỆN TÂM THẦN THƯỜNG TÍN THIẾU 1 BỆNH NHÂN.........crazy......"nhưng còn yêu 1 đứa con gái thì đừng hòng" xong lại viết "IMP ơi,em quý anh nhá".........nếu là người con trai bình thường (ko bị bệnh tật gì) thì ko thể chấp nhận được,vì thiếu tính quyêt đoán,câu trước đá câu sau!!!( tụt huyết áp mất thôi )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này