1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm ơn giải thích giúp tôi

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi sheva_kaka, 27/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sheva_kaka

    sheva_kaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Làm ơn giải thích giúp tôi

    Mấy hôm nay tôi và các bạn đồng nghiệp tranh cãi (ko phải tranh luận) mãi về câu tục ngữ:
    "Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông"
    Tôi không thể giải thích nổi ý tứ của câu tục ngữ này, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Vậy nhờ các anh chị giải thích giúp.
  2. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Đó k phải là câu tục ngữ mà là lời 1 nhà thơ nước ngoài (tôi quên mất tên rồi ).
    Theo thiển ý của tôi: câu đó ám chỉ đến thời gian lưu chuyển và mọi sự vật, sự việc cũng luôn biến đổi theo thời gian. Cũng như con sông đó nay vậy mai đã khác (con nước khác, lở bồi khác...). Do đó mới có câu trên theo nghĩa đen.
    Câu đó còn có ý nhắc nhở - hãy sống tốt và có những quyết định đúng ngay từ bây giờ bởi nếu k khi thời gian trôi qua ,bạn k thể quay lại thời điểm đó để sửa sai đâu. Có câu chuyện vui thế này :
    Có 1 đêm ,bà vợ già thức dậy chợt nghe ông chồng đang thút thít khóc . LLấy làm lạ ,bà mới hỏi tại sao. Ông chồng mới nói: Em có nhớ đúng ngày này cách đây 20 năm, khi bố em bắt gặp em và anh đang tò te trong nhà kho không, khi đó ông đã gầm lên : 1 là lấy con gái tao, 2 là đi tù 20 năm và anh đã chọn em. Bà vợ hỏi :vậy thì sao ? Ông chông khốn khổ đáp : Hôm nay lẽ ra là ngày anh được ra tù đây mà
  3. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    À quên , câu trên còn tương đương với câu : chẳng mấy ai dại dột cưới 2 lần cùng 1 bà vợ cả.. Đó là 1 việc ngốc nghếch
  4. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Bác mabun giải thích đúng rồi, em nhớ lâu lắc rồi ông thầy triết cũng giải thích tương tự như vậy - câu này để diễn tả sự vật liên tục biến đổi theo thời gian, trong lúc đang tắm trong dòng sông đó nhưng nước vẫn chảy và thời gian vẫn tiếp tục trôi, nước là nước khác, thời gian là thời gian khác... đại khái vậy, lâu quá quên rồi ..
  5. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Đây là câu nói nổi tiếng của triết gia Socrat bạn ah, cuộc sống vẫn mãi chảy trôi trong cái hữu hạn của đời người , những cơ hội như không đến lại lần thứ hai để người ta có thể làm lại những điều mình đã thấy hối tiếc. Như là giống nhau trong linh cảm vậy mà chẳng trùng nhau bao giờ . Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chẳng ai ôm mãi một điều xưa cũ và có mấy ai tìm lại được hay bước vào vết chân mà mình đã bước qua
  6. who_you_know

    who_you_know Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Đây là câu nói nổi tiếng của triết gia Socrat bạn ah, cuộc sống vẫn mãi chảy trôi trong cái hữu hạn của đời người , những cơ hội như không đến lại lần thứ hai để người ta có thể làm lại những điều mình đã thấy hối tiếc. Như là giống nhau trong linh cảm vậy mà chẳng trùng nhau bao giờ . Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chẳng ai ôm mãi một điều xưa cũ và có mấy ai tìm lại được hay bước vào vết chân mà mình đã bước qua
    [/quote]
    Đại khái thì ý nghĩa của câu nói trên đã được các bạn giải thích tương đối đúng rồi đấy. Nhưng tác giả của nó không phải là Socrate mà là Heraclitus (khoảng 535-475 BC) - một triết gia có quan điểm duy vật sơ khai. Về ý nghĩa triết học, câu nói của Heraclitus muốn nhấn mạnh tính chất vận động, biến đổi không ngừng của thế giới vật chất
    Nguyên văn câu đó là thế này:
    We both step and do not step in the same rivers.
    We are and are not.
    Một ám dụ khác cũng nổi tiếng của ông là:
    Everything flows, nothing stands still
  7. bravery20002005

    bravery20002005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    ?oKhông ai tắm hai lần trên một dòng sông? Héraclite
    Tuyết rơi mùa hè (tuổi trẻ namdinh )
    Giấc mơ chẳng bao giờ thành...
    Tôi biết 3 bài hát của Trần Lê Quỳnh, Chân tình, Cô gái đến từ hôm qua và Tuyết rơi mùa hè, ba bài hát có nội dung gần gần nhau. Nhiều lúc chợt thắc mắc phải chăng những bài hát đi vào lòng người được viết từ những giọt nước mắt của tác giả?
    Ngày còn bé, tôi thường ao ước được nhìn tuyết rơi, hẳn sẽ lãng mạn lắm. Có lần bạn viết thư về kể cảm giác lần đầu gặp tuyết rơi. Bông tuyết màu trắng lất phất bay đậu trên vai áo, giật mình tưởng gió và bụi, nhìn lại thì thấy giọt nước long lanh, bông tuyết trắng đã tan từ bao giờ. Trong giấc mơ tôi, hình ảnh ấy đẹp lắm. Có lẽ giấc mơ bao giờ cũng đẹp, cũng như có một người đã mơ, "Nếu mai rời xa nhìn lại, trong giấc mơ anh, em sẽ hiện ra. Như tuyết mùa hè rạng ngời trong màu áo trắng phau."
    Nghe đi nghe lại bài hát, tôi vẫn không hiểu vì sao tác giả lại nói về tuyết rơi mùa hè. Phải chăng điều đó luôn là không thực, cũng như em sẽ chẳng bao giờ có thể đến bên anh, sẽ chẳng có ngày ta lại bên nhau như thời thơ ấu, sẽ chẳng có thời gian trở lại... Hoặc nếu có ngày những nhánh sông và con đường có thể về lại nơi cũ thì đó sẽ là thảm họa, tuyết rơi mùa hè nếu là thực thì đúng là thiên tai rồi. Từ tựa đề bài hát đã là một mong chờ vô vọng; vậy mà bức tranh được vẽ nên lại rất đẹp, màu nỗi nhớ, màu tinh khiết, màu tình yêu... tất cả xoay vòng trong nét huyền ảo của giấc mơ.
    Làm gì có hoa tuyết không tàn, làm gì có tuyết rơi mùa hè, và vì thế, trong cuộc sống này chúng ta vẫn phải qua bể dâu, vẫn chỉ là mơ về nhau mà thôi...
    Câu nói nhà toán học, nhà triết học Hy lạp này đã được khẳng định. Nhưng nó chỉ đúng về mặt toán học, mặt triết học thì vẫn còn phải xem xét. Tôi muốn chứng minh điều ngược lại, không thích theo những câu nói nổi tiếng. Nếu thế, chẳng khác gì câu " Có thể yêu nhiều người chứ không thể yêu một người nhiều lần" Đó là câu nói không phải phát ra từ một kẻ đã yêu. Tôi yêu một người nhiều lần, chắc chắn thế, dù người ấy có thể theo những câu nói trên. Với tôi, yêu là tìm ra những khiếm khuyết của nhau để sửa và bổ sung cho nhau chứ không phải là để chia tay nhau. Nếu như thế, tình yêu quá đơn giản, cả đời đi tìm hạnh phúc cũng không thấy, hoặc thấy rồi lại chia tay.
  8. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, không ai đẻ 2 lần trong cùng một năm
  9. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Nhưng có thể câu bài 2 lần trong 1 chủ đề , hoặc là nhiều lần hơn nữa
  10. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Hòan toàn có thể đẻ hai lần trong một năm. Bạn lấy vợ chưa? Thử bảo vợ đẻ xem. Sòn sòn một năm hai nhóc là chuyện bình thường.
    He he, chú ý câu viết ra diễn tả đúng ý nhé.

Chia sẻ trang này