1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm ơn giải thích giúp tôi

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi sheva_kaka, 27/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Bó tay . Nhưng cũng đúng đấy chứ , .Nếu điều đó mà là bình thường thì không hiểu ở VN có bao nhiêu cặp 2 anh em không phải song sinh cung` học chung 1 lớp . Hic hic chắc cũng chẳng ít đâu.
  2. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Đây là câu nói nổi tiếng của triết gia Socrat bạn ah, cuộc sống vẫn mãi chảy trôi trong cái hữu hạn của đời người , những cơ hội như không đến lại lần thứ hai để người ta có thể làm lại những điều mình đã thấy hối tiếc. Như là giống nhau trong linh cảm vậy mà chẳng trùng nhau bao giờ . Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chẳng ai ôm mãi một điều xưa cũ và có mấy ai tìm lại được hay bước vào vết chân mà mình đã bước qua
    [/quote]
    Đại khái thì ý nghĩa của câu nói trên đã được các bạn giải thích tương đối đúng rồi đấy. Nhưng tác giả của nó không phải là Socrate mà là Heraclitus (khoảng 535-475 BC) - một triết gia có quan điểm duy vật sơ khai. Về ý nghĩa triết học, câu nói của Heraclitus muốn nhấn mạnh tính chất vận động, biến đổi không ngừng của thế giới vật chất
    Nguyên văn câu đó là thế này:
    We both step and do not step in the same rivers.
    We are and are not.
    Một ám dụ khác cũng nổi tiếng của ông là:
    Everything flows, nothing stands still
    [/quote]
    Tôi thử giải thích bằng thơ xem có được không nhé:
    Khúc sông ấy trần truồng ta xuống tắm
    Tận cùng nhau mà vẫn trinh nguyên
    Giờ đã khác vị phù sa cũng khác
    Ta chẳng còn ta dù đục hay trong
  3. hungjvn

    hungjvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Các bạn toàn nói về nghĩa bóng, trong khi người hỏi cần cả nghĩa đen cơ mà. Về nghĩa bóng, tôi xin không lạm bàn, mà chỉ nói về nghĩa đen của câu này.
    Khái niệm "dòng sông" ở đây phải được hiểu là nước trên con sông đó. Dòng sông cứ trôi chảy mãi (tựa như câu "lưu thuỷ, hành vân - nước chảy, mây trôi") nên qua mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khắc, nước trên con sông đó không còn như cũ. Dòng nước của hôm nay đã đi qua sẽ đi qua mãi, không bao giờ trở lại. Nên "trong đời, không ai tắm hai lần trên một dòng sông là như vậy".
    Xét theo quan điểm khoa học, câu này vẫn đúng, vì sự đổi dòng của bất kỳ dòng sông nào vẫn diễn ra hàng ngày, chỉ có điều, sự thay đổi này quá bé nhỏ nên ta không thể nhận ra.
    Để cụ thể hơn cho bạn hiểu. Ví dụ hôm nay bạn ra sông Hồng tắm, chẳng may rơi mất cái quần đùi. Hôm sau bạn ra, cái quần đùi đã trôi được 20km. Nếu bạn lại ra chỗ cái quần đùi bị rơi để tắm lần nữa, thì tức là bạn đã tắm trên CON NƯỚC KHÁC của sông Hồng rồi. Còn nếu bạn chịu khó chạy ra chỗ mà cái quần đùi đang trôi, cách điểm rơi 20km, thì tức là cơ hội để bạn tắm lại trên CON NƯỚC CŨ vẫn còn.
    Bạn đã hiểu chưa?

Chia sẻ trang này