1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm ơn giúp đỡ em với , em cảm thấy mình không làm ăn nổi nếu không có hướng dẫn rồi !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anhchang_nongtinh, 25/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhchang_nongtinh

    anhchang_nongtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Làm ơn giúp đỡ em với , em cảm thấy mình không làm ăn nổi nếu không có hướng dẫn rồi !

    Phù , tình hình là em cũng phải nhờ các bác tư vấn đây . Em mới quen một cô bé , kém em một tuổi , hiện nàng đang vừa học vừa làm , em thì em biết là nàng mới chia tay người yêu một thời gian rồi , nhưng nàng thì vẫn cứ giả vờ với em là sắp cưới đến nơi rồi , sau đó lại còn hay gửi cho em bài thơ :
    Trèo lên cây bưởi hái hoa

    Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân

    Nụ tầm xuân nở ra cánh biếc

    Em lấy chồng rổi anh tiếc lắm thay

    Ba đồng một mớ trầu cay

    Sao anh không hỏi những ngày còn không

    Bi giờ em đã có chồng

    Như chim vào ***g, như cá cắn câu

    Cá cắn câu bít đâu mà gỡ

    Chim vào ***g bít thủa nào ra...

    Hic hic...
    Em không thể nào đoán nổi ý đồ của nàng , tình hình là em vẫn đang cố gắng hết sức , dồn hết mọi khả năng mà em có thể , theo ngu kiến của em thì em nghĩ là nàng cũng rất có thiện cảm với mình . Nhưng cái khó khăn lớn nhất mà em thấy mình mắc phải là em là dân kỹ thuật , còn nàng lại là dân kinh tế . Không phải em phân biệt đâu , nhưng thực sự là có điểm khác biệt trong tư tưởng , nhất là em lại mê kỹ thuật , nàng lại rất mê kiếm tiền .
    Theo các bác thì trước mắt em nên làm thế nào cho hợp lý , chứ em là em đã kịp làm quen và kết thân với các bạn nàng roài , chỉ có điều bấy nhiêu vẫn chưa đủ , các bác làm ơn hướng dẫn em từ đầu với , dạo này em hơi ngu ngu nên có làm gì cũng vẫn thấy chưa đạt
  2. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Nhưng cái khó khăn lớn nhất mà em thấy mình mắc phải là em là dân kỹ thuật , còn nàng lại là dân kinh tế
    Nghĩ như bác ko ổn rồi, nghĩ kiểu này thì con trai kĩ thuật ế hết à, con gái kĩ thuật vừa ít về số mà thường kém về chất (em nói thương thôi nhé) , lớp em học CNTT mà đầy đứa có người yêu bên trường kinh tế, thương mại mà có sao đâu. Kỹ thuật mà kết với kinh tế là hợp đấy, một người hoạch định chính sách, một người thực hiện. Chả mất chôc là giàu đâu
  3. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ em nó đùa ấy, cậu càng cuống lên lại càng mất điểm. Cứ bình tĩnh, đủ bản lĩnh thì đùa lại, còn ko tối thiểu cũng cứ mặc kệ như ko có gì xảy ra ấy. Đừng có đánh mất chất "lạnh" của con trai kỹ thuật mà hỏng hẳn.
    Cứ tiếp tục lạnh nhưng chân thành, cô bé dân kinh tế kia càng từng trải thì lại càng cho cậu điểm cao, tớ nghĩ vậy đấy.
  4. anhchang_nongtinh

    anhchang_nongtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    híc cám ơn các bác động viên , nhưng sự thực là IT hay ĐIện Tử thì còn được , em thì về CN Sinh Học , ngồi phòng thí nghiệm , lương thì thấp , thế nên .
    @ bác bull : em cũng ỡm ờ với cô ý là , cá cắn câu thì anh cắt câu anh gỡ , chim vào ***g anh phá cửa cho ra
  5. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mà chú đã cuống lên rồi. Em nắn gân chú thôi.
    Con trai kỹ thuật rất có lợi, làm việc có kỷ luật, tán gái có chiến thuật. Chưa đánh mà chú đã cuống lên.Có gì mà phải lo.
    Em thử tình cảm của chú nên em mới gửi bài thơi đó.
  6. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Oài, thế thì chuyện của cậu vẫn khá ổn, cần gì mọi người tư vấn đâu. Cứ bình tĩnh mà tiến, đừng nóng vội, đừng mặc cảm với số tiền kiếm được trong thời hiện tại. Hồi tớ mới ra trường, lương thử việc có 800K/ tháng cũng tán gái tốt.
  7. anhchang_nongtinh

    anhchang_nongtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    em thì tiền em kiếm được em cũng chẳng ngại , cái chính là quan điểm các bác ạ , em chẳng hiểu mình đúc kết ra cái điều này là đúng hay sai , nhưng mà dân làm về nghiên cứu , thực sự là nghiên cứu khoa học ý mà , khó lấy dân làm kinh tế . Nguyên nhân là vì khó có được sự thông cảm với nhau trong công việc và chuyện gia đình .
    Các ông làm nghiên cứu , thì mấy ông quan tâm chuỵên gia đình lắm đâu , tiền thì còn đem đi mua đồ nghiên cứu chứ mấy khi mang về . Còn các chị các em làm kinh tế lại nghĩ khác , đã không kiếm về được đồng nào thì chớ , lại đi suốt tối ngày .............
  8. anhchang_nongtinh

    anhchang_nongtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    HÌ , em vừa nói chuỵên với con bạn , nó bảo con trai mà không làm được nhiều tiền thì vứt hết , thế có đau em không cơ chứ
  9. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Úi dào, bảo con bạn là thế con trai ko làm được tiền hàng tháng, nhưng thi thoảng lại được chuyến ra nước ngoài tu nghiệp có thể được bao cả vợ con theo, sau 10 - 20 năm làm được mảnh đất cơ quan phân thì có vứt ko?
    Còn nếu tự cậu xác định là tương lai rồi cũng sẽ chẳng thể khá hơn mấy so với hiện tại thì... tớ cũng thấy là vứt!
  10. anhchang_nongtinh

    anhchang_nongtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Tin mừng các bác ui : tối nay lúc em chat với nàng , đùa cợt thế nào về cái chuyện về nhà chồng . Nàng phán một câu xanh rờn là sau này về nhà chồng nàng , mẹ chồng nàng mà hành hạ con dâu , nàng trói gốc cây cho kiến xơi .
    HÍc tuy hơi thấy rờn rợn nhưng em bít nàng đùa thoai , rùi em mới bảo là . Thế thì sợ thật , mẹ anh hiền thế này mà gặp con dâu như em , chắc chết quá .
    Nàng bảo em : '' biết thế sao còn đâm đầu vào '' . Em tuy mấy hôm nay rất ngu nhưng vẫn kịp hiểu là nàng cũng có ý roài . Em nói đúng không ấy nhỉ !
    Bi giờ em đã vạch kế hoạch ròai , thứ 7 này em có hẹn nàng cùng các bạn nàng ( có cả bạn em ) làm bữa đàn đúm , theo các bác từ giờ đến đó em phải làm sao .
    Quên mất em đang gặp một vấn đề trục trặc là . Khi chat với nàng em bí đề tài quá , mặc dù là cả em và nàng đều tỏ ra cố gắng để nói chuyện nhưng chat thì khó khăn ( gặp nhau thì lại ngược lại ) . Bác nào truyền em ít kinh nghiệm chat chit , nên tập trung vào vấn đề gì ??
    Em xin cám ơn các bác đã quan tâm và giúp đỡ

Chia sẻ trang này