1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm ơn giúp đỡ em với , em cảm thấy mình không làm ăn nổi nếu không có hướng dẫn rồi !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anhchang_nongtinh, 25/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Cái này hơi khó đối với tớ để tư vấn. Trước nay tớ vẫn chat với bạn gái theo kiểu tùy cơ ứng biến, tùy theo câu chuyện mà thay đổi chủ đề. Nhưng có lẽ thế này, những khi không nghĩ ra được ý tưởng gì đặc biệt giúp câu chuyện trở nên thú vị, cậu có thể câu giờ bằng những chuyện liên quan đến những người thân xung quanh mình, như kiểu nói chuyện phiếm thôi. Tất nhiên là chỉ nên kể những chuyện ko nhạy cảm và không quá riêng tư. Cô bạn kia sẽ có ấn tượng rằng cậu cởi mở và chân thành, vì kể về những người thân là 1 cách biểu hiện rằng cậu tin tưởng người đang đối thoại với mình.
    Được bullfrog sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 27/09/2006
  2. buyer2love

    buyer2love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    hì hì . Nói thật ra thì chat chít kinh nghiệm thì mình cũng không biết thì chẳng mấy khi chát mấy .
    Nhưng theo bạn kể thì cô nàng thích bạn rồi . Chỉ cần bạn tự tin và chủ động hơn thôi . Thử kiss nàng một cái xem thì biết là yêu hay chưa yêu thôi mà .
    Nhưng theo cách nói chuyện thì cô nàng này vui tính đấy , Bạn không lo về quan điểm của cô ta đâu . Dan kỹ thuật và dân kinh tế không khác nhau là mấy. Chỉ cần bạn dành thời gian rủ bạn gái đi chơi là ok thôi .
    Còn kinh nghiệm chát chít thì , kể một chuyện hài nào đó . Không mua cho nàng cái mic để chát voice thì tôi thấy bạn bảo gặp nhau nói chuyện thì vô tư mà . Chỉ có chat thì không biết nói gì thôi . Kể chuyện , rồi tán tỉnh ,.. kể chuyện của mình và hỏi nàng ... nhiều lắm ... Nếu thích thì đi ra hàng sách ý mua những quyển sách của tủ sách vàng ,,, về chịu khó đọc sẽ có cái để hỏi nàgn , or mấy trăm câu đó vui chẳng hạn .....
  3. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Thôi được, nếu cậu bí rị đề tài quá lắm khi chat thì có thể làm thế này vậy. Cậu lang thang trên mạng trước xem có cái gì hay ho ko rồi save cái link lại (tốt hết là link có hình ảnh, thật lạ thì càng tốt (hình ảnh UFO, quái thú v.v....), lúc chả biết nói cóc gì nữa thì chuyển đề tài bằng cách gửi cho cô ta cái link chuẩn bị sẵn đấy!
    VD nhé: Cậu gửi cho cô ta link ảnh của những con mèo hay chó dễ thương rồi tha hồ ton hót rằng anh yêu mèo, yêu chó và những con thú bé bỏng lắm hic hic! v.v.. rồi cứ vậy mà ba hoa xích tốc (phụ nữ thường khoái những con đấy và khoái luôn cả người đàn ông khoái những con đấy! Họ cho rằng kiểu đàn ông như vậy thì thường có trái tim nhân hậu)
    Lúc bí rị quá thì cứ làm thế nhé!
    Nhân tiện cho em hỏi ké luôn lúc bí rị (khi gặp gỡ trực tiếp!) thì các bác làm gì nào?
  4. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Vẫn yêu cô bé hồi trước hay là trường hợp khác rùi ???
    Đặc trưng của đàn ông là nói it làm nhiều . Đừng cố nói khi đã bí , tốt nhất là im lặng ngồi ngắm cô ấy , tự cô ấy sẽ nghĩ ra chuyện để nói .
    Hai ngưòi đã có cảm tình với nhau rồi , thì im lặng ngồi cạnh nhau cũng cảm thấy thú vị chẳng kém ngồi ba hoa chuyện trời cao đất rộng .
    Theo như thông thường , đã yêu nhau rồi mà gặp nhau phải cố nghĩ ra chuyện để nói , và thấy khó chịu khi im lặng , thì cuộc tình đã có chiều hướng xấu .
    Khi cô gái đã có cảm tình , những va chạm nho nhỏ ( một cách có nghệ thuật ) sẽ giúp tình cảm tiến triển nhanh hơn là những chuyện trời ơi đất hỡi
  5. anhchang_nongtinh

    anhchang_nongtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    dạ , cám ơn các bác chỉ bảo , em đã khôn lên một chút roài , em xin cám ơn ạ

Chia sẻ trang này