1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm ơn giúp mình với

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi samac_buon, 21/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. samac_buon

    samac_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    làm ơn giúp mình với

    hiện tại bây giờ trong tôi thật là buồn .....người mà tôi yêu thương nhất từ trước đến nay ....ko phải là không còn yêu tôi,mà ngược lại yêu tôi rất là nhiều nhưng còn tôi thì không.Đây không phải là lỗi do tôi mà là do lỗi của cô ấy .....cách 1 tuần nay chúng tôi không gặp nhau và cô ta tuyên bố thẳng thừng là ko còn muốn yêu tôi nữa ,nào là yêu tôi chỉ tổi rước họa và thân rồi v...v.... .Trong 1 tuần vừa qua tôi đã quen được 1 người con gái rất là đẹp ...thâm chí tôi cũng không thể tưởng tượng được là chính cô ta đã ngỏ lời yêu tôi ...trong 1 tuần mà ngày nào tôi và cô ta cũng ở bên cạnh nhau ....cho đến hôm sau thì cái người mà nói không còn muốn yêu tôi nữa lại gọi điện cho tôi và nói là muốn quay lại .Trong tâm trạng tôi hiện giờ buồn lắm ...tôi không biết phải trọn ai cả ....ko còn phân biệt được cả bây giờ mình đang yêu ai và đang nhớ đến ai .Tôi hận ông trời tại sao lại cho tôi vào những cảnh như vậy .....đêm qua nhận được nhắn tin của cô người yêu mới "em yêu anh lắm ..lúc nào em cũng chỉ muốn được ở bên cạnh anh ...em nhớ anh rất nhiều"Cho đến hôm nay ra mở mail thì lại nhận được bức mail của cô người yêu cũ ..."buồn quá anh nhỉ .....bây giờ em cũng chẳng biết nói gì hơn là ngồi viết mail cho anh ....em nhớ anh vô cùng" ....có ai đó làm ơn giúp tôi với ...tôi không muốn ...tôi không muốn như thế này ...tôi biết trọn ai bây giờ khi mà cả hai đều yêu tôi và cả hai tôi đều yêu .....
  2. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Hay quá cơ đấy! Tôi nghĩ là cô người yêu mới không có lỗi đừng làm tổn thương cô ấy. Còn người yêu cũ thì đành phải thành người yêu cũ vậy. Nói nghe tàn nhẫn nhưng bạn thân mến, khi bạn thật sự yêu bạn chỉ yêu một người...MỘt tuần chớp nhoáng quá bạn ạ.
    Nothing lasts forever even the cold november rain
  3. samac_buon

    samac_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    ý bạn nói tình yêu cua chúng mình đến với nhau chỉ có 1 tuần thôi là rất nhanh đúng không?mình cũng thật sự chẳng hiểu trái tim mình đang thuộc về ai .....mình không biết trọn ai nên mới viết bài để hỏi moingười mà ...mình cũng chẳng biết có phải là người ta quá đẹp cho nên chỉ có 1 tuần thôi mà mình yêu người ta nhanh đến thế không nữa
  4. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Eo ơi, sao mà giống thế không bít nữa, chẹp, nghe Ưng Hoàng Phúc chưa
    Đến 1 ngày, bước chân mỏi mệt rồi cái quái gì không còn ai đứng bên ta nữa ý.
    1tuần iu nhau, đến mau thì tàn cũng nhanh ý mà, nhưng cứ lao đầu vào thử xem, cũng thú vị ghê gớm cơ. Còn cái cô người iu cũ đỏng đảnh ý thì vứt béng vào sọt rác cho xong, đòi bye bye rùi còn đòi hello, cứ làm như cao giá lắm không bằng, nghỉ đi.
    Người ta chỉ buồn khi không có người iu thui, chả ai buồn được iu nhiều bao giờ, rõ hâm đơ.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  5. lovely_cherry17

    lovely_cherry17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Ui rời!
    Thế này thì đồng nghĩa với lăng nhăng đấy ạ! Tốt nhất hãy lập một bảng so sánh giữa hai ng`! Đành vậy thôi dù mình ko muốn đưa ng` ta ra cân đong đo đếm! Phù! Nếu vẫn ko xác định dc tình cảm của mình thì dứt khoát quên cả hai đi!Là con trai ko dc phép lằng nhằng!
  6. dragon82

    dragon82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    3.076
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thấy cái cô gái bạn mới gặp 1 tuần, tôt nhất bạn đừng nhận lời yêu vội, bạn hãy nhìn nhận thấu đáo hơn để xem tại sao cô ta yêu mình(vì cái gì), đừng quá dễ trong tình yêu, đừng vì 1 phút siêu lòng mà phải trả giá
    Còn người yêu cũ thì bạn cũng nên đánh giá lại về tình cảm của cô ta, nếu cô ta còn yêu bạn thực sự thì hãy quay lại vì dù sao bạn cũng hiểu cô ấy hơn là người bạn mới quen
    hãy lựa chọn thật đúng đắn bạn nhé

    [​IMG]
  7. samac_buon

    samac_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    trời đất ơi tôi chẳng biết phải làm như thế nào nữa người kia bảo như thế này ...người này thì bảo thế kia ......tôi cũng chịu thôi chẳng biết như thế nào cả
  8. samac_buon

    samac_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
  9. lovely_cherry17

    lovely_cherry17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Vẫn quan điểm cũ! Cái chính là ở mình thôi! Đừng nên phụ thuộc vào lời khuyên của mọi ng`! Hãy nghe bằng hai tai! ok ! Chúc hạnh phúc! ^_^
  10. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Mà nói chung là đồng chí samac_buon có hiểu thế nào là tình yêu ko?Nếu đồng chí gọi cái thứ tình cảm đang lựa chọn giữa 2 người là tình yêu thì tôi bó tay.
    Nếu mà đồng chí mà yêu thì ko bao giờ có câu hỏi phải lựa chọn ai đâu.Vì tình yêu bao giờ cũng sâu đậm và khó quên lắm.Trong 1 tuần bạn làm sao có thể quên được n~ gì mà giữa 2 người đã có được nhỉ.Tình yêu khó quên lắm.Những gì diễn ra trong thời gian 1 tuần vừa rồi chỉ là cơn gió thoáng qua mà thôi.Tình cảm dễ đến và cũng dễ đi.Mong bạn sáng suốt lựa chọn và bạn chắc cũng biết là chọn ai trong 2 người rồi chứ.Chúc bạn vui vẻ và có tình yêu đẹp!!!

Chia sẻ trang này