1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm ơn giúp tôi lấy lại bình tĩnh , cảm ơn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngoctan186, 13/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoctan186

    ngoctan186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Làm ơn giúp tôi lấy lại bình tĩnh , cảm ơn

    Có lẽ tôi đang ở trạng thái hoảng loạn . Tôi và anh ấy mới quen nhau được 1 tháng , nhưng cảm giác yêu của tôi nhiều đến phát điên lên được . Tôi đã nhận lời yêu anh và rất hạnh phúc vì điều đó .Nhưng ngay sau đó là 1 loạt các chuyện xảy ra khiến tôi ko còn biết phải làm sao nữa
    31/12/2005 : anh đã hứa sẽ đi chơi cùng tôi vào tối hôm đó nhưng anh biến mất không 1 lời giải thích . Tôi nhắn tin không thấy trả lời
    1/1/2005 : tiếp tục nhắn tin và gọi điện nhưng vẫn không thấy trả lời ......
    Sốt ruột quá vì nghĩ anh bị tai nạn , chờ mãi đến 11h đêm anh gọi đến nhà , giải thích rằng anh có những lí do không thể trả lời được . Nói ra không ai tin , mà mình vẫn thấy tin sái cổ
    Anh hứa sẽ không để việc này xảy ra thêm 1 lần nào nữa ......nhưng câu chuyện cứ tiếp tục như vậy
    vài ngày sau tôi nhắn tin rủ anh đi uống café , cũng không trả lời , không nghe máy luôn .......lại sốt ruột lo cho anh .... 3 tiếng sau anh trả lời là lúc đó đang đi ăn với khách hàng nên không trả lời được lại xin lỗi , lại nói sẽ không thế nữa .......
    ............chấp nhận lí do đó ! nhưng đến ngày 11/1/2006 thì anh hẹn đêm sẽ "buôn" điện thoại . Đến 12h vẫn chả thấy gọi , gọi vào máy anh tắt máy ! để lại 1 tin nhắn , nhưng cả sáng hôm sau anh cũng chẳng buồn nhắn tin lại
    ...............Tôi đã nói lời chia tay với anh vào ngày 12/1/2006 . Anh nói rằng tôi quá khắt khe với anh . Anh thực sự bận quá vì cuối năm , anh cần thời gian để làm quen với việc có bạn gái ( vì đã 2 năm nay không có bạn gái ) ........và nói rằng mình cáu như vậy thật vô lý , anh cảm thấy hơi mất tự do . Vẫn xin mình cho 1 cơ hội ............tôi đã dứt khoát là chia tay vì tôi không muốn mình cứ lẽo đẽo theo anh mãi như vậy , còn anh chẳng tôn trọng gì tôi cả . Anh lại nói rằng anh rất tôn trọng em , rất yêu em , nhưng anh cần thời gian để quen dần với trạng thái có người yêu ........!!
    hôm nay đã qua 24h chia tay anh , tôi vẫn thẫn thờ như vậy . Vẫn giật mình khi điện thoại reo , vẫn mong chờ 1 điều gì đó . Anh đã nói rằng anh cần thời gian , nhưng anh sẽ không thay đổi thái độ được , vì anh vẫn như vậy từ trước đến giờ .....
    Tôi rất mong ai đó giúp tôi tỉnh ngộ ra , nhưng càng phân tích về anh , tôi lại càng thấy yêu anh , càng nhớ anh như điên .............................................. Tôi chẳng biết phải làm gì cả . Không hiểu nổi chính bản thân mình . không quá xấu xí , không thiếu vitamin và khoáng chất , chỉ quen anh tất cả là 2 tháng ........thế mà không chịu nổi việc này
    Tôi không thể cầu xin tình yêu của anh được , nhưng sao tôi cứ mãi đắm đuối với anh ấy . Có người yêu tôi rất nhiều thì tôi không để ý đến , ???????
    Thực sự là tôi rất hoảng loạn . Tôi chỉ muốn gặp anh ngay , nhưng như vậy tôi lại tiếp tục bị đối xử như vậy . Tôi phải làm sao đây ?? Tôi không hề yêu cầu anh ngày thứ 7 , chủ nhật phải đi chơi với tôi , tôi chỉ yêu cầu 1 điều duy nhất là anh hãy trả lời tin nhắn or nhận điện thoại của em , như vậy là quá đáng lắm sao ??
    Làm ơn cho tôi lời khuyên với . Tôi không sao thoát ra khỏi được nỗi ám ảnh về anh
  2. pathfinder_ARMADA

    pathfinder_ARMADA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Gặp phải sói rồi em ơi.Anh đi ăn cơm cái đã,có gì tư vấn sau.
  3. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Nó có iêu em quái đâu mà phải suy nghĩ cho mệt óc . Nghỉ khỏe đi em
  4. ngoctan186

    ngoctan186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    nếu làm được như vậy thì tôi đâu cần viết ra những điều này cơ chứ ? ......tôi không thể nào quên được , như 1 nỗi ám ảnh tôi vậy ...........không khóc nhưng không bình tĩnh được .....
  5. huyendao

    huyendao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Anh của bạn thật buồn cười, người ta mong mỏi, hồ hởi đón nhận tình yêu và Hp vô cùng vì sự thay đổi cảm xúc ấy, còn anh của bạn thì lại....từ từ cho anh ấy quen với cảm giác yêu thương. Vớ Vấn !
    Anh ấy thiếu tôn trọng bạn hết lần này đến lần khác mà bạn vẫn cứ "theo" anh ấy thế sao? Người ta có câu "Theo tình tình phụ, phụ tình tình theo" hãy làm lơ với anh ấy bạn sẽ biết được anh ấy có thực sự yêu bạn không ?
    Chúc HP !
  6. lolodi

    lolodi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ nếu mà bỏ cái roẹt được như bác tư vấn thì cần quái gì lên ttvn nữa chứ?
    @ngoctan186: Em yêu anh ta quá nhanh, và tình cảm quá mạnh mẽ đấy. Anh ta thì chỉ mới bắt đầu có cảm tình với em thôi, và yêu em không nhiều như em yêu anh ta đâu. Tình yêu của anh ta không đủ mạnh để nhắc anh ta nhớ và xếp lịch cho những cuộc hẹn với em. Vấn đề chính ở đây chính là em: em yêu quá nhanh, và mong muốn anh ta cũng yêu mình nhanh như vậy.
    Khuyên em bỏ anh ta đi thì đúng là khó cho em quá. Nếu em muốn tiếp tục tình yêu thì hãy cho anh ta thời gian, giảm cường độ yêu của em xuống. Hãy để cho anh ta dần dần tìm hiểu em nữa chứ.
  7. ngoctan186

    ngoctan186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn anh , có lẽ anh đã đúng khi nói về em . Em không thể làm gì được với bản thân mình lúc này .....tất cả rối bời lên , hoang mang không biết mình còn là mình nữa không , mất tự chủ , lúc nào cũng giật mình .........
    Em muốn lấy lại bình tĩnh . Em đã thử làm việc thật nhiều để quên cái cảm giác đấy đi mà không làm gì được , đầu óc rỗng tuyếch , .....
    Em rất muốn kiềm chế cảm giác của mình xuống mức thấp nhất , muốn mình đối xử như với những ng đến với em , nhưng em ko làm được
    Em phải làm gì đây ?????
  8. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Hai ngưòi còn chưa hiểu nhau rõ nên khó có thể kết luân gì được cả. Có thể anh chàng kia đang bận làm việc gì đó mờ ám, hoặc có thể anh đang bận làm việc, nhưng trong cả 2 trường hợp thì em ĐANG làm phiền người ta khi cứ gọi điẹn quấy nhiếu gây áp lực như vậy! Tất nhiên anh chàng này sai khi cũng tỏ ra hơi vô tâm với những chuyện này (nhất khi mới có người yêu thì càng phải chú trọng vì đây là thời điểm nhạy cảm!!!) Mà mới chỉ có thế thôi mà em đã đòi chia tay chia chân thì chứng tỏ em cũng đã quá hẹp hòi rồi, trong cuộc sống, nhiều khi phải rộng lượng ra 1 tý, bây giờ mới vậy, sau này sẽ ra sao vì khi ở bên nhau 1 thời gian thì sẽ có rất nhiều sự thất vọng, nỗi chán chường, cũng như sóng gió cuộc sống..............nhưng nếu vượt qua được thì mới có thể ở lại bên nhau gây dựng hanhj phúc!
  9. lolodi

    lolodi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Lao đầu vào làm việc cũng không hẳn là cách hay. Tốt nhất là đi chơi với bạn bè cho khuây khoả. Hãy gọi điện ngay cho mấy cô bạn thân và rủ đi chơi, phóng xe vòng vèo khắp nơi, kiếm quán ăn nào đó ngồi và tâm sự. Để bạn bè giúp em tìm lại được bản thân mình nhé.
  10. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này có nhiều kiểu tình yêu khác nhau, và khó có thể biết được đâu là tình yêu đích thực, đâu là ko. chỉ cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay may chăng con người ta mới có thể biết tình yêu nào của mình là tình yêu đích thực, ko phải những thứ tương tự tình yêu.
    Tuy nhiên có 1 điều chắc chắn, tình yêu đích thực ko có thời gian cho việc TẬP QUEN DẦN VỚI VIỆC CÓ NGƯỜI YÊU. một cách lý giải thật ngớ ngẩn, ngu ngốc và hoang đường.
    Như bạn nào đã nói, anh ấy chỉ mới có cảm tình, thích thích một cái gì đó của bạn, nụ cười, ánh mắt, vóc dáng...chứ chưa phải yêu. Anh ấy muốn có thời gian tìm hiểu lắng nghe cảm xúc của mình, còn bạn thì tình yêu sét đánh, điều đó thì quá rõ. Trong câu chuyện này rõ ràng bạn là người thiệt thòi. Tôi cũng ko có ý định khuyên bạn nên bỏ anh ta ngay, nhưng bạn nên điều hòa cảm xúc lại, mặc dù tôi biết đây là một việc rất khó, vì tôi cũng là một ng yêu điên cuồng, nhưng nếu bạn ko điều hoà được, chính thời gian và đau khổ sẽ làm giảm mức độ cuồng nhiệt của bạn, lúc đó tình cảm của bạn sẽ bằng anh ta đối với bạn, và qua thời gian tìm hiểu tình cảm của anh ta cũng sẽ phải tự phát triển lên, có thể sẽ đến 1 lúc bạn cảm thấy bớt yêu anh ta còn anh ta lại yêu bạn nhiều hơn bạn yêu anh ta. Tôi ko bảo bạn như thế là tốt, trạng thái ấm ức kéo dài làm chai sạn tình cảm quả ko tốt chút nào, nếu có thể điều tiết tình cảm = cách khác sẽ tốt hơn. Tốt nhất trong tgian anh ấy tìm hiểu bạn bạn đừng vồ vập quá, bạn vồ vập sẽ làm chậm tiến độ phát triển tình cảm của anh ấy dành cho bạn. Nhưng nếu bạn cảm thấy tiếc cũng ko cần cứng nhắc chia tay, có thể tạo 1 cơ hội khác cho bạn và cho anh ấy, nhưng nếu bạn yêu anh ấy nhiều, hãy chuẩn bị tinh thần : vừa yêu vừa hận.

Chia sẻ trang này