1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm ơn giúp tôi lấy lại bình tĩnh , cảm ơn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngoctan186, 13/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Hix, anh ta may mắn thế mà ko bít cách sướng. Để 1 người con gái mong mỏi đợi chờ là 1 cái tội
  2. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này thường thôi, có nhiều cậu trẻ tuổi còn muốn phấn đấu nhiều thứ và chưa muốn bị ràng buộc và chia sẻ thời gian cho các cô gái nên nhiều khi chỉ thích thôi và chưa muốn yêu đâu, có thể cậu bạn của em cũng như thế đó, chỉ thích vui vẻ, không thích bị trói buộc. Cậu đấy chắc đùa vài câu và em thì ngộ nhận mà nhất là nếu chưa yêu bao giờ thì dễ như thế này lắm. Em đã yêu lần nào chưa vậy ?????????
    Cậu ta chưa muốn yêu đâu, em nhớ làm gì cho mệt, càng nghĩ và càng liên hệ, càng đau đầu thôi bởi cậu ta sẽ rất hạn chế trả lời điện thoại của em bởi cậu ta sẽ phải nói dối để từ chối nhiều. Em mà còn yêu cậu ta thì em thừa thời gian và dại dột lắm. Ấy nhưng mà ở đời vẫn còn nhiều người dại dột như thế lắm, mình quen một người như vậy nên thấy hơi nhiều.
  3. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Tớ bảo này việc gì phải buồn làm gì? Cho anh ấy quay lại rồi 1 tháng sau đá anh ta đi.
    If you hurt me, I hurt you back harder
  4. phamhuykhanh

    phamhuykhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    yêu phải điệp viên rồi.
    Xem "Lệnh 007"
    ---------------------------
    spam tí cho vui.
    xem tiếp bài dưới.
  5. phamhuykhanh

    phamhuykhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Thế này bạn ạ,bạn phải tổng hợp lại nhiều yếu tố xem.
    Công việc anh ta là gì mà anh ta bận đến thế?
    Gia đình anh ta thế nào mà anh ta bận đến thế?
    Anh ta có bệnh gì mà nó diễn ra theo cơn không?(chắc không)
    Anh ta có phải bác sĩ hồi sức cấp cứu không?(chắc không)
    .........
    còn rất nhiều lí do nữa phải xét.
    thực sự qua những gì bạn viết tôi thấy bạn hơi hấp tấp(cho dù bạn bị rơi vào những tình huống rất trớ trêu).Và,tôi thấy bạn nói quá ít về anh ta,tức là:bạn chưa thực sự tìm hiểu kĩ về anh ta và,bạn suy nghĩ quá nhiều cho bản thân mình.
    theo tớ thì bạn úp lên đây sơ lược về anh ta cái,thế thì dễ phân tích hơn.Chứ thế này thì thật sự anh ta là một người khó hiểu.
    nói bạn đừng hoang mang,nếu như anh ta không phải là người gặp những chuyện tôi nêu mấy gách đầu dòng trên thì đến 90% là anh ta có người nào đó,tất nhiên,không phải là bạn.
    vẫn chưa hiểu,không viết nữa...
  6. LunaryLunatic

    LunaryLunatic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Rất khó để biết cậu người yêu của em là vào dạng cực gà hay cực cao thủ (khi đến giới hạn thì 2 cái này nó có biểu hiện hơi giống nhau).
    Nhưng kết quả là đã làm cho em phát điên lên vì anh ta, xét về mặt nào đấy thì chiến thuật cưa này là có hiệu quả. Lưu vào giáo án đã.
    Ờ quên chưa tư vấn, em cứ từ từ, khi đã mắc vào bẫy càng vùng vẫy sẽ càng dính chặt đấy em ạ, thật ra em bây giờ chủ yếu là đang bị tính hiếu thắng nó giày vò chứ ko phải là yêu đương gì đâu, thế nhé.
  7. rosso47

    rosso47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Thế này em ạ. Đau thì đau thật nhưng sure là tên bạn trai mà em nghĩ là người yêu em đó, không hề yêu em. Thậm chí cậu ta đã có người yêu khác nữa rồi, em đối với hắn chỉ là đồ chơi và có lẽ( em đừng buồn quá nếu anh nói thẳng) em là vật thế chỗ cho một ''ai'' đó. Anh biết không có một tên con trai nào dù bận đến mấy lại có thể thất hứa với người yêu nếu yêu thật sự. Mọi người đều nói là em yêu cậu đó nhiều hơn cậu đó yêu em, đúng thế, có vẻ em yêu hắn quá nhiều và nhanh(Mẫu người yêu cuồng nhiệt đây)
    Bây giờ em hãy bình tĩnh hơn và thử xét xem liệu tình cảm cậu kia dành cho em có chắc chắn là tình yêu không, hay chỉ là ngộ nhận của em thôi.
    Nếu có gì mọi người ở diễn đàn này sẵn sàng tư vấn và chia sẻ với em, hãy bình tĩnh đi nào. Tỉnh táo lên nhé. Thân
  8. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi chỉ cần 1đến 2 câu thôi đã biết người biết ta, bác nói câu này thì đã cho thấy ngay :
    1. bác ko phải là cao thủ tình trường lady killer
    2. bác cóc hiểu gì về tâm lý phụ nữ
    2 điều trên cực kì liên quan với nhau, bởi vì nếu đã là lady killer chắc chắn sẽ am hiểu tâm lý phụ nữ.
    Bác nghĩ anh ta đã cưa thành công ư? Vì làm cô gái phát cuồng ư? vâng, hình như bác chưa đọc hết, đoạn kết là cô gái đã chia tay anh giai.
    bác thật sự nghĩ chủ topic này là hiếu thắng chứ ko phải thật lòng? bác suy từ đâu ra? từ đàn ông ra à? Cứ 10 người đàn ông phát cuồng lên thì có 9 người là hiếu thắng, chỉ còn 1 người là yêu thật lòng. Xin thưa, cứ 10 chị em phụ nữ mà phát cuồng lên, thì có 9 người vì yêu, yêu mù quáng, yêu sét đánh, yêu say đắm dã man con ngan, yêu dại khờ còn lại 1 người là hiếu thắng mà thôi.
  9. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Mới yêu nhau thì thường muốn ở bên nhau nhưng sau đấy 3-4 tháng thường tách dần ra vì thế sao bạn ko hỏi anh ý là??? Nếu anh yêu em thì có việc gì khó giải quyết thì anh cũng nên tâm sự với em chẳng hạn.
    Chuyện này vừa thể hiện được sự quan tâm của bạn với anh ấy vừa để anh ý cảm động.
  10. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Xin tiếp tục ạ, chúng ta sẽ phân tích nguyên nhân, tại sao đàn ông lại hiếu thắng còn phụ nữ thì ko/số ít.
    thứ nhất, bản chất của đàn ông là hiếu thắng, kể cả trong lĩnh vực tình cảm. Thứ 2, thắng thua là kết quả của trò chơi. Những ng hiếu thắng là những ng ko thật lòng, ngay từ đầu đã xác định là chỉ tán tỉnh chơi, nên khi ko được mới ấm ức vì muốn chiến thắng trong trò chơi đó. E hèm, thế tại sao chị em phụ nữ ít ng hiếu thắng? Bởi vì đa số khi đã xác định 1 đối tượng nào đó thì thường là nghiêm túc, chân thành, chứ ko ỡm ờ, tán tỉnh kiểu các anh giai, còn các anh giai, trong 10 cuộc tình, thì đã có 9 cuộc tình ỡm ờ chơi bời, tán em vì đôi mắt đẹp, galăng với em vì đôi môi quyến rũ. Đối với phụ nữ thì ko có, họ ko dành nhiều tgian để tán tỉnh chơi bời, họ dành thời gian để tìm kiếm một đối tượng làm họ thật sự rung động, dù ng đó có thể xấu, nghèo, vụng về đến mức đáng ngạc nhiên. Điều đó ko có nghĩa trên đời này ko có ng phụ nữ nào hiếu thắng, có, nhưng chắc chắn là 1 ng nào đó chứ ko phải chị gái của chúng ta đang nói đến, mời anh hãy đọc lại bài của chị xem, tất cả là sự lo lắng, nghi ngờ, hoang mang của một ng con gái đang yêu phát cuồng, chẳng có cái gì chứng minh cho sự hiếu thắng cả.

Chia sẻ trang này