1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm ơn giúp tôi lấy lại bình tĩnh , cảm ơn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngoctan186, 13/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Heocoi nói đúng đấy, bạn ngoctan đang yêu quá cuồng nhiệt và vội vã. Yêu như thế chỉ khổ mình thôi nếu không tỉnh táo đúng lúc. Bạn cần phải sáng suốt lên nào
    Bác lunary đúng là cóc hiểu gì về tâm lý phụ nữ, hoặc hình như bác bị ảnh hưởng quá nhiều bởi chủ nghĩa quarkerism, con gái khi yêu ít khi yêu vì hiếu thắng lắm; đa phần là yêu vì ...yêu

  2. LunaryLunatic

    LunaryLunatic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Hê, mới quay đi quay lại đã thấy mấy bài rồi
    Vì đây là Internet nên anh mới nói thật lòng với các em câu này: đàn ông đàn bà ai cũng hiếu thắng như nhau cả thôi em ạ. Nhất là các em có chút nhan sắc, anh nói thật tán mấy em í là dễ nhất quả đất đấy, chứ gặp mấy em bt mà chín chắn thì khó hơn nhiều. Còn em nào bảo cậu kia ko thành công mà khiến cho em gái này phải nhảy cả lên đây xin tư vấn à Trước đây anh cũng nghĩ làm quá đến mức này thì chắc là thế nào cũng bị phản tác dụng, ai ngờ ko phải thế.
    Lẽ ra ngoài đời thì anh nhường các em thắng nhưng mà trên này giai gái lẫn lộn chả biết đâu mà lần nên anh vẫn cứ phải nói thật là: em chủ topic này em í đang tự lừa mình thôi.
  3. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Tớ lại nghĩ ban đầu có thể do hiếu thắng nhưng về sau lại yêu thật Con gái là thế đó (bắt chiếc quảng cáo Sunsilk)
  4. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, ngoctan186 là ... 1 người bạn rất rất thân của tôi. Tôi biết người ngòai bao giờ cũng tỉnh táo hơn người trong cuộc. Nhưng biết làm sao được, tình yêu sét đánh chỉ đẹp ở trong tiểu thuyết thôi đúng ko các bạn ? còn ngòai đời thì phải đối mặt với thực tế thôi. Bản thân tôi đã chứng kiến tận mắt 2 tình yêu sét đánh. Để tôi kể mọi người nghe
    chuyện thứ nhất là của bà chị ruột . Các bạn có tin đc ko ? từ một người vẫn còn cô đơn và 3 tháng sau đã lập gia đình, 2 người thật sự hợp nhau, yêu thương nhau hết mực, và càng ngày càng thấy yêu nhau.
    Chuyện thứ 2 là chuyện các bạn đang bàn đến đây, tôi cũng bất ngờ khi biết như vậy. Từ trước tôi nghĩ chuyện chỉ nhìn thấy nhau đã yêu nhau thì chỉ có trong tiểu thuyết thôi, nhưng tôi đã phải nghĩ lại.... Thật buồn khi yêu mà chưa hiểu rõ về con người nhau, đến khi hiểu rõ rồi thì lại day dứt . Các bạn cũng nên hiểu một chút, con gái yêu thật lòng nhiều hơn các anh chàng đấy. Mặc dù là con trai nhưng tớ phải công nhận điều này, có lẽ tớ là 1 ngoại lệ. Từ trước tới nay chỉ yêu duy nhất đúng một người, cho dù người đó có làm mình đau khổ, và cũng ko có ý định yêu ai khác nữa.
    Giờ chỉ còn biết nói với chủ topic một câu : Phải nhìn thẳng vào sự thật và phải biết chập nhận nó, tỉnh táo lên đừng để TC nó ru mình vào nỗi ám ảnh. Thời gian sẽ là câu trả lời chậm, buồn chán, đau khổ nhưng sẽ là câu trả lời rất chuẩn. Wake up !
  5. sensitiveman

    sensitiveman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ là em đã nhìn nhầm người rồi đó. Nếu thực sự xem em la bạn gái mới thì kiểu gì cũng nồng nàn lắm. Nên trong trường hợp này, em chỉ là vai trò của Hồ Xuân Hương trong tình cảm của anh ấy thôpi, nếu ko nói là anh ấy chỉ xem em là bạn gái sơ quơ
    Interpol - police
  6. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Y học pó tay. Nói thêm về vấn đề cậu kia thắng, cậu kia thắng thì đúng rồi, thắng trong chuyện làm 1 cô gái đau khổ. Chứ ai bảo anh ta thắng trong chinh phục? Con gái mà đã tình yêu sét đánh, cóc cần chinh phục, mà có khi còn chủ động trước với anh giai, thôi anh có vẻ chậm hiểu, em nói thế này dễ hiểu lắm nè, có một số cô gái thích anh, yêu anh trước khi anh kịp giở chiến thuật chinh phục cô ta, như thế thì ko gọi là anh thắng vì chinh phục, vì anh có chinh phục được giây phút nào đâu? Khi nào trường hợp là : Tôi đã để ý cô ấy từ lâu, nhưng cô ấy rất kiêu, sau 1 thời gian tôi đã CHINH PHỤC được trái tim cô ấy. Còn đằng này : còn đằng này cô ấy vừa gặp tôi đã yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, thì tôi ko cần chinh phục làm gì nữa? hiểu chưa cưng? Giải thích đến như vậy mà còn ko hiểu nữa thì y học bó cả chân lẫn tay.
    Được heocoidangthuong sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 14/01/2006
  7. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Có phải tình yêu ko cần chinh phục thì người ta ko coi trọng nó đúng ko bạn ? Mình đã chinh phục, và khi đã chinh phục được rồi thì lại lỡ tay để mất, và đã mất ... Bây giờ thì đã muộn.
    If there''s really no chance to start once again.... I still.....
    Forever all alone
  8. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Ừm, khá đúng, tình yêu ko cần chinh phục thường làm các chàng trai...thất vọng và bị sốc, có thể ban đầu chàng trai cũng thích cô gái đó thật nhưng cô ta chủ động và vồ vập quá chàng ta ko còn cơ hội chinh phục nữa nên cũng mất đi 1 phần thú vị. Con trai rất lạ kì, luôn muốn có tình yêu = gian khổ và thử thách còn tình yêu nào suôn sẻ quá lại cảm thấy vô vị. Nhưng cũng có nhiều chàng trai chinh phục rất gay go để cuối cùng chinh phục được rồi xem như đã xong, bỏ đi chinh phục cô gái khác.
    Bản chất chinh phục của con trai ko phải tự nhiên mà có, bắt nguồn từ ngày xa xưa, đàn bà chỉ ở nhà giữ nhà và chăm sóc con cái, đàn ông đi săn bắn, họ luôn thích cảm giác phiêu lưu mạo hiểm, theo đuổi mục tiêu, và cảm giác con mồi mình săn đuổi mất bao công sức cuối cùng đã thuộc về mình thật sung sướng đúng ko nào? Và đó là bản chất của đàn ông nói chung, bản chất chinh phục thử thách luôn tiềm ẩn trong bất cứ một ng đàn ông nào, trong bất cứ 1 sự việc nào, nên thách thức, khiêu khích đàn ông làm việc gì bao h cũng dễ hơn thách thức...đàn bà. Nhiều khi cử chỉ kiêu kì của cô gái chính là nguyên nhân kích thích tính thích chinh phục của đàn ông. Bạn thử nghĩ xem đi săn mà con mồi tự nhảy vào tay bạn thì còn gì là thú vị nữa. Nên người đàn ông may mắn nào được ng phụ nữ yêu mà ko cần chinh phục thường...thất vọng và cũng hơi hụt hẫng khi ko có được cảm giác chinh phục mục tiêu, do họ ko gặp khó khăn nên họ ko quí trọng, vì không quý trọng nên dễ dàng mất đi, mà khi mất đi thì lại bị chi phối bởi tâm lý : "Con cá mất là con cá to".
  9. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    :( chả bao giờ khác được đúng ko, nghĩ lại quá khứ chỉ càng thêm đau lòng.
    Chinh phục, đạt được, nâng niu, chiều chuộng, hạnh phúc, ......mải làm việc, lơ đễnh, buông lỏng, ít quan tâm....đánh mất, níu kéo, lại mất, níu kéo, lại mất.... mất hẳn.... cố níu kéo.... đau khổ, buồn chán, thất vọng, tan vỡ.... Tột đỉnh của sự đau lòng.... vẫn chờ 1 cái vô vọng .... still...
    Đó là cảm giác của tôi sau 4 năm trời. Tiếc nuối cũng đã muộn ... Có người bảo yêu sớm là khổ, ko sai một chút nào, nhưng sao chúng ta ai cũng muốn khổ ? Có ai điều khiển đc con tim mình đâu . Chỉ có thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương nguôi ngoai mọi cảm xúc.
    .......
  10. ngoctan186

    ngoctan186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn tất cả mọi người đã viết bài an ủi và giúp đỡ mình rất nhiều . Có mấy điều mình cần nói thêm 1 chút
    1. Anh bạn đó ko phải loại cáo già vì qua 1 số việc mình biết là ko phải như vậy . Nếu là "cáo già " chắc chắn sẽ ko hành động "ngu" như thế !
    2. Anh ấy là type người như thế nào thì đến hôm qua đã có 1 người chat với mình và nói cho mình hiểu . Thực sự là mình đã tìm thấy 1 cái gì đó mà mình mong chờ ........
    3. mình hiếu thắng thật sự . Đây là lần đầu tiên trong đời mình yêu thực sự như vậy , yêu không vì điều gì cả ......
    Đến hôm nay có lẽ mình đã thoát ra khỏi tình hình tệ hại hôm qua rồi . Mình đang nghe theo lời 1 anh giai trên ttvn mà mình thấy rất hợp lý
    Mình vẫn rất mong các bạn hãy tiếp tục phân tích và giúp đỡ mình .Mình rất muốn nghe những lời các bạn nói , vì điều đó thực sự rất ấm áp và tuyệt vời . Cảm ơn tất cả mọi người , cảm ơn những lời khuyên , cảm ơn vì tất cả ........ pls help me

Chia sẻ trang này