1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm ơn giúp tôi lấy lại bình tĩnh , cảm ơn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngoctan186, 13/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Thích cái chữ ký của bạn.Nó hay và đúng thật đấy
  2. ngoctan186

    ngoctan186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ em trong thời gian vừa qua . Đó thực sự là khoảng tối của em , và nhờ nó em cũng đã hiểu ra là cần thay đổi con người mình . không phải thay đổi theo ý muốn của người đó , vì giờ em coi người đó là bạn . Tình yêu vẫn còn nguyên vẹn như thế , nhưng xác định được người ta không thuộc về mình ,và mình cần thay đổi tính cách . Và em sẽ coi người đó là 1 đích đến để thay đổi bản thân
    Dù trong tương lai có hay không có người đó thì cũng không quan trọng nữa , mà mình đã có 1 động lực mạnh mẽ để cải tổ bộ máy
    Em cần học hỏi sự chịu đựng , sự hy sinh và sự dịu dàng . Đó là 3 điều mà chưa bao giờ em có được .............
    Nếu như có 1 ngày người ta hiểu ra tình yêu của mình và tự người ta tìm đến thì thật tuyệt , còn nếu không đằng nào mình cũng thay đổi được mình , điều này còn tuyệt hơn
    cảm ơn những người bạn chưa quen đã giúp em chia sẻ ! Cảm ơn những gì các bạn đã mang đến cho em trong thời gian qua !
  3. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông thích khám phá 1 vùng đất kỳ bí, 1 toà thành kín cổng cao tường chứ ko thích tìm hiểu 1 vùng đất đã có hướng dẫn chi tiết trên bản đồ hay 1 toà thành đã mở sẵn cửa gọi mời ....Hãy đừng là người chủ động nhắn tin .Đừng để anh ta thấy nếu ko có anh ta thì bạn chả có niềm vui nào khác nữa . Tớ phải nói thế vì thấy bạn nghĩ đến anh ta nhiều quá, trong khi anh ta đối với bạn hờ hững .Nếu là tớ thì khi anh ta thất hẹn phải gọi cho tớ biết, và tớ cũng ko chấp nhận việc lỡ hẹn lần 2 để rồi đưa ra 1 lời biện hộ vớ vẩn nào đó mà vẫn tin lấy tin để .Nếu anh ta busy thì cũng nên nói rõ ràng là dạo này anh busy lắm, chắc ko gọi điện nhắn tin gì với em nhiều được ....Cho nó phải phép .Dù sao tớ cũng chúc ấy có thể hoàn thiện mình để anh ta phải ngước nhìn
  4. 5orange

    5orange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Đây người ta gọi là chứng Điên Tình đấy, hoặc thậm chí là Yêu đơn phương, rồi nỗi đau trong lòng sẽ qua. Tớ cũng trải qua cái cảm giác kiểu như thế roài, tưởng chết được ấy chứ khi em yêu đột ngột nói: Anh quên em đi! Mình thì đùng một cái quên được thế quáy nào chứ, như phát điên phát rồ lên chả làm được việc gì cho ra hồn cả ấy thế rồi 1-2 tháng sau là Ô Kê ráo, lại tiếp tục say đắm với mối tình khác và thấy việc yêu nhau đi để rồi mai chia li nó cũng thường thôi :D
  5. robinhoodhn

    robinhoodhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    Mừng cho ban đã hỉểu ra được bản chất của sự việc và đưa ra giải pháp cho bản thân. Đừng phụ thuộc vào ai cả mà trước hết hãy là chính mình, điều đó sẽ được anh ấy trân trọng hơn. Bạn cũng không cần nghe ai bảo làm thế này hay thế khác, mà làm những gi bạn thấy cần. Mọi người có thể chia sẻ với bạn nỗi buồn, an ủi bạn nhưng không thể sống hộ bạn được. Bạn hãy dồn những cảm xúc của mình cho gia đình, bạn bè và đồng nghiệp là thanh thản nhanh thôi. Mất cái này bạn sẽ được cái khác, vô tư mà sống bạn ah

Chia sẻ trang này