1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm ơn giúp..

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Fixed, 28/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Một lần nữa cái câu anh nói lại đúng trong mọi trường hợp: Bọn gái chúng nó luôn lắm trò mèo!
    Nếu như giả thiết ban đầu là gái này lẳng lơ thì đến thằng bạn *** Quẩy xoắn của anh ba đầu sáu tay cũng éo làm gì nổi đâu ngoài 2 việc: phang rồi bỏ.
    Vì cái tính lẳng nó là bản chất, giỏi lắm ông oánh hay doạ bỏ nó là cùng, những món ấy nó dek sợ đâu.

    Còn như ku chủ thớt mới úp đít thì thêm lần nữa anh lại phán đúng: Gái này dở hơi chứ ek phải cáo. Chỉ con dở người mới phịa chuyện được giai khác quấy rối ******** để nâng bi giá trị bản thân với người yêu.

    Anh sắp làm đạo diễn sân khấu rồi, có gì chủ top bổ cứu thêm để anh đưa vô kịch bản Tình cười 1.[:D]
  2. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    nt
  3. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Anh thấy các chú trên này yêu đương rắc rối, phức tạp bỏ mợ ra.
    Con hàng của các chú nó dở hơi thì ít nhiều cũng tại các chú dở hơi trước. Một thằng giai thiếu quyết đoán, cư xử non nớt, không làm cho gái phục thì sẽ dẫn tới thiếu uy lực đối với gái. Hệ quả tất nhiên tiếp theo là gái thoải mái làm trò mèo mà ek phải nhòm trước ngó sau, coi giai nó sẽ nghĩ gì về hành động của mình. Đây cũng là hệ quả của bệnh xoắn gái quá đáng ngay từ đầu.

    Bao giờ các chú thuộc được bài: Anh sẽ cho em tất cả, em là số 1 của đời anh, nhưng đó là khi em thật sự xứng với ngôi số 1. Còn nếu em lằng nhằng anh túm cổ đạp ra khỏi nhà sau 3 giây lưỡng lự, khỏi nói nhiều.

    Cơ mà các chú éo làm được đâu, vì các chú là gà. Mà gà thì xoắn gia truyền mịa nó rồi.=))
  4. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Gì chứ chuyện tình ái, đ tị bọp là phải rõ ràng. Mà kể cũng lạ, mấy thằng bạn anh khuyên thế rồi mà thằng chủ thớt cứ bênh gái chằm chặp. Lỗi gái 1 thì lỗi chú 10.
    Xịp phải dằn mặt thớt của gái ngay. Cho nó hiểu nó lẳng lơ đong giai khác trước mặt chú thì trc mặt thằng giai kia nó còn làm tốt hơn thế với một thằng thứ 3. Những loạn phản đồ đó thì muôn đời không ai chấp chứa. Mãi mãi là giếng làng, là rẻ lau, là tảng thịt cho các Phúc gia =D>

    ĐỪng đùa với ông.
  5. congtri89hp

    congtri89hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Gà này để xỏ mũi nhiều quá ,anh em ruột thì san sẻ nghiệp là chuyện bình thường ,chưa lấy nhau về mà cáo đã thái độ với gia đình rồi là không được ,gà nên dứt khoát một là yêu rồi lấy hai là mỗi người một con đường ,đừng tưởng em lúc nào cũng là số một ( gia đình thì chỉ có một ,gái thì nhiều vô kể )
  6. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    nt
  7. ineqbaby

    ineqbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm là ở đây bạn à
  8. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6

    Nói chung là éo yêu nhau thật. Sách vở Quác kiếc A dù vứt hết đi. Làm gì thì làm, gái nó ko nghe mình thì trc tiên hãy nghĩ mình kém con mịa nó rồi. Gặp đứa cầu tiến còn đỡ, gặp cái con đầu đất nói nó éo nghe --> thôi phắn ****** đi. Tiếc đeck gì những quả ngu lâu khó đào tạo.
  9. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Chuẩn mịa nó rồi. Quác với chả quạc, vứt mịa nó hết mấy cái lý thuyết mua vui ấy đê.
  10. tien_nt

    tien_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Em thấy chú thớt đọc kỹ từng câu, nuốt từng lời của bác Quẩy và SH kia kìa. 2 bác ấy phán cấm có sai bao giờ.[:D]

Chia sẻ trang này