1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm ơn giúp..

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Fixed, 28/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. casio_570MS

    casio_570MS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    lạm bàn về trường hợp của chủ topic một chút, e muốn hỏi thêm về cách dạy gái sao cho bài bản.
    Như các bậc đàn anh cqx, sh nói , gái ko đúng là phải dạy gái, nói là phải nghe. Đã yêu mình là cấm có tư tưởng thích thằng này thằng kia, đi chơi này nọ.
    Vậy thì cách bảo ở đây như nào để cho gái nhìn ra vấn đề, còn nếu gái thuộc bản chất thì e ko lạm bàn tới ạ.

    to chủ thớt: em ko hiểu gái bác như nào mà đóng kịch đạt đến trình độ khóc thút thít, biết nút cài nút thắt để lên tới cao trào rồi lại xịt như trái bong bóng do e nó biên đạo diễn kiêm diễn viên. E thấy là ko chấp nhận được.
    Cái thứ 2 là mấy cái vụ lo gia đình này nọ e thấy nó bull**** lắm, e nó quá tính toán. Chuyện gia đình bác do bác giải quyết, còn e nó yêu thì sẽ cùng bác giải quyết, chưa chi đã lo sợ này nọ, sợ phải cõng thêm trách nhiệm thì e thấy gái bác cũng chả yêu bác đâu.
    Yêu bác nó khác ạ.
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Cái này lúc nào rảnh anh sẽ bổ cứu, vì đây là vấn đề trọng yếu trong suốt quá trình thuần hoá, giữ hàng.
    Nhưng then chốt nhất, trước hết bản thân chú phải nâng được giá trị của mình trong mắt gái lên một tầm mới, cao hơn lúc đong đẽo cái đã.
    Sau đó, bằng mọi cách phải chỉ cho gái thấy cái thằng đang lăm le gái thực chất nó là dạng vớ vẩn ( chém thế nào phụ thuộc vào tài phản biện của chú), con gái vốn dễ tin lời tử tế, chú cứ tử tế hết sức khi chửi thằng khác đểu. Một lần, hai lần...hàng trăm lần như thế, nước chảy đá mòn, gái không tin rồi cũng phải tin...Cái này sách Tàu có tích hay lắm.

    Ông Tăng Sâm ở đất Phi, ở đấy có kẻ trùng tên với ông giết chết người.

    Một người hớt hải chạy đến báo mẹ ông Tăng Sâm rằng:

    "Tăng Sâm giết người."

    Bà mẹ nói: "Chẳng khi nào con ta lại giết người". Rồi bà điềm nhiên ngồi dệt cửi.

    Một lúc lại có người đến bảo:

    "Tăng Sâm giết người."

    Bà mẹ không nói gì, cứ điềm nhiên dệt cửi .

    Một lúc lại có người đến bảo: "Tăng Sâm giết người."

    Bà mẹ sợ cuống, quăng thoi, trèo qua tường chạy trốn.


    Chú thích: Tăng Sâm là người thời Xuân Thu, tính chất chân thật và có hiếu, học trò đức Khổng Tử về sau truyền được đạo của ngài.

    Lời bàn:

    Tăng Sâm vốn là người hiền hậu, hiếu thảo, bà mẹ vốn là người trung tín, một bụng tin con.

    Thốt nhiên có kẻ bảo: "Tăng Sâm giết người". Bà mẹ không tin, và người thứ hai bảo, còn chưa tin; đến người thứ ba bảo, thì cuống cuồng chạy trốn.

    Như thế mới hay cái dư luận của thiên hạ rất là mạnh. Một việc, dù cho sai lầm đến mười mươi, nhiều người đã có cùng một nghị luận đều như thế cả, thì cũng dễ khiến người ta nghi nghi hoặc hoặc rồi đem bụng tin mà cho là phải, nom đỉa hóa ra con rươi, trông con chó thành con cừu.

    Đến như giữa chợ, làm gì có cọp! Thế mà một người, hai người, đến ba người nói có cọp, thiên hạ cũng tin có cọp thật nữa là!
  3. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Nâng tầm bản thân là một cái gì đấy rất khó đối với tất cả các bác ở trên này =))
    Bởi chỉ có thằng không dính sâu vào 1 cái gì đấy - 1 công việc, 1 lối quan điểm, 1 nỗi sợ, 1 định kiến v.v... mới nâng tầm được bản thân.
    Thôi nói ngắn gọn : tán gái tốt, giữ hàng tốt là nhờ hót hay, nhưng không ăn chay.
    Hết vẹo.
  4. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Sai chính ở chỗ này đấy cậu ạ. Không biết có nên tư vấn không nữa, vì qua mấy câu này thì tớ thấy cả cốc này vào tư vấn thì cậu vẫn vậy thôi. Không thay đổi quan điểm thì sẽ không thay đổi được tình hình.
    Bây giờ tớ chỉ cần cậu trả lời tớ hai câu hỏi:
    Một: Cậu yêu gái, vậy có muốn gái cũng yêu cậu (hết mình) không?
    Hai: Cậu có muốn một tình yêu (tạm gọi là) hạnh phúc không?

    Trả lời xong hai câu kia, cậu sẽ thấy cậu sai ở chỗ nào.

    Đọc bài cậu mà tớ cũng thấy bực thay cho cậu. Vậy mà cậu vẫn còn ung dung bảo là có thể chấp nhận gái:
    Vớ vẩn. Hành động đi chơi với thằng khác, cho nó cầm tay, hôn hít là sai, nhưng mức độ nghiêm trọng ít hơn nhiều so với việc gái nó bịa chuyện ra như vậy để cậu ghen, cậu yêu thương nó nhiều hơn. Tình yêu đâu phải trò đùa, để đem ra thử thách, đóng kịch. Sau này cậu bắt gặp nó quằn quại trên giường với thằng khác, nó bảo nó đóng kịch để thử cậu, cậu cũng cười hềnh hệch mà bỏ qua chắc?! Thứ nhất, nó chả coi mình ra gì, đi bịa chuyện rất vớ vẩn (không chỉ một lần). Thứ hai, nó càng chả coi cậu ra gì, làm mấy cái trò đấy để chơi cậu.

    Cần dẹp ngay cái tư tưởng và thái độ nhu nhược, đàn bà của cậu đi. Nó mà còn lặp lại một lần nữa thì tát cho một cái nổ đom đóm mắt, rồi quát một trận thật to vào. Và tuyệt đối không dọa dẫm chia tay gì cả. Thằng đàn ông kỵ nhất đem chuyện chia tay ra để dọa, để uốn nắn gái, vì nó như một sự thỏa hiệp. Tôi yếu đuối, kém cỏi, không thể làm gì để thay đổi tình hình, và tôi biết gái sợ chia tay, chỉ đơn thuần là không thể rũ bỏ nổi thói quen bên nhau nên tôi dọa vậy để mong gái nhón tay làm phúc, đừng làm như vậy nữa.

    Và cũng xin nói luôn là cậu dẹp cái ý định rước gái về làm vợ đi. Thứ nhất, gái này nói dối như cuội, linh ta linh tinh chả coi cậu ra gì. Thứ hai, nghiêm trọng hơn, gái này quá thực dụng:
    Sợ về làm dâu nhà cậu thì phải gánh vác việc gia đình cùng cậu. Sợ chưa có nhà, sợ khổ, sợ này sợ nọ,... Yêu cần thực dụng, cưới lại càng cần, nhưng gái "tốt" thì sẽ không chơi bài ngửa như thế kia. Âm thầm, một là chịu đựng, theo cậu về dinh, hai là tìm lý do nào đó êm đẹp để chia tay.

    Vài lời. Chúc cậu sớm giải quyết được mọi chuyện [r2)].
  5. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng bác chu topic lựa chọn cách nào ? yêu cũng không xong , bỏ cũng chẳng được . em nghĩ bác nên xem lại
  6. bmt_1703

    bmt_1703 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Xin thưa với bác, e lại thấy nể bạn trai e vì hành động đó, không phải cứ ***g lên như con thú là tốt đâu, có nhiều chuyện mình phải biết kiềm chế.

    Con gái bây giờ cũng có tính tự lập riêng, không phải ai muốn bảo gì thì bảo, muốn đưa vào khuôn khổ là đưa. Ai cũng có suy nghĩ riêng của mình phải thì nghe theo, không phải thì có quyền phản bác lại.

    Bác nghĩ người kia hiền sao, xin thưa không phải hiền, mà tại vì bạn trai e cũng như bản thân e không làm điều gì để người ta phải suy nghĩ, phải xem thường cả. Không lẻ có người yêu rồi thì không thể nói chuyện vui vẻ thoải mái với người khác được sao. Sao các bác lại có những suy nghic ích kĩ như zậy. Các bác luôn nghĩ giữa một người nam và một người nữ thì không thể có một tình bạn đơn thuần chỉ là bạn, sao cứ thấy hai người khác phái ngồi nói chuyện vui vẻ lại nghĩ người ta này nọ.

    Bản thân e, e thích thì e nói là thích, thích ở cách nói chuyện, thích ở tích cách chững chạc, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, e có làm gì quá đáng đâu chứ, mình sống phải có trách nhiệm với bản thân mình, bạn trai e cũng hiểu e là người như thế nên chưa biết ai ngu hơn ai, nếu bác thật sự hiểu gái của bác thì bác sẽ chẳng phải là thằng ngu phải nhờ người khác chỉ cách dạy gái.
  7. casio_570MS

    casio_570MS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu cô này nghĩ gì nữa, câu chữ đá nhau lộn tung beng lên, hoặc bạn trai cô này có vấn đề trong giao tiếp.
    Nếu đơn giản cô kêu thích người ta ở đặc điểm nào đó, mà cô và bạn trai cô cho rằng điều đó thấy bình thường thì tôi ko hiểu bạn trai cô xin lỗi cô chuyện gì. Wtf.. Sau này cô cứ khen hay thích thằng nào thì bạn trai cô lại đi xin lỗi cô vì mình ko bằng ah. Vậy cô khen thằng khác khi giai ko quan tâm tới cô phỏng..
    Lại còn trò đi gọi điện, nhục mặt.. và bạn trai cô gọi điện cho thằng kia làm gì, trong khi cô nói cô chỉ uống nước nói chuyện bình thường. Cô cứ tự trả lời.
    Và theo cô nói tôi thấy sự việc rất bình thường nhưng ông trai cô bất bình thường đấy. Mắc bệnh tự kỷ vì gái..
    Còn mấy ý khác cô nói đúng hết rồi.
    Còn chuyện dạy dỗ gái của tôi thì chắc ko bằng ông trai cô đâu, mà tôi cũng chả dùng từ "l ồng" của cô.
    Túm lại trai cô tôi miễn bàn..
  8. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    nt
  9. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    nt
  10. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Anh thấy chú có thêm 1 sai lầm nghiêm trọng nữa, đó là thúc ép gái trong chuyện cưới hỏi.
    Chỉ có thằng dưới cơ gái quá nhiều, hoặc quá vật lấy vợ mới thể hiện thái độ đó. Cái này anh có hẳn kinh nghiệm từ thằng bạn thân. Thằng này yêu được 3 tháng thì giục gái cưới. Gái càng lảng tránh việc đó thì nó càng ***g lên như con thú say mồi, một hai anh cưới em ngay trong năm nay.

    Phản ứng của gái là điều cực dễ hiểu, không phải trong lòng nó chưa muốn cưới, mà vì khi bị đối phương dồn ép nó sẽ hình thành tâm lý của kẻ thụ động, kẻ bị săn đuổi.
    Trong đầu nó sẽ nghĩ gì? " Éo mịa, chắc éo tìm được ai ngon hơn mình, vớ được mình sướng quá nên mới xoắn hết cả mông như thế. Bà mày phải làm giá ca này mới được".

    Vụ của thằng bạn kia sau này bực quá anh xui mày lờ tịt con mịa chuyện cưới kiếc đi, vẫn chăm non tử tế, thậm chí còn tử tế hơn trước nhưng cấm mở mồm nhắc cưới hỏi xem sao.
    Được 2 tháng thì con bé người yêu quay sang...gợi ý ra phường mần đăng ký
    :))

Chia sẻ trang này