1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm ơn giúp..

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Fixed, 28/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    nt
  2. echloichoi

    echloichoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    20
    Có cảm giác là cậu này khi được tư vấn thì tư tưởng thông suốt hùng hổ lắm, miệng hô chém chém chém nhưng khi gặp gái nghe gái lu loa thì lại co hết mẹ nó vòi lại, hiện nguyên hình lốt gà xoắn tít mù như cái dấu tích phân 3 lớp. Cậu này nặng tình hay là lụy tình?
  3. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    - Phải nhìn nhận e là gà trước đã.. nhưng ko biết kiến thức bị lũng chỗ nào.. trước mắt là ko biết cách dạy gái.
    - Vì cứ tự tin là có chút bản lĩnh nên 1 bước muốn lên mây.. các bác bỏ qua cho e..
    - Vì là gà nên phải hđộng như 1 con gà rồi từ từ mới tiến hóa đc. Trước mắt e phải làm theo cách của e là cho gái nó yên lòng cái đã (ngược lại với cách của đại ca CQX) rồi từ từ tính sau vì htại e ko còn biết cách nào khác.. chỉ sợ e nó quẩn trí thì cả đời hối hận..
    - E nó nc như điên như dại.. hoặc là e nó thần kinh có vđ hoặc là bị đả kích quá lớn, mặc dù e nó học giỏi. Vừa thẳng thừng chê nó sai vừa thì thầm là nó nhảm nhí.. nó ko chịu nổi cũng ko có gì lạ.. Nó có quá nhiều định kiến cổ hủ, nào là yêu ko đc gần gũi (nó cảm thấy có lỗi với Bố Mẹ - cảm giác nó lúc nào Bố cũng đang dõi theo nó, Bố nó mất rồi), học phải giỏi, đến nhà bạn trai tức là đồng ý làm vợ, cho ng yêu tới nhà mình tức là đồng ý lấy làm chồng, xin việc làm thêm ở nhà hàng, về nó hỏi e "ngta cần tuyển người tiếp khách, e ko biết tiếp khách là gì nữa nên thôi, dọn dẹp, chạy bàn, rửa chén thì e làm đc.."..vv.. một lời khó có thể tả hết con người của nó cho các bác hiểu.
    - Bác cho xin link cách dạy gái với, cần phải học thật nhiều cơ bản vào mới mong biết chỗ mình bị lũng.. Nếu ko thì cứ như đang làm tổ trưởng IT mà đi hỏi "làm sao để format ổ cứng"

    Biết là các bác thất vọng về e, nhưng xin đừng ném đá..
  4. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Tức là e nó muốn mở lòng ra học hỏi (tò mò) + sự kêu gọi của giống nòi, nó dần mất các định kiến cổ hủ.. Một lúc ồ ạt thì nó ko còn tin vào chính mình nữa, e nhồi nhét vào đầu nó quá nhiều thứ hoàn toàn trái ngược với những gì đã "biết"
  5. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    P/s: xóa bài vì cảm thấy xấu hổ quá..
  6. casio_570MS

    casio_570MS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    bác đừng xóa bài. cái gà của bác để anh em khác đọc vào để thấm mà rút kinh nghiệm ra. Thằng đàn ông mắc sai lầm, nhìn ra và đứng lên được ko có gì là nhục nhã cả.
    Vấn đề anh e nói với bác từ đầu tới h rất rõ ràng, nhưng bác chưa thấm. Đó là vì bác quá xoắn trong việc chốt hạ lấy vợ, thành ra lụy mẹ nó rồi. Em nó cứ dở hơi tưng tửng một cái là bác cào cào châu chấu, loạn hết cả lên.
    H thì bình tâm lại đi, ko nhắc lại mấy chuyện kia nữa, nhắc nữa là cậu lại xoắn hết lên đấy..

    Còn mấy tư tưởng của gái bác ấy, h e nó nói vậy thôi. Chứ gái trước của e chắc còn ngoan hơn e bác nhiều, lần đầu tiên của nó thấy tội lỗi, xấu hổ với bạn bè.. Nhưng sau 2 3 năm thì còn gợi ý e vô nhà nghỉ nữa bác ạ. Một vấn đề nữa là các bác nào mà đánh giá gái rủ bạn trai vào nhà nghỉ là xấu xa thì nên suy nghĩ lại, gái nó cũng có nhu cầu sinh lý, và cho gái hiểu xxx là một phần của tình yêu thì đó là việc bình thường. Nên khi chia tay rồi e vẫn tôn trọng gái ...
  7. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    - Qua nay bận việc nhưng vẫn nt, theo dõi tình hình e nó thế nào.. có vẻ hơi ổn rồi, có 1 khoảng cách vô hình nào đó.
    - E nghĩ giờ có thể bất đầu lại từ đầu rồi.. hơi khó hơn lúc trước vì e nó đã quen lối mòn..

    Phải chi có "sách dạy gái" nhỉ
  8. casio_570MS

    casio_570MS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    có ở ngay trên mà bác vẫn chưa vỡ ra ah^:)^^:)^


  9. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    - Thôi, 1 câu chốt hạ: E là gà!
    - Mày mò đc bài của bác PTuanKiet với Cong050 hay quá, cái mà e bị lũng là chưa vạch ra đc 1 đường lối bắt đầu - tiến triển - kết thúc. Kính 2 bác [r2)]
    - Về dạy gái có đọc qua bài của bác Quẩy luôn, đoạn có xíu à (trang 8), chưa nhìn ra đc nhiều điều, nói chung là chưa định hình rõ lắm, kính bác [r2)]
    Tiện đây e quyết tâm tiến hóa, nếu có up thread, e sẽ tường thuật lại người thật việc thật nhờ các bác vào chỉ điểm. ném đá nhè nhẹ ko ảnh hưởng tâm lý cao thủ xin mời (ý kiến trái chiều sẽ nhìn rõ sự việc hơn). Ném đá chủ đích bôi nhọ e cũng mời, nghiêm cấm ko đc làm sao lãng các cao thủ trợ giúp. Spam xin đừng vào.

    p/s: e sẽ tạo thread mới

Chia sẻ trang này