1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm ơn hãy giúp tôi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangquynhle, 04/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    đây mới chỉ là vấn đề liên quan đến tâm lý, kéo dài tình trạng này sẽ dẫn đến vấn đề về sinh lý. bạn nên đến gặp các chuyên gia về tâm lý. họ sẽ cho bạn những lời khuyên có ích và ko sống lệch lạc với giới tính thật của chính mình. chúc may mắn!
  2. 10yktp

    10yktp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là giờ chủ topic chỉ chơi với gái thôi, còn đâu cạch mặt mấy thằng đực rựa ra xem có đỡ không :D
  3. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ em hiểu đc chút chút cảm giác của anh vì em có 1 người bạn ( khá thân ) cũng từng trong trạng thái giống anh .
    Theo em anh chắc chắn kô có vấn đề gì nặng về giới tính hết . Khoa học nghiên cứu có rất nhiều đàn ông có những suy nghĩ và ham muốn đối với người cùng giới trong 1 khoảng thời gian nào đó của cuộc đời , vấn đề này hoàn toàn có thể trôi đi mà kô để lại những lệch lạc gì cho tương lai của anh . Chỉ quan trọng là anh phải biết anh muốn gì .
    Thứ 1 : ANh nên gặp bác sĩ tâm lý , em nghĩ họ là những người có hiểu biết và có khả năng giúp anh nhất trong thời điểm này .
    Thứ 2 : Anh tuyệt đối không nên gặp gỡ nói chuyện với những người đồng tính , kể cả anh nghĩ rằng người đồng tính hoàn toàn bình đẳng trong xã hội thì anh cũng không nên gặp . Đồng tính không phải là bệnh - cũng kô lây lan - nhưng em nghĩ tiếp xúc sẽ có đôi chút ảnh hưởng , nhất là anh đang trong tình trạng phân phối cảm giác .
    Thứ 3 : Anh nên nghĩ 1 cách thực tế . Chuyện đồng tính trong xã hội giờ thay đổi nhiều nhưng vẫn rất khó chấp nhận , hơn nữa , đằng sau anh là gia đình , là bố , là mẹ , là những người bạn thân thiết . Em nghĩ họ sẽ đau đớn lắm nếu biết anh như vậy .
    Em chỉ biết góp ý anh , khuyên anh chút chút để hi vọng rằng , anh có thể nhận ra 1 điều gì đó - có ý nghĩa tích cực với cuộc đời và tương lai sau này của anh .
    Đừng suy nghĩ quá nhiều để bị cuốn vào những ảo giác mộng mị không tốt . Có thể khi anh tỉnh lại sẽ thấy những suy nghĩ của mình thật không đúng . Anh nên chơi thể thao nhiều hơn , nghĩ đến gia đình nhiều hơn , có thể là ăn cơm cùng đại gia đình hoặc đến thăm người nhà hoặc bạn bè cũ . KHông nên ở 1 mình với những suy tưởng .
    Chúc anh vui vẻ - Mong anh nhận ra được con đường rộng rãi và tốt đẹp nhất .

Chia sẻ trang này